Lại thêm một vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt
Cảnh sát Ấn Độ ngày 13/1 đã bắt khẩn cấp 6 người đàn ông tham gia hiếp dâm tập thể một hành khách trên xe buýt, giữa lúc vụ hiếp dâm tập thể khiến nữ sinh viên y khoa thiệt mạng đang gây phẫn nộ.
Nạn nhân bị bắt cóc hôm 11/1 khi đang bắt chuyến xe về nhà chồng ở phía Bắc Punjab, Ấn Độ. Sau đó, cô bị đưa đến thành phố Amristar, thánh địa của đạo Sikh. Cảnh sát trưởng Raj Jeet Singh cho biết, nạn nhân đã bị tài xế, người bán vé và 5 gã đàn ông khác đưa tới một ngôi nhà không rõ địa chỉ bằng xe gắn máy rồi thay nhau hãm hiếp, trước khi thả cô xuống bên ngoài ngôi làng nhà chồng vào sáng ngày 12/1.
Cảnh sát cho biết thêm: “Sau khi bị bắt cóc, cô gái bị 7 tên này thay nhau hãm hiếp suốt đêm. Sáng hôm sau, một trong bảy tên đã thả cô ở gần nhà chồng, tại đây, cô đã kể toàn bộ sự việc kinh hoàng cho người chị dâu.”
Hiện vẫn chưa có kết luận về mức độ thương tổn của nạn nhân.
Vụ tấn công này cũng gây phẫn nộ như vụ việc xảy ra ngày 16/12 ở New Delhi khiến cô sinh viên y khoa 23 tuổi thiệt mạng.
Partap Singh Bajwa, một chính trị gia đảng Quốc đại ở Punjap, nơi diễn ra vụ hãm hiếp tập thể mới nhất, đã chỉ trích cảnh sát không tiến hành kiểm tra các tuyến xe khách hoạt động tại bang này.
“6 người đàn ông đã bị bắt và bị cáo buộc hãm hiếp một phụ nữ 29 tuổi vào đêm ngày 11/1,” cảnh sát nói với AFP đồng thời cho biết nghi phạm thứ 7 đang bị truy lùng.
Cảnh sát cho biết thêm: “Sau khi bị bắt cóc, cô gái bị 7 tên này thay nhau hãm hiếp suốt đêm. Sáng hôm sau, một trong bảy tên đã thả cô ở gần nhà chồng, tại đây, cô đã kể toàn bộ sự việc kinh hoàng cho người chị dâu.”
Hiện vẫn chưa có kết luận về mức độ thương tổn của nạn nhân.

Sáu gã đàn ông bị bắt giữ vì tham gia hiếp dâm tập thể
Vụ tấn công này cũng gây phẫn nộ như vụ việc xảy ra ngày 16/12 ở New Delhi khiến cô sinh viên y khoa 23 tuổi thiệt mạng.
Partap Singh Bajwa, một chính trị gia đảng Quốc đại ở Punjap, nơi diễn ra vụ hãm hiếp tập thể mới nhất, đã chỉ trích cảnh sát không tiến hành kiểm tra các tuyến xe khách hoạt động tại bang này.
“Họ không bao giờ quan tâm đến những gì xảy ra trên các chuyến xe chạy qua đường quốc lộ vào buổi đêm”, ông Bajwa nói.