Kinh hoàng: Bé trai bị mẹ ruột và bạn trai còng tay nhốt trong tủ, bỏ đói và bạo hành tới chết

Đan Vy,
Chia sẻ

Cậu bé đáng thương thường xuyên bị mẹ ruột và bạn trai của bà ta bạo hành bằng những chiêu trò dã man không thể tưởng tượng nổi.

Trang Mirror ngày 19/10 đưa tin cậu bé Gabriel Fernandez (8 tuổi) ở Palmdale, California Mỹ bị chính mẹ ruột Pearl Fernandez và bạn trai của bà ta là Isauro Aguirre tra tấn đến chết vào ngày 22/5/2013. Phiên tòa xét xử vụ án vừa diễn ra vào hôm thứ 4 (18/10) vừa qua.

Theo đó, trong suốt những ngày tháng phải chịu đựng sự bạo hành của bà mẹ độc ác và bạn trai bà ta, Gabriel từng bị xịt hơi cay, ép ăn chất nôn của chính mình. Cậu bé cũng thường xuyên bị bịt miệng và nhốt trong tủ bất cứ khi nào dám phàn nàn. Không chỉ vậy, Fernandez và Aguirre còn dí đầu thuốc lá vào người cậu bé, bỏ đói, đánh đập và dùng súng hơi hạng nhẹ bắn con trai nhiều lần.

Đứng trước tòa, hai nhân chứng bất đắc dĩ là anh chị của Gabriel, Ezequiel (16 tuổi) và Virginia (14 tuổi) đã đưa ra những lời khai đau lòng. Trả lời thẩm vấn về cái chết thương tâm của em trai, anh chị của Gabriel cho biết ngày nào cậu em cũng bị Isauro Aguirre và Pearl Fernandez mang ra đánh đập, tra tấn tại nhà riêng. Thậm chí, họ từng phải chứng kiến mẹ ép em trai ăn phân mèo, đánh đập và tóm cổ em cho tới khi ngất xỉu. 

Kinh hoàng: Bé trai bị mẹ ruột và bạn trai còng tay nhốt trong tủ, bỏ đói và bạo hành tới chết - Ảnh 1.

Cậu bé Gabriel Fernandez (8 tuổi) ở Palmdale, California Mỹ bị chính mẹ ruột Pearl Fernandez và bạn trai của bà ta là Isauro Aguirre tra tấn đến chết vào ngày 22/5/2013.

Khi nghe chính miệng anh chị Gabriel nói ra những điều kinh khủng đó, nhiều người đã không kiềm được nước mắt, khiến phiên tòa phải tạm dừng ít phút. Tiếp đó, cả phiên tòa như lặng đi khi một chiếc tủ từ nhà nạn nhân được đưa tới.

Ezequiel cho biết mẹ và bạn trai bà ta gọi đây là "cái hộp", nơi mà Gabriel bị còng tay và nhốt hàng giờ, không đồ ăn, không nước uống. Anh trai bé cũng nhìn thấy Aguirre lột trần rồi đánh Gabriel bằng thắt lưng và móc áo kim loại. Thêm vào đó, trong lúc tra tấn Gabriel, người mẹ tàn ác và Aguirre còn cười cợt gọi cậu là "gay".

Theo lời Ezequiel, có lần cậu còn bị mẹ bắt đánh em nên đành phải giả vờ đánh rồi bảo em ngã xuống. Chưa hết, chị gái Virginia của nạn nhân xấu số còn cho biết mẹ từng đấm em gẫy 2 răng cửa và bắt Gabriel mặc quần bó hồng và áo hồng đi học.

Kinh hoàng: Bé trai bị mẹ ruột và bạn trai còng tay nhốt trong tủ, bỏ đói và bạo hành tới chết - Ảnh 2.

Tên bạn trai thú tính Aguirre đã bị buộc tội đánh Gabriel đến chết.

Virginia kể hôm em trai tử vong, Gabriel đã bị bạn trai mẹ đánh ngã sóng soài nhưng lần này không thấy em đứng dậy. Hai kẻ độc ác thấy vậy lại lôi Gabriel dậy và ném vào nhà tắm rồi cứ thế ra sức chửi mắng bắt em phải tỉnh dậy nhưng Gabriel đã không bao giờ tỉnh lại nữa. Lúc này bà mẹ mới quyết định gọi cảnh sát và sai Virginia lấy giẻ lau hết những vết máu vương trên sàn.

Bác sĩ tới cấp cứu cho Gabriel hôm đó là James Cermak cho biết ông không thể tin vào mắt mình khi thấy những tổn thương còn hằn lại trên cơ thể của nạn nhân. Gabriel được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức nhưng đã qua đời 2 ngày sau đó.

Kinh hoàng: Bé trai bị mẹ ruột và bạn trai còng tay nhốt trong tủ, bỏ đói và bạo hành tới chết - Ảnh 3.

Bà mẹ độc ác, Pearl Fernandez tại phiên tòa.

Ngày 22/5/2013, tên Aguirre bị buộc tội là người cuối cùng đánh Gabriel, dẫn đến cái chết của cậu bé 8 tuổi. Theo những chứng cứ có được từ các tin nhắn giữa cặp đôi thú tính, họ đã tìm mọi cách để che đậy hành vi ngược đãi của mình đối với Gabriel. 

Aguirre và Fernandez, bị buộc tội hành hạ trẻ em và sát nhân, sẽ được xử riêng. Bên cạnh đó, 4 nhân viên xã hội Los Angeles chịu trách nhiệm về trường hợp bé Gabriel cũng sẽ phải nhận hình phạt thích đáng sau cái chết của em.

Theo Mirror

Chia sẻ