Kinh hãi với cảnh bẩn thỉu bên trong thị trấn có 500 người nghi nhiễm Zika mỗi ngày

Vân Anh,
Chia sẻ

Thị trấn Goiana ngập rác, nước bẩn,… là nơi trú ngụ của ấu trùng muỗi nên không khó hiểu tại sao dịch Zika có thể hoành hành tại đây.

Một thị trấn nghèo khổ tại Brazil những tháng qua luôn có sự hiện diện của quân đội. Những ngôi nhà quét vôi bẩn thỉu, những con đường bụi bặm đầy sỏi đá, những dòng sông đầy vỏ chai cũ với thức ăn thừa, những chiếc chậu cáu bẩn cùng xong chảo chất đầy trong những ngôi nhà, những bức tường mục nứt đầy vi khuẩn,… không khó hiểu tại sao 78.000 người dân thị trấn Goiana, Brazil lại dễ dàng thua cuộc trong trận chiến với Zika.

Bên ngoài một ngôi nhà, chiếc xe tải chở binh lính phát loa: “Bà Jacienta, hãy ra khỏi nhà!”. Rồi một cụ già xuất hiện, mở cửa và nộp mình trong tiếng vỗ tay của mọi người. Nếu bà Jacienta không xuất hiện, binh lính sẽ phá cửa vào nhà vì họ nghi ngờ đây là nơi phát sinh muỗi truyền bệnh Zika.

Trong nhà bà Jacienta ngập ngụa rác. Nhưng chiếc xô, chậu, vũng nước,… tất cả đều có thể là nguồn chứa ấu trùng muỗi.
 
Bên trong ngôi nhà ngập rác của bà Jacienta, ấu trùng muỗi hoàn toàn có thể sống thoải mái tại đây.

Goiana còn được mệnh danh là thị trấn Zika. Nơi đây có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất Brazil. Ít nhất một nửa dân số thị trấn, khoảng 40.000 người được cho là đã mắc bệnh lây truyền qua muỗi như Zika, sốt xuất huyết và chikungunya. Trong khi đó, mỗi ngày lại có 500 người đến phòng cấp cứu tại trạm y tế địa phương vì nghi ngờ nhiễm Zika.

Trong báo cáo gần nhất, có 27 trẻ em bị dị tật đầu nhỏ, được cho là có liên quan đến Zika. Chưa kể, có 12 người phụ nữ mang thai được cho là sẽ sinh con bị dị tật đầu nhỏ vào tháng tới. Tỷ lệ mắc bệnh đầu nhỏ tại Goiana là 6,3/1000 ca sinh nở. 

Từ một thị trấn vô danh, giờ đây Goiana được cả thế giới biết đến vì là tâm điểm của dịch bệnh Zika nguy hiểm.


Đường nước thải bẩn thỉu chạy dọc khắp thị trấn Goiana.

Thị trưởng của Goiana, ông Frederico Gadelha, cũng bị mắc kệnh Zika: “Thật khủng khiếp! Toàn thân tôi bị tổn thương, tôi ngứa khắp người. Tôi thấy rất yếu, tôi không thể đứng bằng đôi chân của mình được. Thị trấn hỗn loạn. Đây là trường hợp khẩn cấp, tồi tệ nhất tôi từng thấy ở đây. Chúng ta chỉ có thể đánh bại dịch bệnh nếu đồng lòng”.

Bà Daniele Uchoa, Giám đốc cơ quan y tế Goiana, cho biết: “Tôi không biết tại sao Zika lại chọn thị trấn của chúng tôi là nơi bùng phát. Hệ thống y tế không được chuẩn bị cho dịch bệnh này. Sắp tới sẽ vào mùa mưa và tôi rất sợ điều này sẽ tạo môi trường sống cho muỗi”.


Goiana là nơi có tỷ lệ nhiễm virus Zika cao nhất Brazil. Số lượng trẻ mắc bệnh đầu nhỏ ngày càng nhiều. Trong ảnh bé Vitoria qua đời chỉ sau sinh hơn một tháng.

