Khu phố nghèo quanh năm sống chung với lũ ở Sài Gòn

Đăng Minh - Nguồn ảnh aFamily.vn,

“Nhiều khi cả nhà đang ăn cơm chiều, nước lũ từ sông đổ ập vào, chỉ mấy phút sau đã lên quá đầu gối. Bàn ghế, đồ đạc ướt hết chẳng còn gì.”

Mười mấy năm sống chung với lũ

Được một người bạn dẫn về nhà tại đường số 52 khu phố 8 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức ở Sài Gòn, chúng tôi thật sự bất ngờ vì cả đoạn đường gần 1km từ đường Kha Vạn Cân vào nhà đều ngập chìm trong nước. Càng đi sâu vào trong nước lại càng ngập sâu hơn. Cuối cùng chúng tôi phải lội bộ vào nhà vì xe chết máy không thể nào chạy được.

Dắt bộ vì xe chết máy do nước ngập sâu.

Xe đạp cũng không thể đi được.

Đang thắc mắc vì sao không phải giờ triều cường mà nước vẫn ngập sâu như vậy, chúng tôi được chị Tâm (một người dân ở trong khu này) cho biết: “Ở khu này, bao nhiêu năm nay tháng nào cũng bị ngập như thế đến mấy ngày em ơi. Chẳng cần triều cường đâu. Mưa hơi lớn một chút đã ngập rồi.”

Để chứng minh cho những điều mình nói, chị dắt chúng tôi đi vào nhà chị ngay con hẻm nhỏ nằm bên cạnh. Ngôi nhà nhỏ với hai làn đê bao đắp bằng bao tải cát vẫn còn dấu nước ngập trên ghế và những đồ dùng bên trong. Dắt chúng tôi đi một vòng trong nhà chị chỉ vào những dấu nước và nói: “Mấy ngày nay rồi nước cứ ngập như thế. Trước và sau nhà chị đều có kè lại nhưng nước vẫn tràn vào. May mà bạn chị mua cho cái máy bơm nên mới đỡ được như thế này chứ bình thường chị cứ phải tát nước bằng tay. Nhiều hôm, nước ngập lớn quá tát rồi lại tràn vào lại cả vào nhà.”

Dấu nước ngập còn lại trên đồ dùng gia đình của chị Tâm.

Những con hẻm ở đây tháng nào cũng có mấy ngày ngập nước.

Cô Dung, nhà ngay bên cạnh vừa lội nước bồng cháu từ trường mầm non gần nhà về vừa nói: “Mỗi gì nhà này đâu. Ở đây, nhà nào cũng thế. Bao nhiêu năm nay rồi có tháng nào là không thế. Như nhà anh Nhân bên này, cả nhà đi vắng tối mới về nhà. Nhiều hôm về đến nơi là nước đã ngập ướt hết. Cả nhà chỉ còn biết hì hục lau chùi dọn đồ cả đêm.”

Lội nước bồng cháu đi nhà trẻ.

Thiếu đê bao kiên cố, người dân khổ đủ bề

Theo nhiều người dân ở đây, khu vực này thường ở trong tình trạng ngập lụt như vậy vì mặt bằng thấp lại gần kênh nên hễ có triều cường hay mưa là nước lại đổ dồn về. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là do hệ thống đê bao quá yếu không thể chống chọi với triều cường. Vì thế nên không tháng nào những ngôi nhà ở đây không bị ngập trong nước.

Những tuyến đê bao quá yếu như thế này không thể trị được với triều cường ngày càng mạnh.

Cho tôi xem đôi chân với những vết nước ăn chân lở loét, chị Tâm nói với giọng ngập ngừng: “Nhà chị chân ai cũng bị thế này, nhiều người ở đây cũng thế. Nước bẩn từ kênh đổ vào kéo theo toàn rác với mùi hôi khó chịu. Lội trong nước này vài ba hôm thế nào cũng bị nước ăn chân.” Theo chị thì ở đây nhà nào cũng nghèo, nên muốn nâng nhà hay làm đê bao cũng không làm được. Nhiều khi muốn bán nhà đi nơi khác sống chật hẹp hơn cũng được nhưng mà rao bán nhà mãi không được vì nhìn nước ngập ai cũng sợ.

Dù muốn nhưng người dân ở đây không thể bán nhà vì ai cũng sợ mua khi thấy nước ngập thế này.

Theo quan sát của chúng tôi, có không ít ngôi nhà ở đây treo biển nhà bán và hầu hết đều ở trong tình trạng ngập nước và cỏ dại mọc đầy. Nhiều nhà dân vẫn ở trong tình trạng ngập nặng vì nước không thể rút được. Trên đoạn hẻm nhỏ không ít người vẫn phải lội bộ trong dòng nước bẩn vì xe không thể chạy được.

Những ngôi nhà rao bán không được trở nên hoang phế vì nước và cỏ dại.

Cảnh lội nước như thế này đã quá quen với người dân ở đây.

Theo người dân khu vực này, vì đê bao dễ vỡ nên nhiều hôm nước đổ vào bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay. Anh T.Anh cho biết: “Cách đây mấy ngày, khoảng 9h tối tôi ra đóng cổng thì thấy nước đổ vào. Chỉ khoảng 5 phút sau, nước đã ngập cao tận đùi rồi. Đồ đạc trong nhà đều bị ngập sũng nước.” Chị Tâm thì còn nhớ như in những lần cả nhà đang ăn cơm chiều thì triều cường làm bể bờ kè, nước đổ vào nhà như lũ cuốn khiến cả nhà chỉ còn biết bưng mâm cơm đặt lên tủ rồi chạy đi kê cao đồ đạc mà vẫn không tránh được cảnh bị ướt. Đã thế mấy ngày sau nước mới rút đi để lại mùi hôi thối rất khó chịu.



Với những gia đình ở đây cảnh nước ngập bất ngờ làm ướt đồ đạc đã quá quen thuộc.

Nước bẩn kéo theo rác thải từ kênh để lại mùi hôi thối khó chịu.

Với những người dân ở khu phố này, ước mơ lớn nhất của họ là có một đê bao kiên cố, mọi người không phải vất vả vì ngập nước để có thể yên tâm sinh sống và làm ăn. 

Ước mơ lớn nhất của người dân ở đây là có một đê bao kiên cố để không còn chịu cảnh vất vả vì nước ngập.

Chia sẻ