Kinh hoàng lời kể nhân chứng vụ cháy nhà hàng khiến 4 người tử vong tại Vĩnh Phúc

Mai Thu,
Chia sẻ

Ông T. cho biết, khi ông mở cửa chạy ra thì đám cháy đã lan hết tầng 1 của nhà hàng, một số nhân viên đang cố trèo lên mái nhà để thoát khỏi đám cháy.

Vụ cháy kinh hoàng tại hàng bán lẩu trên đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc khiến 4 người tử vong vẫn khiến người dân ở đây bàng hoàng.

Kinh hoàng lời kể nhân chứng vụ cháy nhà hàng khiến 4 người tử vong tại Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Quán 3 lẩu trên đường Lạc Long Quân (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cháy, thiêu rụi nhiều thứ

PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có mặt tại hiện trường sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, người dân nơi đây vẫn không tin vào sự thật khi nhà hàng đã bị thiêu rụi, một nhà bên cạnh cũng đổ nát không kém. Người đi đường cũng như người dân nơi đây vẫn đang bàn tán về vụ cháy và không hiểu nguyên nhân từ đâu.

Kinh hoàng lời kể nhân chứng vụ cháy nhà hàng khiến 4 người tử vong tại Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường để làm việc.

Nói chuyện với PV, ông T. (người dân sống gần nhà hàng lẩu) bàng hoàng cho biết: “Gần 4h sáng khi tôi đang ngủ thì bỗng nhiên có tiếng gọi lớn ngoài cửa, tôi mở ra thấy một vị khách, đi ô tô màu trắng. Tôi hỏi có chuyện gì đó vì nghĩ hay đêm hôm xe cộ sao mà họ nhờ vả. Nhưng người này mặt hốt hoảng kêu “cháy cháy” và chỉ về hướng quán 3 lẩu (tên nhà hàng-PV). Tôi vội vã chạy ra đường thì thấy cháy đã lan hết tầng một. Tôi sợ hãi gọi thêm người dậy. Khi ấy, người thì gọi cứu hỏa, cơ quan chức năng. Người đi gọi bà con xóm phố dậy giúp đỡ nhưng không kịp”.

Cũng theo ông T., khi ông chạy đến nơi thì thấy một, hai nhân viên còn đang di chuyển trên mái nhà để thoát khỏi đám cháy. Khi ông hỏi một nhân viên thì họ nói nhiều người thoát ra được còn 4 người không kịp ra vì nằm phòng kín. Khoảng 4h sáng thì lực lượng chức năng đến giúp đỡ họ.

Kinh hoàng lời kể nhân chứng vụ cháy nhà hàng khiến 4 người tử vong tại Vĩnh Phúc - Ảnh 4.

Ông T. kể lại vụ cháy tại Vĩnh Phúc.

“Một anh nhân viên còn nói với tôi, biết có cháy anh chạy xuống để gọi một nhân viên khác dậy thì người này còn ngủ mơ cứ kêu “mưa, mưa”. Họ vội vã bấm chiếc cửa cuốn thì cửa chỉ lên một nửa, một số vội lao ra, còn lại thì nhảy từ trên mái nhà xuống. Thật xót xa khi 4 người đã tử vong, còn một số người khác thì bị thương, mặt mũi đen nhẻm vì đám cháy. Chủ nhà hàng thì không ở đây, chỉ có nhân viên, họ đều là những người trẻ tuổi, đi làm thuê kiếm tiền”, ông T. lắc đầu.

Cùng chia sẻ với PV, anh Đức (cửa hàng nhôm kính bên cạnh quán 3 lẩu) cho hay: “4h sáng tôi nhận được điện thoại của hàng xóm báo quán 3 lẩu cháy và cháy sang cả quán của nhà tôi. Vợ chồng tôi vội vã đến thì nhìn thấy cảnh tượng này. Thật may là đêm qua sau khi làm xong nhà tôi không ngủ lại đây, nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra”.

Kinh hoàng lời kể nhân chứng vụ cháy nhà hàng khiến 4 người tử vong tại Vĩnh Phúc - Ảnh 5.

Vụ cháy kinh hoàng khiến 4 nhân viên nhà hàng tử vong.

Trước đó, chia sẻ với báo chí, Thượng tá Đỗ Văn Dũng, Trưởng phòng cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tổng diện tích đám cháy khoảng 400m2. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhà hàng có 16 nhân viên đang ngủ ở bên trong nhưng 12 người kịp thoát ra ngoài.

“Bốn người còn lại có thể do ngủ quên hoặc hoảng loạn nên đã không kịp chạy thoát và tử vong”, Thượng tá Dũng nói.

Các nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Văn Tr. (20 tuổi, quê Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc); Nghiêm Thị Th. (17 tuổi, Vĩnh Tường); Bùi Văn D. (19 tuổi, Vĩnh Tường); Nguyễn Văn T. (21 tuổi, TP. Vĩnh Yên).

Chia sẻ