Lại lùm xùm thêm 1 vụ tố kẻ thứ 3 đã giật chồng lại còn nhắn tin đe dọa dằn mặt "vợ cả"

Lynk,
Chia sẻ

Cư dân mạng đang tò mò xôn xao ầm ĩ vì "nữ chính" bị tố giật chồng trong vụ việc mới này lại là bạn thân của cô gái trẻ "nhận vơ" trong scandal 2 người phụ nữ khoe ảnh chụp cùng 1 ông chồng dịp 20/10 vừa qua.

Mới đây, trên khắp các diễn đàn và facebook cá nhân, cư dân mạng thi nhau chia sẻ một status khá dài của một người vợ tố cáo người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Đặc biệt hơn cả, người vợ tiết lộ rằng “tình địch” lại chính là bạn của H.X – cô gái đang rất hot trong vụ 2 bà vợ chụp ảnh chung với 1 ông chồng hậu 20/10, khiến dân tình càng xôn xao tò mò. Chỉ sau một đêm, status ấy đã nhận được gần 10.000 like, hơn 3.000 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn lời bình luận, tranh cãi. Quanh đi quanh lại, vẫn cứ là chuyện ngoại tình công khai và phản ứng 'ngược đời" của kẻ thứ 3 khiến dư luận nổi sóng.

“Tôi không biết nhiều về người đàn bà này, nhưng biết chị ta đã là mẹ, đã 1 đời chồng. Tại sao cùng phận đàn bà mà không thương lấy nhau, còn đi phá hoại gia đình người khác. Để đứa trẻ phải thiếu thốn tình cảm? Hôm nay tôi quyết định viết lên đây nó như giọt nước tràn ly.

Tôi không cần phải đưa nhiều bằng chứng, ai nói gì cũng được. Tôi chỉ muốn cho người phụ nữ này lên đây để mọi người cùng tránh mà giữ chồng. Cặp với chồng tôi từ năm 2015 đến giờ, khi vợ chồng tôi còn ở với nhau, giờ trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, nhưng tôi đã dọn về ngoại sống. Chồng tôi nhiều lần đến xin quay về nhưng tôi muốn xem anh ta có thay đổi hay không. Nhưng không ạ! Vẫn đi bay lắc quấn nhau, con tôi nhớ bố gọi còn không nghe luôn.

giật chồng
giật chồng
Status tố "giật chồng" đang là tâm điểm mạng xã hội.

Hôm nay đỉnh điểm giọt nước tràn ly khi mẹ chồng tôi đi vắng thì anh ta đưa cô ta và bạn cô ta đến nhà, up lên facebook và còn chửi dọa đánh tôi. Vâng, trong khi tôi đang là vợ ạ! Cái mà để tôi không thể nhịn được đó là đến gặp con tôi, xui con tôi ăn nói linh tinh rất nhiều. Trẻ con nó ngây thơ lắm, không phải con mình đẻ ra nên không thấy xót là đúng rồi. Up ảnh trêu ngươi tôi còn nhắc đến tên chồng tôi, chụp ảnh trên xe nhà tôi, chụp dính cả nửa người chồng tôi vào. Đến cái lắc tay nó đeo cũng giống luôn cái lắc tay của tôi luôn. Tôi nghĩ chỉ cần như vậy quá đủ để hiểu rồi.

Cách đây 2 tháng tôi với mẹ đẻ và con trai đi xem bói. Thầy nói sao vợ chồng đang yên ổn mà ai lại đi cắt duyên đi thế? Cắt duyên đúng 3 lần. Mình vẫn còn ghi âm ai muốn nghe qua mở cho nghe luôn ạ! Đây là 1 con rắn độc chứ không phải là người nữa. Cặp với chồng người ta mà còn đi ghen ngược dọa đánh vợ. Không biết xấu hổ sao mà nói được ra những lời lẽ đó? Nhân quả không chừa 1 ai. Khẩu nghiệp ở mồm đấy!!!

