Lại thêm tình huống trông em vừa bực vừa buồn cười: Anh treo em 1 tuổi lủng lẳng ở nắm cửa để tiện chơi game

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Anh lớn phải trông em nhỏ nhưng mải chơi game nên đã treo lên nắm cửa khiến người mẹ không biết nên khóc hay nên cười.

Rất nhiều phụ huynh có suy nghĩ rằng sinh thưa thì con lớn có thể giúp đỡ trong chuyện chăm sóc em nhỏ. Nhưng dù sinh năm một hay cách 5 - 7 năm, hay thậm chí là 10 tuổi thì các con lớn vẫn chỉ là những đứa trẻ mải ăn, mải chơi. Chính vì thế mới không ít những câu chuyện bi hài xảy ra khi bố mẹ nhờ con lớn trông con nhỏ khiến dân mạng cười ra nước mắt.

Mới đây, lại một tình huống tương tự xảy ra ở Trung Quốc nhưng đang khiến dân mạng Việt Nam chia sẻ rần rần. Cụ thể, theo chia sẻ của người mẹ thì chị có việc bận nên đã nhờ con trai lớn của mình (hiện đang học cấp 2) trông em gái chưa đầy 1 tuổi.

photo_2019-07-07_10-10-58

(Ảnh chụp màn hình)

Thế nhưng, cũng vì cậu anh trai quá mải chơi game, không thể dừng điện thoại nên sau khi mẹ bước đi, cậu bé đã nghĩ ra cách cho em gái của mình vào trong một chiếc túi bóng chắc chắn và treo lên nắm cửa. Như thế bé có thể thoải mái dùng điện thoại mà em không thể chạy nhảy đi đâu.

Khi người mẹ trở về thấy cảnh tượng này thì sững người. Chị đã chụp lại và đăng tải lên hỏi các mẹ khác nên thưởng hay phạt cho bé trai. Vì bé có phần thông minh khi em gái vui vẻ, anh rảnh tay nhưng mặt khác chuyện sẽ ra sao nếu như chiếc túi bị đứt dây và cô bé ngã xuống?

Cậu anh trai treo em gái chưa đầy 1 tuổi lên nắm tay ở cánh cửa.

Đặt mình vào vị trí của người mẹ thì đúng là vừa buồn cười cũng vừa bực bội, vừa muốn thưởng nhưng cũng nhất định phải phạt. Một số dân mạng tỏ ra khá thích thú với cách trông em của anh trai và khen ngợi:

"Ha ha nhìn cái mặt bé con hớn chưa kìa? Thế nên, mọi người đừng lo, cách này hay mà."

"Đây gọi là 1 người ngoan, 2 người vui."

"Thông minh quá."

"Dễ thương quá! Còn đặt con gấu ở dưới phòng em có ngã cũng không đau hả?"

"Trời cười xỉu. Khác gì cái xích đu không?"

"Ha ha 2 anh em cưng quá."

"Thủ sẵn con gấu bông ở dưới phòng trường hợp đứt dây nữa cơ."

"Đầu tư túi vải luôn em ơi."

Dù bị treo lên túi nhưng cô em tỏ rõ vẻ hớn hở.

Tuy nhiên, một số người cũng tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của cô bé chưa đầy 1 tuổi:

"Đây là túi nilong sao đó. Lỡ may đứt túi dù có để gấu ở dưới cũng vẫn đáng lo lắm."

"Dù lần này không sao nhưng vẫn nên nhắc nhở cậu bé lần sau không được như vậy."

"Mình nghĩ việc gì đáng khen nên khen, nhưng gì đáng trách vẫn phải phạt. Mải mê chơi game mà đặt em vào đó lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Lần này may mắn không rơi không có nghĩa lần sau cũng may như vậy. Vậy nên khen sự thông minh, nhanh trí của cậu anh nhưng cũng phải nhắc không được tái diễn hành động này."

Hiện tại, bài đăng này vẫn tiếp tục thu hút sự bàn luận rôm rả từ các cư dân mạng.

Chia sẻ