Kỳ diệu bà mẹ mang thai 7 tháng bị đâm vào bụng vẫn sinh bé gái

Lê Minh (Daily Mail) ,
Chia sẻ

Lauren Oliver, 25 tuổi, đã mang thai rất đau đớn khi cô phải chịu đựng nhiều vết thương đâm trong một vụ tấn công giết người tại nhà cô ở Belton, Lincolnshire, Anh.

Do chấn thương nghiêm trọng, các bác sĩ đã thực hiện một ca mổ khẩn cấp cho Oliver và con gái chỉ vài giờ sau đó. Em bé sơ sinh tên là Harper được sinh ra ở tuần thứ 33, nặng 1.8kg, có kích thước như một búp bê, hiện vẫn còn được chăm sóc đặc biệt dù Lauren đã hồi phục sức khỏe. 4 ngày đầu tiên Harper thở bằng máy thở, nhưng giờ đây cô bé đã có thể tự thở được.

Kỳ diệu bà mẹ mang thai 7 tháng bị đâm vào bụng vẫn sinh bé gái 1
Lauren Oliver, 25 tuổi, đã miêu tả cô con gái Harper là "phép lạ nhỏ" sau khi hạ sinh con gái vài giờ sau khi bị đâm

Những người hàng xóm của người mẹ trẻ đã rất sốc vì cuộc tấn công và cho biết cả hai mẹ con đang dần hồi phục.

Người hàng xóm thân cận của Lauren, Matthew Rawson, 28 tuổi cho biết: “Lauren là một cô gái ngọt ngào, vui tính và là một người mẹ tuyệt vời. Con tôi ngưỡng mộ cô ấy. Chúng tôi là một cộng đồng gần gũi và tất cả chúng tôi đều bớt căng thẳng khi hay tin cả hai đều khỏe. Không có vụ việc nào giống như thế đã xảy ra trước đây”.

Kỳ diệu bà mẹ mang thai 7 tháng bị đâm vào bụng vẫn sinh bé gái 2
Cô Oliver, người đã có một cô con gái sáu tuổi tên Ruby (trái), đã sinh Harper trong một ca mổ cấp cứu sau khi bị đâm nhiều vết thương trong cuộc tấn công tại nhà ở Belton, Lincolnshire

Kỳ diệu bà mẹ mang thai 7 tháng bị đâm vào bụng vẫn sinh bé gái 3
Harper, sinh vào tuần thứ 33, nặng 1.8kg, vẫn đang được chăm sóc đặc biệt. Một người đàn ông đã bị buộc tội liên quan đến cuộc tấn công

Được biết người tấn công Oliver là một người đàn ông tên là Nicholas James Leaning, 28 tuổi. Hắn bị buộc tội với tội danh âm mưu giết người, hiện đang bị tạm giam và sẽ xuất hiện ở tòa án Hull Crown, phía Đông Yorkshine vào thứ Hai tới.

 

Chia sẻ