Đến giờ tôi không còn tình cảm với người đàn ông đó, nhưng ngày tháng tôi sống trong sự đau khổ, khóc cạn nước mắt, sống khổ sở, cứ nghĩ chồng vất vả, hóa ra tiền làm được cống nạp cả cho cô kia. Vợ ở nhà chăm con, 1 tháng chồng cho được 2 triệu, sống ở đất Hà Nội này tiêu kiểu gì vậy? Đến bộ quần áo ngủ tôi còn không dám mua, phải mặc của chồng, xilip mẹ chồng thấy rách còn mua cho đấy ạ. Đẻ con được mấy tháng, phi xe máy sang tận Ninh Hiệp lấy quần áo, đi ship từng bộ, về nhà vẫn cơm bưng nước rót đầy đủ. Đêm con ốm vợ ốm thì anh ta đi mất tích 2, 3 ngày về nằm bệt ra vợ lại hầu, chăm cho khỏe xong lại đi.

giật chồng
Chân dung A. Trần, cô gái đang bị tố là người thứ ba xen vào gia đình người khác.

giật chồng
Dư luận khá phẫn nộ vì không hiểu A. Trần cũng có nhan sắc, vậy mà cứ phải cố qua lại với người đàn ông đã có vợ.

Cô ta còn bị bệnh về đường sinh dục, chồng tôi đi mang bệnh về đổ cho vợ, tôi đi khám thì chẳng có bệnh gì luôn. Ở nhà nuôi con hôi mùi sữa, đi đâu mà nó còn khốn nạn đổ cho vợ được?

Chắc chỉ ai làm mẹ rồi mới hiểu nó đau đớn như thế nào. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, tương lai, hy sinh tất cả, để giờ mình nhận lại là gì? 2 bàn tay trắng và vết thương không bao giờ lành. Sau hôm nay em sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, quyết định ra tòa, không thể để con sống trong môi trường này được. Đi liếm lá ngoài đường em cũng chấp nhận, miễn không để 2 con người kia gặp được con em nữa”.

Đó là những lời tâm sự đầy chua xót của bà mẹ trẻ H.T.N (22 tuổi). Có biết bao nhiêu vụ ngoại tình, bồ bịch, ly hôn xảy ra từng giờ từng ngày, trở thành nỗi ám ảnh với chị em phụ nữ, N. không ngờ rằng nỗi đau khổ oan nghiệt ấy lại vận vào mình. Từ một cô sinh viên Tuyên Quang trắng trẻo xinh xắn, N. đã bỏ ngang con đường học vấn để theo chồng về dinh, mang nặng đẻ đau sinh cho chồng một bé trai kháu khỉnh, giống bố như đúc. Vậy mà hạnh phúc viên mãn không mỉm cười với cô, ngược lại, cô còn phải nhịn nhục làm ngơ với người thứ ba xen vào gia đình mình, phải chứng kiến cảnh cô bồ ngày ngày đăng ảnh tình tứ với chồng, ngồi xe của nhà cô, tiêu tiền của chồng cô.

giật chồng
Chân dung H.T.N - người vợ trẻ không thể nhẫn nhịn được phải lên tiếng vạch mặt người thứ ba cướp chồng trên mạng XH.

giật chồng
N. và chồng đã có một bé trai kháu khỉnh, theo lời cô thì "giống bố như khuôn đúc".

Cư dân mạng, đặc biệt là phái nữ tỏ ra vô cùng bất bình, bức xúc thay cho cô vợ trẻ tội nghiệp. Vừa xong vụ 2 bà vợ đăng ảnh chụp cùng 1 ông chồng hậu 20/10 còn chưa hết hot, giờ lại xôn xao ầm ĩ vì lời tố “tức nước vỡ bờ” của H.T.N. Bà mẹ 1 con giãi bày hết mọi ấm ức trong lòng bấy lâu, cô biết chồng mình qua lại với người phụ nữ khác từ lâu nhưng vì con, vì gia đình, vì còn yêu chồng, muốn chồng thay đổi suy nghĩ, trở về với 2 mẹ con nên mới nhắm mắt cho qua, thậm chí không hề đánh ghen vì “cùng phận đàn bà”. Cô gửi lời nhắn đến “tiểu tam” của chồng rằng:

“Gửi chị, cứ moi đi và cứ yêu đi, không phải làm lễ cắt duyên nữa đâu. Ngày trước chồng tôi cũng yêu tôi lắm, còn khóc vì tôi, đòi tự tử vì tôi cơ. Tôi không bao giờ đánh ghen vì nghĩ anh ta không đi với chị thì cũng đi với con khác, nhưng chị lại sống khốn nạn quá! Đến hôm nay tôi không nhịn được nữa, tôi không muốn chị em khác sau này cũng bị chị hại, tội nghiệp cho bọn trẻ thôi”.

