Khuyên chị dâu tái giá, chị ấy ngậm ngùi lấy ra tấm ảnh trong túi áo khiến mẹ và tôi khóc nấc

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi luôn muốn chị dâu tìm hạnh phúc mới bởi chị đã chịu thiệt thòi nhiều quá rồi. Không ngờ lời đáp trả của chị ấy khiến cả mẹ và tôi sửng sốt.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào Hướng Dương,

Cách đây 5 năm, khi anh trai tôi còn sống, anh ấy đối xử với vợ rất lạnh nhạt. Thứ anh ấy đam mê là tiền và dành toàn bộ thời gian cho công việc. Chị dâu hay tâm sự rằng cảm thấy cô đơn trong hôn nhân. Chị nói chị biết chồng yêu mình nhưng cách anh ấy thể hiện tình yêu khiến chị cảm thấy khó chịu. Thay vì những hành động ngọt ngào, dành thời gian cho vợ con, anh ấy lại đưa cho vợ một số tiền thật lớn vào cuối tháng.

Sau đó, anh tôi phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Những ngày chị chăm anh dưới viện, anh nói đã nợ chị quá nhiều. Rồi anh tôi mất sau 4 tháng nằm viện điều trị.

Từ đó đến nay đã 5 năm rồi. Chị dâu vẫn sống chung với bố mẹ tôi (anh tôi là con trai duy nhất) và chăm sóc ông bà chu đáo. Mẹ tôi thương chị như con ruột trong nhà. Nhưng thấy chị lẻ bóng, đơn độc, mọi người cũng xót xa.

Khuyên chị dâu tái giá, chị ấy ngậm ngùi lấy ra tấm ảnh trong túi áo khiến mẹ và tôi khóc nấc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Chiều nay, khi đang nấu cơm, tôi khuyên chị dâu nên tìm hạnh phúc mới rồi tái giá. Mẹ tôi cũng bảo nếu chị ấy lấy chồng mới, bà sẽ tặng chị ấy một căn hộ. Nhưng chị dâu im lặng rồi rút trong túi áo ra một tấm ảnh đã được ép plastic cẩn thận. Đó là ảnh anh chị và con trai chụp trong ngày anh nằm viện. Nhìn cả gia đình rất hạnh phúc dù anh tôi đã rất tiều tụy. Chị dâu vuốt ve tấm ảnh, nói rằng vẫn còn yêu chồng lắm và không muốn làm gì có lỗi với anh cả. Chị cười, mắt đỏ hoe, bảo nếu bố mẹ không đuổi thì cứ để chị ấy sống như vậy cả đời còn lại, chăm sóc bố mẹ thay chồng.

Mẹ và tôi nghe chị nói mà bật khóc. Hướng Dương ơi, tôi thương chị dâu quá. Chị ấy chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Giờ tôi và mẹ có nên ép buộc chị ấy tái giá để có người nương tựa quãng đời còn lại không? Chị ấy mới hơn 30 tuổi thôi. (hongch...@gmail.com)

Khuyên chị dâu tái giá, chị ấy ngậm ngùi lấy ra tấm ảnh trong túi áo khiến mẹ và tôi khóc nấc - Ảnh 3.

Chào bạn,

Biết rằng tâm ý của bạn và mẹ xuất phát từ sự lo lắng, thương yêu và trân trọng chị dâu. Nhưng trong một số chuyện, chúng ta không thể và không nên tự ý quyết định hay thúc ép người khác. Càng làm như thế chỉ khiến tình cảm đôi bên bị rạn nứt mà thôi.

Chị dâu bạn đã có quyết định cho cuộc đời của mình. Cũng chỉ có chị ấy mới biết con đường nào là đúng đắn và hạnh phúc nhất. Vì thế, mọi người trong gia đình nên tôn trọng và ủng hộ chị ấy.

Nếu muốn giúp đỡ chị dâu, bạn và mọi người trong nhà hãy thường xuyên lắng nghe chị ấy tâm sự và an ủi, động viên, là chỗ dựa tinh thần (cả vật chất) để chị ấy cảm nhận được tình yêu thương của mọi người. Có lẽ, với chị ấy mà nói, đó chính là điều trân quý nhất rồi. Ngoài ra, hãy để chị ấy được quyền tự quyết định mọi vấn đề của bản thân.

Thân chúc bạn và gia đình sức khỏe. Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