BÀI GỐC Bất ngờ về nhà lúc 3 giờ chiều, tôi "té ngửa" khi biết chân tướng việc mình có bầu dù đã phòng tránh

Bất ngờ về nhà lúc 3 giờ chiều, tôi "té ngửa" khi biết chân tướng việc mình có bầu dù đã phòng tránh

Có lẽ mẹ chồng không nghĩ tôi về giờ này nên rất chủ quan, mở toang cửa phòng. Tôi đứng ngoài hành lang, nhìn thẳng vào trong và chứng kiến toàn bộ chân tướng...

15 Chia sẻ

Kiểm tra ba lô chồng 1 năm không dùng đến, đứng tim khi nhìn thấy tờ giấy vo tròn nhét bên trong

Nguyễn Huế,
Chia sẻ

Ai mà ngờ được chồng em có thể giấu giếm em một chuyện động trời như thế này kia chứ?

Em điên quá các mẹ ạ. Nếu không phải em tìm thấy tờ giấy lĩnh tiền của chồng thì có lẽ cả đời này em không biết mình đã từng có một số tiền lớn như thế! Không phải vài trăm ngàn, vài triệu đồng đâu, mà là 1,5 tỷ. Đây là con số lớn đến mức nào đối với một mẹ bỉm 24 tuổi, vừa lò dò ra trường đời như em kia chứ?

1,5 tỷ, giải đặc biệt xổ số, lĩnh cách đây nửa tháng rồi mà lão chồng giấu em. Sống với nhau gần 2 năm, con cũng được 7 tháng, thế mà lão còn giấu giếm tiền với vợ thì thử hỏi có còn đạo lý không? 

Lúc chồng em mới cưới em về, trên người chỉ có 4 triệu bạc lương lậu hàng tháng. Em bán hàng thêm nếm ở nhà mỗi tháng cũng đủ tiền thuê nhà và mua sữa cho con. Hai vợ chồng cực khổ thuê cái nhà bé tí, nóng như đổ lửa, lúc nào cũng mong ngóng mua được căn nhà riêng, ở cho sung sướng. 

Nhưng sức vợ chồng em mỗi tháng tiết kiệm được có 1 triệu phòng đau ốm, biết đến bao giờ mới mua được nhà. Thế nên đôi lúc chồng em lại dúi mấy chục ngàn mua vài tờ vé số với hy vọng đổi đời. Mua theo thói quen về lại hồi hộp dò nhưng vì chưa từng trúng lần nào nên em cũng nản, chẳng để ý tới nữa. 

xổ số

Vòng vo tra hỏi mãi, lão mới thú nhận là còn 1,3 tỷ đang cất trong ngân hàng. (Ảnh minh họa)

Vậy mà có đâu ngờ, hôm qua em lôi cái túi ba lô du lịch cũ rích của lão ra, định cho đứa em nhà hàng xóm mượn đi Thái Lan. Kiểm tra lại túi thì phát hiện tờ giấy lĩnh tiền vo nắm tròn trong đó. Mở ra là chứng nhận lĩnh tiền trúng xổ số, 1,5 tỷ chứ có ít đâu. 

Em sướng muốn nhảy lên, lục tung tủ quần áo tìm tiền nhưng không thấy. Lão này nhà em kín tiếng lắm, hai tuần nay không có biểu hiện gì lạ nên em không đoán ra. 

Em không kìm chế được nên gọi điện cho chồng, bảo lão về nhà ngay lập tức. Chồng em đang đi làm, nhưng thấy giọng vợ gọi về gấp nên tưởng có chuyện xảy ra, cũng vội vã về. Về đến nhà, em đập thẳng tờ giấy vào mặt chồng, hỏi lão tiền đâu?

Các mẹ biết lão bảo gì không? Lão bảo, lão đóng thuế và trả nợ nên giờ chỉ còn 700 triệu đang cất trong ngân hàng. Dự định tiết kiệm mua nhà. 

Việc lớn như thế mà không ho he nói với vợ câu nào, mà tưởng em ngu, tin là lão tiêu hết một nửa rồi sao? Chồng em, em biết. Kẹt xỉ, nhát gan nên không bao giờ có chuyện nợ nần. Thà chết đói còn hơn mượn bạn bè vài trăm ngàn, lấy đâu ra nợ đến vài trăm triệu. 

xổ số

Không biết có phải lão ăn ở hai lòng, giấu nhẹm em chuyện tiền bạc? (Ảnh minh họa)

Vòng vo tra hỏi mãi, lão mới thú nhận là còn 1,3 tỷ đang cất trong ngân hàng, đang tìm hiểu nhà đất, dự định vay thêm vài trăm triệu nữa để mua căn nhà cho vợ bất ngờ.

Nghe chồng nói còn tiền, em mới xuôi xuôi cơn nóng. Nhưng lý do thì vẫn đáng nghi lắm. Các mẹ cho em hỏi chút là bình thường tâm lý đàn ông trúng xổ số có báo cho vợ biết luôn không? Lão chồng em đang cố tình giấu em nhưng không thành, hay thật sự có ý định làm em bất ngờ kiểu đó? Thú thực là nếu biết lão trúng xổ số là em bất ngờ lắm rồi, chứ chưa nói đến việc mua nhà. 

Em là em nghi vụ này quá, không biết có phải lão ăn ở hai lòng, giấu nhẹm em chuyện tiền bạc? Để mặc mẹ con em vật vã với vài triệu tiền sinh hoạt hàng tháng, còn lão rút tiền lãi tiêu pha. Thế thì đáng sợ thật, vợ chồng lấy nhau về mới 2 năm mà đã phân chia như thế này thì em yên tâm sao được. Mong các mẹ thông thái tư vấn cho em!

Chia sẻ