Mỹ:

Kiều nữ kiện cảnh sát giao thông vì làm... "nổ" ngực

Nguyễn Nguyệt (Theo WOT),
Chia sẻ

Một thiếu trẻ xinh đẹp đang đệ đơn kiện nhân viên cảnh sát giao thông vì làm “nổ” túi đặt nâng ngực của cô bằng hành động bắt giữ thô bạo khi cô phạm luật.

Vào tối hôm xảy ra sự việc, Rebecca Van Hooser, sống ở thành phố Arlington, quận Tarrant, bang Texas, Mỹ đang lái xe từ một cửa hiệu tạp hóa về nhà thì bị cảnh sát giao thông tuýt còi.

Anh cảnh sát giao thông đã chặn Van Hooser lại vì tội lái xe giữa đêm tối mà không bật đèn pha. Sau khi nhận ra cô gái này vẫn còn nợ tiền phạt chạy xe quá tốc độ từ lần vi phạm trước đó, anh cảnh sát liền bắt giữ cô.

Kiều nữ kiện cảnh sát giao thông vì làm...
Rebecca Van Hooser.

Susan Hutchison, luật sư của Van Hooser, cho biết hành động bắt giữ một cách thô bạo của anh cảnh sát vào tháng 10 năm 2011 đã khiến cho thân chủ của mình bị vỡ túi đặt nâng ngực.

“Khi thân chủ của tôi ra khỏi xe, anh ta liền túm lấy cô ấy và ném mạnh về phía chiếc xe. Sau đó, anh ta bắt cô ấy dạng chân ra rồi túm lấy hai cánh tay và bẻ quặt thô bạo về phía sau”, luật sư Hutchison kể lại với tờ NBC News.

Trong đơn kiện, Van Hooser cũng cho biết cô đã bị đau đến mức mất hết cảm giác ở hai cánh tay. Lúc ấy, cô gái đã hét lên đau đớn và nói với viên cảnh sát giao thông rằng mình đã từng phải phẫu thuật cột sống vào năm 2008. Tuy nhiên, anh cảnh sát chỉ lạnh lùng đáp lại: “Cô không đáng được đối xử nhẹ nhàng”.

Theo báo cáo, Van Hooser đã phải trải qua vài cuộc phẫu thuật do hậu quả của việc vỡ túi đặt nâng ngực. Cô gái trẻ cũng phải cắt bỏ một phần vú và đặt túi nâng ngực mới.

Chia sẻ