Goiana là thị trấn đầu tiên tại bang Pernambuco ra thông báo về tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh Zika vào tháng 10 năm ngoái. Sau đó, liên tiếp nhiều trẻ em bị bệnh đầu nhỏ ra đời khiến người dân hoang mang. Chính quyền nỗ lực vận động, giáo dục người dân giữ vệ sinh nhưng không có tiến triển đến mức phải huy động quân đội để kiểm tra vệ sinh môi trường, đảm bảo loại bỏ ấu trùng muỗi.

Ngay trong thành phố là hệ thống cống rãnh bẩn thỉu, hư hỏng tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển. Nhiều gia đình nghèo không có điều kiện mua thuốc chống côn trùng, mua vợt muỗi,… Ngoài ra, người dân thường xuyên trữ nước, tạo môi trường ấu trùng muỗi sinh sống. Rất ít gia đình không có người mắc virus Zika do muỗi gây ra.


Khoảng 40.000 người dân tại Goiana đã mắc virus Zika. Nước bẩn ở trong nhà là nguồn sống cho muỗi.

Silvana Bernardo de Silva, 31 tuổi, khóc hết nước mắt khi nhớ đến con gái Luiza Vitoria vừa qua đời tháng trước, chỉ 37 ngày sau khi được sinh ra với dị tật đầu nhỏ. Khi mang thai, cô Silva cứ nghĩ mình bị sốt xuất huyết nhưng thực tế cô bị nhiễm virus Zika. Khi mang thai 5 tháng, bác sĩ nói em bé bị biến dạng não. Đến tháng thứ 7, cô biết tin con mình sẽ bị dị tật đầu nhỏ. 

Khi mới sinh, bác sĩ đã nói rằng bé Vitoria có thể chết ngay sau khi cắt dây rốn. Khi cô Silva ôm con lần cuối cùng, cô phát hiện con gái mình còn sống. Bé Vitoria vượt qua được những thử thách nguy hiểm, vượt qua được ranh giới của cái chết bất chấp sự bất lực của bác sĩ. Nhưng chỉ hơn một tháng sau đó, bé Vitoria qua đời. 

Maria Lucia thuộc trung tâm sức khỏe cộng đồng cho biết hiện có huyện Nova thuộc Goiana có 190 gia đình. Mỗi nhà đều có người mắc Zika, không ít thì nhiều. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, ai cũng có thể mắc bệnh. Chưa bao giờ có nhiều người bị bệnh cùng lúc như vậy.


Nhiều gia đình nghèo khổ không đủ khả năng chống muỗi.

Ở đây không có điều kiện vệ sinh cơ bản. Nước thải chảy dọc những con phố trên ống cống lộ thiên. Năm năm trước, thị trấn bùng phát dịch sốt xuất huyết nhưng không hề có bất kỳ biện pháp khắc phục nào sau đó. Giờ đây, thảm họa bệnh dịch đang quay lại khiến mọi người sợ hãi.” – Lucia nói. 

Khoa cấp cứu thuộc Bệnh viện đa khoa Belarmino Correio rất đông bệnh nhân. Một cô gái trẻ khóc nức nở khi đang chờ đến lượt khám sức khỏe vì nghi ngờ nhiễm Zika. 

Bác sĩ Bruno Brito cho biết: “Mọi người đều được khám. Nhưng một số người phải chờ đợi lâu. Thật hỗn loạn! Chúng tôi thấy bệnh nhân nhiều gấp đôi bình thường, 90% trong đó có triệu chứng của Zika. Ngay cả cuối tuần, các bác sĩ cũng phải làm việc cật lực. Cứ 4 phút, lại có một bệnh nhân mắc Zika”.

Cho dù Zika có sớm chấm dứt thì những hậu quả nặng nề nó để lại vẫn khiến Goiana mất nhiều thời gian để lấy lại cuộc sống vốn có. Hàng nghìn gia đình mất người thân, hàng trăm bà mẹ mất con chính là địa ngục của "thị trấn Zika" này.
 
Nước đọng xuất hiện ở khắp nơi.
 

Người dân xếp hàng chờ đến lượt khám vì nghi ngờ nhiễm Zika.


Cô Gomes có con trai bị bệnh đầu nhỏ sau khi sinh. Không có biện pháp nào cứu chữa con. 

Nguồn: Dailymail
 
Chia sẻ