Khu chung cư HH Linh Đàm của ông Thản: Người dân than khóc vì tiền đã trả, nhà đã ở nhưng sổ hồng mãi chẳng có

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Từ bao năm nay người dân khu chung cư HH Linh Đàm luôn phải sống trong cảnh hoang mang lo lắng về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà mình đang ở.

Nhóm "Cộng đồng dân cư HH Linh Đàm" luôn có hàng trăm bài đăng tải xoay quanh vấn đề sổ hồng chưa được cấp cho người dân. Tiền thì đã bàn giao xong từ lâu rồi, thế nhưng chờ mãi mà những cuốn sổ hồng vẫn biệt tăm.

Từ việc chờ đợi, người dân nơi đây cũng đã có đấu tranh bằng nhiều biện pháp như treo băng rôn yêu cầu giải quyết, tổ chức nhiều cuộc họp khu dân cư để tìm cho ra lời giải thích, thế nhưng những gì nhận được vẫn chỉ là những lời hứa suông và tiếp tục mòn mỏi chờ đợi.

Đòi hỏi sổ hồng là quyền lợi của người dân, thế nhưng khi những dân cư nơi đây lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình thì luôn bị áp chế và yêu cầu giải tán.

Điều đáng bức xúc là suốt hơn 3 năm qua, những ban đại diện của 12 tòa nhà HH đều như mất tích trước lời than của người dân.

Đăng tải của một cư dân HH có tên M.L.Đ lên nhóm cộng đồng của họ thể hiện sự phẫn nộ khi người dân treo băng rôn yêu cầu các ban đại diện tòa nhà và chủ đầu tư giải thích cho việc không cấp sổ hồng thì ngay lập tức bị nhiều bên cưỡng chế yêu cầu tháo bỏ.

Screenshot (150)

Chia sẻ của một cư dân HH Linh Đàm lên nhóm cộng đồng của họ.

Người dân ở đây chỉ còn biết các kêu gọi chung sức lên tiếng để đòi hỏi thứ mà họ đáng lẽ ra họ phải được cấp từ rất lâu rồi.

"Tiền trao thì cháo múc" thế nhưng dường như câu này không còn phù hợp với dân cư HH Linh Đàm nữa vì tiền thì họ đã trao từ rất lâu rồi mà cháo thì mãi chẳng thấy đâu.

Screenshot (151)

Những bài đăng tải kêu gọi sự lên tiếng đòi hỏi quyền lợi mà họ đáng được hưởng.

Thậm chí, nhiều người dân ở đây đã đòi hỏi những cuộc họp với đại diện khu nhà cũng như đại diện chủ đầu tư và yêu cầu đưa ra được phương hướng cụ thể cho họ. 

Thế nhưng, nhiều biên bản cuộc họp lại vẫn cứ trở thành mớ giấy lộn khi trong đó chỉ toàn những lời hứa xuông với mục đích chính là câu thêm thời gian và chỉ xoa dịu tạm thời những bức xúc của người dân nơi đây.

57588184_157556778609623_7429394571324293120_n

58375156_157556761942958_2758898390346498048_n

Biên bản cuộc họp giữa cư dân HH Linh Đàm và đại diện chủ đầu tư.

Những ngày gần đây, xôn xao thông tin liên quan đến quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với một số chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hình ảnh về quyết định thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này càng khiến những dân cư ở khu chung cư HH Linh Đàm thêm lo lắng khi sống trong căn nhà của mình nhưng không hề có giấy tờ chứng nhận.

67161991_1077100049346578_6702664535515332608_n

Thông tin về quyết định thu hồi và hủy quyền sử dụng đất đang làm nhiều người dân hoang mang lo lắng.

Trả lời PV chúng tôi, một cư dân tại khu HH3C Linh Đàm cho biết, tuy rằng việc không có sổ hồng, hiện tại cũng chẳng ai cưỡng chế ép buộc được người dân rời khỏi nhà mình, thế nhưng có rất nhiều các thủ tục hành chính cần đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này.

Cũng theo cư dân này, người dân không có sổ hồng thậm chí phải xin ghép hộ khẩu với họ hàng để có hộ khẩu xin học cho con em.

54434293_999036053819257_916533466776993792_n (1)

Thậm chí là cưỡng chế yêu cầu gỡ bỏ băng rôn.

Nhiều người cũng đành phải chấp nhận với việc không được cấp sổ hồng vì quá nhiều thời gian đấu tranh của nhiều người nhưng lại chẳng mang lại thông tin tích cực nào.

Screenshot (149)

Một cư dân HH Linh Đàm với bài đăng tải về vấn đề sổ hồng.

Nhà ở là tài sản của người dân, hơn 3 năm sống trong cảnh hoang mang lo lắng về chính căn nhà mình đang ở quả thật là việc khiến người dân nơi đây không thể thanh thản mà an cư lạc nghiệp.

Chia sẻ