Là người cưới nhiều vợ nhất Vương quốc Anh nhưng người đàn ông này lại bị "cắm sừng" sau gần 2 năm cầu hôn

Newben,
Chia sẻ

Ông Ron đã đính hôn cùng người phụ nữ ông cho rằng “ông đã yêu bằng cả trái tim”. Tuy nhiên, chưa kịp kết hôn thì ông cay đắng nhận ra mình đã bị "cắm sừng".

Ron Sheppard là người đàn ông đến từ hạt Yeovil, Somerset, Anh. Ông Ron năm nay 69 tuổi, được mệnh danh là người cưới nhiều vợ nhất Vương quốc Anh. Sau 8 lần kết hôn nhưng không hạnh phúc, ông Ron đã đính hôn cùng Cristel Marquez Lalec - người phụ nữ ông cho rằng “ông đã yêu bằng cả trái tim”.

Năm 2015, ông Ron gặp lại chị Cristel Marquez Lalec (khi đó 26 tuổi). Được biết, ông Ron gặp chị Cristel lần đầu vào năm 2006. Lúc này, ông Ron vẫn còn mặn nồng cùng người vợ thứ 7 tên Wan. Nhưng rồi họ nhanh chóng mất liên lạc, mãi cho đến khi Ron chuẩn bị ly hôn người vợ thứ 8 - Weng - họ mới gặp lại nhau và nảy sinh tình cảm. Khi đó, ông thừa nhận rằng: “Đây là tình yêu thật sự. Đây sẽ là mối tình cuối cùng, tôi hứa”.

Là người cưới nhiều vợ nhất Vương quốc Anh nhưng người đàn ông này lại bị cắm sừng sau gần 2 năm cầu hôn - Ảnh 1.

Cristel Marquez Lalec - người phụ nữ ông cho rằng "ông đã yêu bằng cả trái tim". (Ảnh: Internet)

Cách nhau 42 tuổi nhưng mối tình giữa cô gái người Philippines và người đàn ông người Anh đã vượt qua định kiến, gièm pha, bất chấp mọi dư luận để đến với nhau. Giáng sinh năm 2015, ông Ron đã cầu hôn chị Cristel tại Philippines và thậm chí còn có ý định nhận nuôi cậu con trai 7 tuổi của chị - Miggs.

Là người cưới nhiều vợ nhất Vương quốc Anh nhưng người đàn ông này lại bị cắm sừng sau gần 2 năm cầu hôn - Ảnh 2.

Ông đã cầu hôn Cristel vào Giáng sinh năm 2015. (Ảnh: thesun)

Là người cưới nhiều vợ nhất Vương quốc Anh nhưng người đàn ông này lại bị cắm sừng sau gần 2 năm cầu hôn - Ảnh 3.

(Ảnh: thesun)

Đến tháng 11/2016, Cristel đến Somerset sống cùng ông Ron trong căn hộ của ông. Chị Cristel phát biểu: “Tôi không ở đây vì cuốn hộ chiếu. Tôi không ở đây để lợi dụng Ron”. Thời điểm đó, ông Ron thậm chí còn có ý định đưa chị Cristel dạo chơi vòng quanh Yeovil, Somerset.

Là người cưới nhiều vợ nhất Vương quốc Anh nhưng người đàn ông này lại bị cắm sừng sau gần 2 năm cầu hôn - Ảnh 4.

Ông Ron và Cristel từng có thời gian rất hạnh phúc. (Ảnh: mirror)

Là người cưới nhiều vợ nhất Vương quốc Anh nhưng người đàn ông này lại bị cắm sừng sau gần 2 năm cầu hôn - Ảnh 5.

(Ảnh: mirror)

Thế nhưng mới đây, người đàn ông 69 tuổi với tràn đầy hy vọng về hôn lễ với cô tình nhân kém 42 tuổi đã thất vọng hoàn toàn khi phát hiện cô đã bỏ đi. Ông nói rằng, khi bước vào phòng của cô, ông rất bất ngờ khi thấy cô đã đóng gói mọi tư trang và đi mất từ lúc nào.

Ông Ron phát biểu với Daily Mirror: “Tôi suy sụp. Tôi làm mọi thứ cho cô gái ấy và cô ấy đã trốn chạy. Tôi thấy như mình là kẻ ngốc vậy. Chúng tôi không có tình dục vì cô ấy không tin tưởng vào tình dục trước hôn nhân. Tôi tôn trọng và hy vọng cô ấy ít nhất sẽ trở thành người chăm sóc tôi nhưng mọi thứ trở nên xa vời hơn. Cô ấy ghét việc tôi thích Norman Wisdom, cô ấy không hề biết ông ta là ai. Cô ấy chỉ ngồi đó, đeo tai nghe và chụp ảnh tự sướng. Và nếu tôi gọi tên cô ấy, cô ấy chỉ ném cho tôi cái nhìn mà thôi”.

Là người cưới nhiều vợ nhất Vương quốc Anh nhưng người đàn ông này lại bị cắm sừng sau gần 2 năm cầu hôn - Ảnh 6.

Ông Ron cho rằng Cristel lúc nào cũng đeo tai nghe và chụp ảnh tự sướng. (Ảnh: thesun)

Nỗi nghi ngờ trong ông Ron dần xuất hiện từ khi Cristel làm mất nhẫn đính hôn và bắt đầu làm quen nhiều bạn bè, ra ngoài nhiều hơn. Rồi một ngày nọ, ông phát hiện ra cô đã bỏ nhà ra đi và qua một người bạn, ông biết Cristel đã "cắm sừng" mình.

