Kim Woo Bin bị ung thư: Có lẽ nào phim vận vào đời?

Mr. Right,
Chia sẻ

Tin Kim Woo Bin bị ung thư gây chấn động dư luận, và nhiều người ngỡ ngàng vì tình huống xảy ra giống như bộ phim nam tài tử đóng gần đây.

Ngày hôm nay, tin tức Kim Woo Bin bị ung thư đã làm chấn động giới truyền thông cũng như cư dân mạng thế giới. Nhiều người bàng hoàng không tin là sự thật. Trước thông tin gây sốc này, một bộ phận khán giả cũng ngỡ ngàng nhận ra Kim Woo Bin đang rơi vào tình huống giống với bộ phim mà anh đóng thời gian gần đây mang tên Uncontrollably Fond (tựa Việt: Yêu không kiểm soát).

Kim Woo Bin bị ung thư: Có lẽ nào phim vận vào đời? - Ảnh 1.

Kim Woo Bin và Suzy trong phim "Yêu không kiểm soát"

Chính thức ra mắt khán giả từ năm 2011, Kim Woo Bin nổi lên từ bộ phim School 2013 và khiến trái tim fan nữ điên đảo với bom tấn truyền hình Những người thừa kế (The Heirs). Dù chỉ đóng vai nam thứ trong The Heirs nhưng Kim Woo Bin lại được yêu mến không kém gì nam chính Lee Min Ho. Thừa thắng xông lên, Uncontrollably Fond chính là tác phẩm tiếp theo đánh dấu sự tái ngộ của Woo Bin sau thành công vang dội của The Heirs.

Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, một bộ phim hội tụ 2 ngôi sao hot nhất là Kim Woo Bin và Suzy lại phải gánh chịu số phận khá hẩm hiu. Uncontrollably Fond hoàn toàn không thành công như mong đợi. Phim khởi đầu với rating 12.5% và kết thúc chỉ với 8.4%, thua xa đối thủ lên sóng cùng thời điểm là W: Two Worlds do Lee Jong Suk và Han Hyo Joo đóng chính.

Tham gia Uncontrollably Fond, có thể nói Kim Woo Bin không cần phải "lột xác". Anh cứ thế, như chính mình mà bước lên màn ảnh. Nhân vật của Woo Bin trong phim là Shin Joon Young - một ngôi sao giải trí cực kỳ nổi tiếng và đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Joon Young đẹp trai, giàu có, nhưng chẳng ai biết đằng sau gương mặt "kiêu căng thấy ghét" của anh là cả một thế giới riêng tư với những bí mật không ngờ đến.

Kim Woo Bin bị ung thư: Có lẽ nào phim vận vào đời? - Ảnh 2.

Kim Woo Bin khiến khán giả nữ khóc ngất khi xem phim

Joon Young có một người mẹ luôn đối xử lạnh lùng, thậm chí không coi anh là con, có một người cha thành đạt nhưng lại chẳng biết đến sự tồn tại của anh trên đời. Joon Young yêu một người con gái, nhưng lại không thể đến với cô chỉ vì mối nghiệt duyên giữa cô và bố đẻ mình. Nhưng bí mật đau đớn hơn, là Joon Young bị u não và chỉ còn sống được vài tháng. Bị bệnh hiểm nghèo là một điều đáng sợ, nhưng điều đáng sợ hơn nữa là ngôi sao Joon Young phải giấu giếm căn bệnh đó, phải một mình chiến đấu với nó, phải chờ chết trong cô đơn và vô vọng...

Cứ như vậy, hành trình 20 tập phim đưa khán giả đi từ nỗi đau buồn này đến nỗi bi kịch khác, khiến họ phải khóc hết nước mắt. Trong quá trình bộ phim lên sóng, biên kịch của Uncontrollably Fond thậm chí đã bị cư dân mạng ném đã không tiếc lời vì quá "phũ" với các nhân vật.

Kim Woo Bin bị ung thư: Có lẽ nào phim vận vào đời? - Ảnh 3.

Trong bối cảnh mà nhà nhà, người người làm phim "happy ending", thì Uncontrollably Fond lại chọn cho mình một lối đi ngược hoàn toàn. Các nhân vật sống trong đau khổ từ đầu tới cuối. Tập kết chính là tập phim đau lòng nhất và khiến khán giả phải khóc nhiều nhất.

Có lẽ chính vì lựa chọn mang đến một câu chuyện buồn như vậy nên Uncontrollably Fond đã không thể giữ được chân khán giả trước sự "bành trướng" của drama lãng mạn giả tưởng W.

Kim Woo Bin bị ung thư: Có lẽ nào phim vận vào đời? - Ảnh 4.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Uncontrollably Fond thực sự là một melodrama "đáng đồng tiền bát gạo". Với những khán giả trung thành, đây vẫn là một tác phẩm khiến họ muốn được đồng hành cùng các nhân vật cho tới phút cuối cùng, dù cho kết thúc có ra sao.

Uncontrollably Fond không đơn thuần là một bộ phim yêu đương, dù trọng tâm của câu chuyện là một đôi nam nữ yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì mối nghiệt duyên đeo bám. Bộ phim là câu chuyện về những những lỗi lầm của con người, là câu chuyện về bi kịch do lòng tham gây ra, là câu chuyện về nhân quả, báo ứng, về tình yêu và sự hy sinh, và về những giới hạn trong cuộc đời...

Kim Woo Bin bị ung thư: Có lẽ nào phim vận vào đời? - Ảnh 5.

Mặc dù bị "ném đá" đủ để... xây nhà nhưng biên kịch Uncontrollably Fond thực sự đã thành công khi xây dựng được một câu chuyện chắc tay, cuốn hút, thắt mở hợp lý, biết cách đẩy cao trào ấn tượng. Phim kể chuyện tình yêu nhưng lại chọn cách nói không với các màn tình cảm câu khách. Phim không có nhiều cảnh ôm hôn lãng mạn hay cảnh "nóng", nhưng chẳng phải vì thế mà cái gọi là "tình yêu" trở nên kém sâu sắc.

Bộ phim này là một câu chuyện tình yêu, không phải tình yêu bình thường mà còn là tình yêu "trời long đất lở". Nhưng yêu đương đôi khi không phải bằng lời nói, không phải bằng những cử chỉ âu yếm thân mật, yêu đương, đôi khi phải bằng cả cuộc đời, bằng sự hy sinh không lời mà người này dành cho người kia, âm thầm lặng lẽ, chỉ có thể phát hiện vào phút cuối, nhưng khắc cốt ghi tâm.

Kim Woo Bin bị ung thư: Có lẽ nào phim vận vào đời? - Ảnh 6.

So với diễn xuất trong The Heirs hay School, Kim Woo Bin ở Uncontrollably Fond trưởng thành hơn, có chiều sâu hơn. Dù rằng không phải là nhân vật xuất sắc nhất, nhưng anh cũng đã khiến khán giả khóc cùng mình, cười cùng mình, yêu thương mình và xót xa cho mình. Thế nên dù không đạt rating ấn tượng, nhưng bất cứ ai từng xem Uncontrollably Fond chắc hẳn cũng sẽ nhớ về vai diễn này của Woo Bin rất lâu.

Liệu có chuyện phim vận vào đời hay không? Không một ai biết chắc. Ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ chỉ có thể làm một điều duy nhất là cùng cầu nguyện cho Kim Woo Bin có thể bình phục và vượt qua sóng gió này. Và những người yêu anh, đừng bỏ qua Uncontrollably Fond - một bộ phim dù không thành công về tỉ suất khán giả nhưng rất đáng xem của chàng trai này.

Chia sẻ