Kiên quyết từ chối yêu cầu chấm dứt thai kì của bác sĩ, bà mẹ không ngờ...

Newben,
Chia sẻ

Các bác sĩ chẩn đoán rằng em sẽ không thể tiếp tục sự sống trong bụng mẹ.

Bé con Helena Lang đến từ Sydney, Úc đã được chẩn đoán mắc bệnh còi cọc Diastrophic Dysplasia - một trong những dạng hiếm nhất của bệnh này - khiến xương và sụn của em bị ảnh hưởng nặng nề khi em là bào thai 6 tuần tuổi. Điều đáng chú ý là cả ba mẹ em đều sở hữu chiều cao khoảng 1,8m nên họ không thể ngờ con mình mắc bệnh này.

Be Helena 1
Kết quả siêu âm của bé Helena (Ảnh: express)

Thế nhưng ở tuần thai thứ 12, chị Jaime Jenkins - mẹ bé Helena - mới phát hiện ra con gặp tình trạng này. Đau đớn hơn, kết quả xét nghiệm cho thấy bé Helena không hề có mô phổi. Các bác sĩ chẩn đoán rằng em sẽ không thể tiếp tục sự sống trong bụng mẹ. Mặc cho kết luận của bác sĩ, chị Jenkins vẫn cương quyết giữ con lại và chờ đợi vào phép màu cũng như nỗ lực của con gái trong bụng. Đến tuần thứ 34 của thai kì, mặc cho 3 lần bác sĩ kết luận bé Helena đã chết và khuyên cô nên chấm dứt thai kì, Jenkins quyết tâm sinh con vào ngày 16/7/2015.

May mắn đã mỉm cười với gia đình Jenkins. Một bé gái đáng yêu đã chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình. Và cô bé thậm chí đã khóc rất to. Nhớ lại những ngày tháng mang thai con, chị Jenkins cho biết: "Tôi phải chấp nhận tình trạng sức khỏe của con mình và không thể đổ lỗi cho bản thân mình. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó nhưng vài tuần trôi qua, chúng tôi lại phải đối mặt với những tin tức khủng khiếp, Helena không có mô phổi và ở tuần thứ 34 thai kì, tôi được khuyên rằng nên bỏ thai. Nhưng tôi cảm nhận được những cú quẫy đạp của con và chúng tôi đã đặt tên con rồi. Tôi không thể tước bỏ cơ hội sống sót của con được".

Be Helena 2

Be Helena 3

Be Helena 4

Be Helena 5

Sau khi sinh ra, bé Helena phải ở trong bệnh viện suốt 3 tháng sau đó và theo lời của các bác sĩ, dù chào đời an toàn nhưng cô bé sẽ không thể cao quá 1 mét. Sau 3 tháng, Helena được xuất viện nhưng ba mẹ bé phải học cách chăm sóc con một cách đặc biệt.

Và cách đây vài ngày, họ đã tổ chức sinh nhật đầu tiên cho cô con gái bé bỏng. Nhìn con xinh xắn trong những bộ trang phục đáng yêu, Jenkins và chồng không còn gì hạnh phúc hơn. Jenkins cho biết: "Bệnh còi xương của Helena đã khiến trái tim tôi tan vỡ nhưng diện cho con những bộ cánh đẹp đẽ mang đến cho gia đình tôi một cảm giác bình thường sau những cuộc hẹn khám chữa bệnh. Helena hiện đang là người mẫu cho vài doanh nghiệp quần áo handmade. Con bé rất thích xuất hiện trước ống kính.

Tôi quyết định lập trang Instagram cho con để bất cứ ai trên thế giới cũng có thể hiểu thêm về căn bệnh này. Khi con mặc những bộ trang phục này trông con đáng yêu hệt như một phiên bản đời thực của nhân vật trong phim Disney vậy. Thumbelina, tôi đã gọi con như thế trên mạng xã hội.

Chúng tôi từng rất lo lắng chất lượng cuộc sống của Helena, nhưng nhìn con cười và lớn lên từng ngày, chúng tôi tin rằng mình đã có quyết định đúng đắn khi giữ con lại trên cõi đời này. Chúng tôi không thể tin được mình đã chạm đến cột mốc này sau khi các bác sĩ cảnh báo con quá yếu, không thể thở, ba lần qua đời trong bụng mẹ. Tuy bé nhỏ nhưng con bé rất cá tính, thích làm mọi điều để tôi và ba nó cười. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống chúng tôi mà không có con sẽ như thế nào. Buổi tiệc sinh nhật của con đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc". 

Be Helena 6

Be Helena 7

Be Helena 8
Bé Helena giờ đã tròn 1 tuổi và rất đáng yêu. (Ảnh: express)

Be Helena 9
"Nữ chiến binh" Helena và bố (Ảnh: express)

Be Helena 10
Gia đình bé Helena (Ảnh: express)

(Nguồn: express)
Chia sẻ