Kinh hãi mứt Tết đổ đống trên bạt đầy bụi bẩn, phơi sát nhà vệ sinh lộ thiên

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Nhìn đống mứt Tết đổ ngổn ngang trên nền đất bẩn, bám đầy bụi, đến Cục trưởng Cục ATVSTP cũng lắc đầu, kinh hãi.

Sáng 19/1, ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế đã dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm Tết Nguyên đán, bất ngờ kiểm tra một số cơ sở sản xuất mứt Tết tại phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện một cơ sở nằm ngay cạnh trục đường Xuân La, dù đã được che chắn bằng một hàng rào sắt lớn. Tuy nhiên đoàn công tác không khó nhận ra bên trong sân là ngổn ngang mứt được chủ cơ sở phơi trên nền, cách đất chỉ là tấm bạt mỏng manh.

Cục trưởng ATTP buồn rầu, kinh hãi khi mục sở thị đống mứt Tết trên nền đất bẩn

Cục trưởng ATTP buồn rầu, kinh hãi khi mục sở thị đống mứt Tết trên nền đất bẩn
Nhìn những hình ảnh này, có lẽ ai cũng sẽ dè chừng món mứt Tết.

Đáng chú ý, bên cạnh sân phơi mứt Tết là bụi rậm um tùm, cùng nhiều xô chậu ngổn ngang được dùng để ngâm tẩy nguyên liệu sau khi đã phơi. Cạnh đó là một bãi rửa xe ô tô, nước bắn tung tóe cùng với với khói bụi, đất cát ẩm thấp.

Đi sâu vào bên trong, người dân còn phát hiện thấy có cả nhà vệ sinh nằm sát bức hàng rào tôn, ruồi muỗi bay kín nghịt cả khu vực.

Cục trưởng ATTP buồn rầu, kinh hãi khi mục sở thị đống mứt Tết trên nền đất bẩn

Cục trưởng ATTP buồn rầu, kinh hãi khi mục sở thị đống mứt Tết trên nền đất bẩn
Mứt tết được đổ trên nền bạt đầy đất cát.

Cục trưởng ATTP buồn rầu, kinh hãi khi mục sở thị đống mứt Tết trên nền đất bẩn

Cục trưởng ATTP buồn rầu, kinh hãi khi mục sở thị đống mứt Tết trên nền đất bẩn
Ngay bên cạnh khu vực phơi mứt là nhà vệ sinh lộ thiên.

Ngoài những số mứt đã sơ chế sắp thành phẩm, đoàn công tác cũng phát hiện trong “kho” còn hàng trăm quả bí xanh chất đống trong góc.

Cục trưởng ATTP buồn rầu, kinh hãi khi mục sở thị đống mứt Tết trên nền đất bẩn
Đồ đựng mứt cáu bẩn, đen kịt.

Cục trưởng ATTP buồn rầu, kinh hãi khi mục sở thị đống mứt Tết trên nền đất bẩn
Những quả bí phủ đầy bụi trắng xóa được chất đống để làm mứt.

Khi đoàn kiểm tra đến, chủ cơ sở sản xuất mứt bẩn này đã bỏ đi nên tạm thời cơ quan chức năng chưa phát hiện ra ai là chủ của số lượng mứt bẩn đang phơi tại đây.

Mục sở thị hàng loạt mứt bẩn được phơi trên nền đất cát, ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế buồn rầu nói: “Đây là hành vi sản xuất thực phẩm không thể chấp nhận được của cơ sở sản xuất, làm xấu đi hình ảnh làng nghề sản xuất mứt Tết truyền thống tại đây. Đồng thời, gây ảnh hưởng tới quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng. Do vậy, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ có văn bản yêu cầu Sở Công thương Hà Nội (cơ quan quản lý nhà nước về mặt hàng mứt) tiến hành điều tra xử lý nghiêm chủ cơ sở”.

Liên quan đến thực trạng trên, ông Nguyễn Duy Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Xuân Tảo cho biết, cơ quan này vẫn thường xuyên tiến hành thanh kiểm tra an toàn thực phẩm. Tuy nhiên khi được hỏi về trách nhiệm, giám sát… vị Phó Chủ tịch xã này lại trả lời chưa phát hiện sai phạm cơ sở sản xuất mứt bẩn trên nền đất cát như vậy?!.

Ông Tuấn khẳng định: Theo quy định mứt phải được phơi trên giá, trên kệ cách đất ít nhất là 60 cm, như vậy với số mứt đang được phơi tại đây đã vi phạm nghiêm trọng quy trình chế biến, sản xuất mứt.

Chia sẻ