Không thể tin nổi có người lại cận tới 19 độ, và đây là chiếc kính bất ly thân của anh chàng

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Cận 5 - 6 độ cả thế giới ngoài kia đã chỉ toàn mờ ảo, thế mà anh chàng này còn đeo kính những 19 độ thì đau khổ kể sao cho hết?

Xưa nay, hội đeo kính cận vẫn luôn chỉ cần có cơ hội là lập tức đem hết ruột gan ra mà tâm sự, kể khổ về việc đeo kính. Trời mưa, trời nắng, trời nồm,… lúc nào đeo kính cũng thật phiền phức và bất tiện. Đừng tưởng đeo kính thì nhìn tri thức, đẹp trai, xinh gái hay gì, có những nỗi khổ mà chỉ những người đeo kính mới thấu hiểu.

Không thể tin nổi có người lại cận tới 19 độ, và đây là chiếc kính bất ly thân của anh chàng - Ảnh 1.

Chiếc kính cận của chàng trai cận 19 độ. (Ảnh Lê Cường).

Thế mà hội đeo kính cũng chính thức phải bái phục cậu bạn vì không phải cận bình thường, cậu bạn này cận tới 19 độ và có đôi kính như chiếc kính lúp. Sự khổ sở vì thị lực kém đã đành, chiếc kính đặc biệt quá mức này lại càng không giúp khổ chủ thêm phần tri thức chút nào. Đó chính là cậu bạn Lê Cường đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Chẳng là, cậu bạn Lê Cường đã đăng tải câu chuyện và hình ảnh chiếc mắt kính 19 độ lên mạng xã hội khiến cư dân mạng ngỡ ngàng. Lập tức, hình ảnh này nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với hơn 7.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận.

Không thể tin nổi có người lại cận tới 19 độ, và đây là chiếc kính bất ly thân của anh chàng - Ảnh 2.

Chia sẻ của chàng trai trẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình).

Cụ thể, tài khoản facebook này cho biết: "Chào các mày. Có đứa nào ở đây cận lòi pha như tao không? Trông như cái kính lúp nhỉ. Vâng 19 độ ạ. Lúc nào cũg phải đeo 2 cái "đít chai" đeo lên mặt. Đứa nào có sự kiện gì éo le liên quan đến cận thì vào đây kể với tao để cùng đồng cảm đi".

Được lời như cởi tấm lòng, cư dân mạng nhanh chóng vào chia sẻ những câu chuyện dở khóc dở cười vì đeo kính cận của mình. Facebook Thúy Nguyễn cho biết: "Tao cận 3.75 trời đêm 8h tối phăng phăng xe trên phố thị ngàn sao, bỗng ầm... trớt mồm, muốn lọi cái dò, cái tay thì thí xuống đường, trày da tróc vảy.

Lí do là sụp cái hố. Mà rõ ràng tao không nhìn thấy nó trên đường. Thế nào lúc té xong người ta đỡ dậy thì thấy tao với xe đang nằm trên miệng hố".

Không thể tin nổi có người lại cận tới 19 độ, và đây là chiếc kính bất ly thân của anh chàng - Ảnh 3.

Với chiếc kính cận như kính lúp thế này thì không có vẻ sẽ mang lại sự trí thức, điển trai hơn cho khổ chủ. (Ảnh Lê Cường).

Bên cạnh đó, không ít người vào ngạc nhiên và cũng đầy thông cảm vì độ cận quá nặng của anh chàng này: "19 độ thì nhìn thế nào? Tôi 5 độ đã chán lắm rồi ý"- Phạm Hải Lý cho biết.

Chia sẻ