Một người phụ nữ phải đau khổ mất mát đến tận cùng, quẫn trí đến mức không chịu được mới phải đăng đàn tố cáo như thế. N. bất lực trước tình cảm vợ chồng bị phai nhạt, và buông xuôi vì biết không thể hàn gắn lại hạnh phúc đã bị chia năm xẻ bảy. Tâm sự với N., cô thừa nhận mọi điều mình nói ra là có thật, ngậm đắng nuốt cay khi nghĩ đến thực tại mà bản thân phải chịu đựng:

“2 năm trước, lúc còn đang học trường Nghệ thuật Quân đội, em yêu anh ta hết mình, mù quáng nghe lời hứa hẹn rằng sẽ cho vốn kinh doanh sau khi cưới, để rồi bỏ ngang tất cả, ở nhà làm vợ làm mẹ. Cuối cùng, đến giờ phút này em đã nhận được xu nào để “kinh doanh” đâu? Môi tháng chỉ cho mẹ con em vài triệu, em phải bán hàng online, rồi đi học phun xăm thẩm mĩ để kiếm thêm thu nhập.

giật chồng
Cô gái xinh đẹp xứ Tuyên đã đánh đổi tuổi xuân và con đường học vấn để theo chồng, nhưng lại nhận về đắng cay.

Vì giận chồng lăng nhăng, nhưng vẫn muốn chồng quay lại nên em mới ôm con về ngoại một thời gian, nhưng cùng lúc ấy, anh ta vừa lên gặp em xin em về nhà, vừa vẫn đưa đón bồ. Em thấy không thiện chí nên không đồng ý. Xa cách mấy tháng thì tình cảm cũng nhạt thêm, song em vẫn đưa con về nội chơi bình thường, thậm chí ngủ chung giường cả nhà với nhau. Vậy mà người đàn bà kia vẫn trắng trợn đăng ảnh lên facebook liên tục, đòi chồng em mua những thứ giống của em để chọc tức. Vì con em vẫn cố nhịn, không nghĩ rằng đỉnh điểm lại xảy ra vào đúng dịp 20.10 vừa qua, sau đó mấy ngày. Cả nhà đi vắng, anh ta đưa 5 người phụ nữ trong đó có cả bồ về nhà tụ tập ăn uống, ngồi chễm chệ trong nhà em chụp ảnh đăng status. Em vội chạy về thì đã giải tán hết rồi, sau đấy họ còn nhắn tin chửi bới, dọa đánh em.

Lúc chồng vỡ nợ, em nhịn ăn nhịn mặc, thương, khóc vì chồng, cứ nghĩ chồng khổ thì mình cũng chấp nhận khổ theo. Ai ngờ sau lưng vợ anh ta vẫn tặng đồ đắt tiền cho gái, vàng bạc kim cương. Em hi sinh cả tuổi xuân, cả tương lai, cuối cùng ra đi tay trắng, không nhà không cửa”.

giật chồng
Bức ảnh N. cho biết do nhóm cô bồ đến ăn chơi và chụp ngay tại nhà chồng cô ngày 20/10 vừa qua.

giật chồng
Tin nhắn N. công khai chia sẻ, cho thấy cô bị phe "tình địch" đe dọa.

giật chồng
Ảnh cưới, ảnh chụp tổ ấm nhỏ... giờ trở thành vật chứng đau đớn mỗi khi N. trông thấy.

giật chồng
Cô chấp nhận từ bỏ hạnh phúc đã mất để làm lại từ đầu, ra đi tay trắng.

N. thở dài cho biết, cô đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định vạch trần cuộc tình tay ba mệt mỏi đầy nước mắt này. Cái phận chung chồng đã khổ, đằng này người vợ hợp pháp lại là kẻ chịu cảnh lạnh lùng, âm thầm nhìn chồng tay trong tay bên cô gái khác. N. đăng cả những bức ảnh chụp chứng minh lời kể của mình, kèm theo tin nhắn dọa dẫm từ bạn của cô bồ kia. Sau khi status của N. được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt, thì hàng ngàn người đã bày tỏ sự bức xúc với cô bồ có nick là A. Trần, đồng thời an ủi, động viên N. cố gắng sống tốt, vượt qua cú sốc lớn này.

“Miệng lưỡi thế gian không cần để ý, cố gắng vì con mà sống thôi”.

