Cái không khí lạ lùng ngày Mùng 1 Tết mà người Hà Nội hiếm khi gặp, đã vắng lặng mà còn se lạnh, ẩm ướt đến khó tả

Miu Miu - Ảnh: Quang Vinh, Phan Chí Hiếu,
Chia sẻ

Sau trận mưa gột rửa bụi bặm năm cuối ngay trước Giao thừa, sáng mùng 1 Tết của Hà Nội trong veo.

Nguyên đán năm Canh Tý là một Nguyên Đán đặc biệt, bởi đã rất lâu rồi mới có một giao thừa mưa tầm tã từ chiều, và dừng hẳn ngay trước thời khắc quan trọng chuyển giao năm cũ và năm mới. Sáng mùng 1, Hà Nội như được gột rửa hết những bụi bặm cũ của năm cũ, để đón chào một năm mới trong veo.

Tuy nhiên năm nay có phần lạ lẫm hơn các năm khác rất nhiều, khi đường phố ngoài việc vắng vẻ thì cái không khí se lạnh, ẩm ướt thế này có chút gì đó lạ lẫm chưa quen vào một ngày đón chào năm mới.

Cái không khí lạ lùng ngày Mùng 1 Tết mà người Hà Nội hiếm khi gặp, đã vắng lặng mà còn se lạnh, ẩm ướt đến khó tả - Ảnh 1.

Lúc tờ mờ sáng, Hà Nội vẫn còn rất ẩm ướt sau trận mưa to tối qua.

Cái không khí lạ lùng ngày Mùng 1 Tết mà người Hà Nội hiếm khi gặp, đã vắng lặng mà còn se lạnh, ẩm ướt đến khó tả - Ảnh 3.

Cụ già đạp xe quanh phố để đón năm mới cùng cái không khí lạnh đầu năm.

Hồ Gươm ngày thường đông vui nhộn nhịp là thế, nay cũng thênh thang vắng vẻ.

Cái không khí lạ lùng ngày Mùng 1 Tết mà người Hà Nội hiếm khi gặp, đã vắng lặng mà còn se lạnh, ẩm ướt đến khó tả - Ảnh 5.

Cụ già bình thản nhìn ngắm mặt nước đang gợn theo từng làn gió.

Cái không khí lạ lùng ngày Mùng 1 Tết mà người Hà Nội hiếm khi gặp, đã vắng lặng mà còn se lạnh, ẩm ướt đến khó tả - Ảnh 6.

Ở một góc phố khác hội các anh em đam mê xe đang tập trung làm vài kiểu ảnh khai màn đầu năm.

Cái không khí lạ lùng ngày Mùng 1 Tết mà người Hà Nội hiếm khi gặp, đã vắng lặng mà còn se lạnh, ẩm ướt đến khó tả - Ảnh 8.

Dù tiết trời khá lạnh nhưng vẫn có rất nhiều người tranh thủ chạy bộ tận hưởng.

Các hàng quán vắng vẻ chờ đón những vị khách đầu tiên.

Cái không khí lạ lùng ngày Mùng 1 Tết mà người Hà Nội hiếm khi gặp, đã vắng lặng mà còn se lạnh, ẩm ướt đến khó tả - Ảnh 10.

Chùa chiền bắt đầu trở nên đông đúc bởi dòng người đến xin lộc.

Cái không khí lạ lùng ngày Mùng 1 Tết mà người Hà Nội hiếm khi gặp, đã vắng lặng mà còn se lạnh, ẩm ướt đến khó tả - Ảnh 11.

Hội chị em lên đồ đi làm vài kiểu ảnh kỷ niệm.

Cái không khí lạ lùng ngày Mùng 1 Tết mà người Hà Nội hiếm khi gặp, đã vắng lặng mà còn se lạnh, ẩm ướt đến khó tả - Ảnh 13.

Cái không khí lạ lùng ngày Mùng 1 Tết mà người Hà Nội hiếm khi gặp, đã vắng lặng mà còn se lạnh, ẩm ướt đến khó tả - Ảnh 14.

Cái không khí lạ lùng ngày Mùng 1 Tết mà người Hà Nội hiếm khi gặp, đã vắng lặng mà còn se lạnh, ẩm ướt đến khó tả - Ảnh 15.

Lác đác người đến viếng đền Quán Thánh sáng sớm.

Cái không khí lạ lùng ngày Mùng 1 Tết mà người Hà Nội hiếm khi gặp, đã vắng lặng mà còn se lạnh, ẩm ướt đến khó tả - Ảnh 16.

Cái không khí lạ lùng ngày Mùng 1 Tết mà người Hà Nội hiếm khi gặp, đã vắng lặng mà còn se lạnh, ẩm ướt đến khó tả - Ảnh 17.

 

Chia sẻ