Ông nói: “Một người bạn đã nói với tôi rằng Cristel gặp người đàn ông khác từ khi cô ấy đến đây và giờ đang ở cùng hắn ta. Tôi chẳng biết nói gì. Tôi yêu người phụ nữ ấy bằng cả trái tim nhưng tôi nghĩ tốt nhất tôi phải gọi cảnh sát và Cục biên giới trong trường hợp cô ta muốn ở lại đây bất hợp pháp”.

Ông Ron được biết đến là người đàn ông có nhiều vợ nhất Vương quốc Anh. Năm 19 tuổi (năm 1966), ông kết hôn cùng người vợ đầu tiên - bà Margaret. Tuy nhiên 2 năm sau, ông và bà đã đường ai nấy đi sau khi có 2 con chung. Tiếp theo, ông gặp người vợ thứ 2 - bà Jeanette tại một phòng chơi bingo ở Kingston. Cả hai kết hôn vào năm 1973 và cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 1 năm. Khi đó, ông mô tả đây là cuộc hôn nhân như một giao dịch kinh doanh, giúp họ nhận được ngôi nhà lớn hơn từ chính quyền.

Là người cưới nhiều vợ nhất Vương quốc Anh nhưng người đàn ông này lại bị cắm sừng sau gần 2 năm cầu hôn - Ảnh 7.

Ông Ron và người vợ đầu tiên. (Ảnh: mirror)

Đến năm 1976, khi ông hoàn tất các thủ tục ly hôn, ông Ron gặp người vợ thứ 3 - bà Lesley. Họ nhanh chóng kết hôn, có với nhau 2 đứa con và chia tay 5 năm sau khi cưới bởi những bất đồng, tranh luận gay gắt.

Là người cưới nhiều vợ nhất Vương quốc Anh nhưng người đàn ông này lại bị cắm sừng sau gần 2 năm cầu hôn - Ảnh 8.

Ông và người vợ thứ 3. (Ảnh: mirror)

Ly hôn xong, ông gặp cô gái trẻ Kathy (18 tuổi) vào một hội trại ở Somerset. Họ kết hôn năm 1982, có với nhau 1 đứa con gái. Thế nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được 4 năm mặc cho việc ông Ron từng tuyên bố đây là mối quan hệ giúp ông hồi phục sau khi chia tay Lesley.

Là người cưới nhiều vợ nhất Vương quốc Anh nhưng người đàn ông này lại bị cắm sừng sau gần 2 năm cầu hôn - Ảnh 9.

Ông Ron cùng người vợ thứ 4. (Ảnh: dailymail)

Rồi ông Ron gặp người vợ thứ 5 - bà Sue - cũng tại chỗ chơi bingo. Ông đã chuyển đến nhà bà ở và họ kết hôn năm 1986. Thế nhưng dù cho đã có với nhau 2 cậu con trai, cặp đôi vẫn không tránh khỏi việc chia tay khi ông được mời làm việc ở Bournemouth.

Là người cưới nhiều vợ nhất Vương quốc Anh nhưng người đàn ông này lại bị cắm sừng sau gần 2 năm cầu hôn - Ảnh 10.

Người vợ thứ 5 của ông Ron. (Ảnh: dailymail)

Chia tay bà Sue rồi, năm 1999, ông Ron kết hôn với người vợ thứ 6 - bà Usha. Cả hai gặp nhau khi ông đi chơi tại Singapore. Họ ở với nhau 4 năm rồi chia tay sau khi ông Ron ngoại tình trong chuyến đi nghỉ một mình ở Thái Lan.

Chia tay người vợ thứ 6, ông gặp bà Wan tại Bangkok (năm 2003) và họ kết hôn. Trở về UK, họ sống với nhau được 8 tháng thì bà Wan tuyên bố muốn trở về quê hương. Cũng trong năm 2003, họ chia tay nhau. Lúc này đây, ông Ron đã gặp người vợ thứ 7 - bà Weng - sau một thời gian trò chuyện trực tuyến. Ông đã bay đến Philippines để gặp bà. Tháng 11/2004, ông Ron kết hôn cùng bà Weng tại Isle of Wight. Họ hạnh phúc suốt 11 năm dài nhưng cũng đã ly hôn vào năm 2015.

Là người cưới nhiều vợ nhất Vương quốc Anh nhưng người đàn ông này lại bị cắm sừng sau gần 2 năm cầu hôn - Ảnh 11.

Người vợ thứ 7 của ông Ron. (Ảnh: mirror)

Là người cưới nhiều vợ nhất Vương quốc Anh nhưng người đàn ông này lại bị cắm sừng sau gần 2 năm cầu hôn - Ảnh 12.

Người vợ thứ 8 (Ảnh: mirror)

Và chỉ 1 tuần sau khi chia tay bà Weng, ông Ron đã gặp người vợ thứ 9 - chị Cristel - và đính hôn vào tháng 12/2015.

Dù cho chuyện tình ái có vẻ không suôn sẻ lắm nhưng ông Ron vẫn tin rằng mình sẽ kết hôn lần thứ 9 và tình yêu thực sự của ông vẫn ở đâu đó thôi.

(Nguồn: dailymail, thesun, mirror)

Chia sẻ