“Đã biết vậy thì dứt bỏ thằng chồng tệ bạc ấy đi, nó không xứng đáng làm cha”.

“Không cần chồng vẫn sống tốt, còn trẻ còn đẹp sau này ắt gặp được người tốt hơn”.

“Đời có vay có trả, đừng buồn nữa bạn nhé, phụ nữ thiệt thòi nhưng cũng vẫn luôn mạnh mẽ được”.

Dư luận tỏ vẻ đồng tình, nghiêng hẳn về phía người vợ trẻ, bởi lẽ “vấn nạn ngoại tình” bây giờ đã xảy ra rất nhiều, lắm người chẳng biết xấu hổ, chẳng biết sai, đem tình yêu ra để biện minh cho việc xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Thế nên các bà nội trợ rất căm ghét “kẻ thứ ba”. Khi được hỏi rằng tại sao lại biết cô bồ A. Trần là bạn của H.X - cô gái đang nổi đình đám vì “giật chồng” dịp 20/10, N. cho biết cô cũng chỉ quen xã giao, từng mua đồ của H.X và cũng có vài bạn chung.

giật chồng
Cư dân mạng bàn tán xôn xao sau khi N. tiết lộ A. Trần chính là bạn thân của H.X - cô gái cũng vừa bị tố giật chồng cách đây vài ngày.

Không chỉ bị chồng lạnh nhạt, bỏ mặc để đi ngoại tình, N. còn bị đánh mắng thường xuyên, nên cả chị em lẫn cánh đàn ông đều bênh vực, ủng hộ cô giải thoát cho chính mình.

“Em mới sinh con 3 tháng đã đánh em bầm tím rồi, không rách đầu thì cũng tím mặt, bạn bè người thân đều thấy cả rồi. Lấy chồng một thân một mình nơi đất khách quê người, xảy ra chuyện em cũng không biết bấu víu vào đâu để gượng, nuốt nước mắt cũng vì con. Hồi bắt đầu lục đục phát hiện ra chồng ngoại tình, mẹ em khóc rất nhiều, không muốn chúng em như vậy, nên em mủi lòng, cố gắng kéo chồng quay đầu, nhưng càng ngày anh ta càng phá hơn. Người ngoài ai cũng khen chồng em sướng vì có vợ đẹp con xinh, em cũng nghĩ rằng có con là lúc hạnh phúc nhất cuộc đời, đâu ngờ chồng lại bỏ đi theo con khác, lừa dối vợ, xong biện minh là hết duyên. Em đẻ xong sức khỏe yếu, mà chẳng có ai ở bên, con ốm cứ bế cả đêm, con khóc mẹ khóc, đau đớn lắm. Em hận lắm…

Chồng em viết đơn rồi, hôm qua bảo em về ký, nhưng em muốn con người bội bạc ấy phải bồi thường cho mẹ con em, người đàn bà kia phải xin lỗi em. Anh ta không chịu, vừa muốn có bồ vừa không muốn mất tiền”.

Sau khi mọi chuyện vỡ lở, ầm ĩ trên mạng xã hội, N. bị chồng chửi bới, bắt gỡ status khỏi facebook, bạn bè của A. Trần cũng đe dọa, gây áp lực nhưng cô kiên quyết không nhẫn nhịn nữa vì đã phải chịu đựng tổn thương quá nhiều. “Nữ chính” bị tố giật chồng thì khóa facebook, im lặng mất tích, không giải thích cũng không kêu oan, nhưng chồng cũ của A. Trần đang ở nước ngoài đã gọi điện cho N. hỏi thăm, ủng hộ mọi việc mà cô làm để trừng trị người vợ cũ, anh ta không hề nghĩ rằng có con lớn 10 tuổi rồi mà vợ cũ còn làm chuyện xấu hổ ấy.

Đúng là trớ trêu… N. bảo, cô đã bán hết vàng, của hồi môn để mở một cửa hàng nhỏ, biết là vất vả khó ổn định, nhưng so với hiện tại tối tăm đau khổ, thì nó vẫn còn tốt đẹp hơn. Bước đi trên nấm mồ hôn nhân vừa đổ vỡ, N. thật lòng khuyên chị em “đừng ai dại dột mà tin lời đàn ông hay hi sinh tất cả vì họ, hãy sống cho bản thân trước đi”.

Chia sẻ