BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Không thể nói trinh tiết là không quan trọng

,

(aFamily)- Những cô gái cho rằng mình bị mất trinh tiết là điều bình thường thì cũng nên xem lại con người mình và lối sống buông thả của mình đi.

Em là sinh viên. Hôm nay vô tình em vào diễn đàn này và thấy mọi người đang tranh luận về vấn đề trinh tiết, phẩm hạnh của người phụ nữ. Có vẻ cuộc tranh luận gay gắt quá vì ai cũng có lập trường riêng và cách nhìn riêng của mình.

Em xin quay lại bài viết của anh Thành, "Những cô gái mất trinh nên thừa nhận sai lầm của mình".

Trong đó, có những ý anh Thành nói em thấy cũng đúng. Tuy nhiên, việc anh lên án tất cả các cô gái bị mất trinh mà không xét đến nguyên nhân cụ thể vì sao mất trinh là không đúng.

Bên cạnh đó, những cô gái cho rằng mình bị mất trinh tiết là điều bình thường thì cũng nên xem lại con người mình và lối sống buông thả của mình đi.

Hiện giờ em mới chỉ đọc được một số bài chia sẻ của mọi người trong đó có 1 bài về cô bé bị lạm dụng tình dục ("Tôi từng bị lạm dụng tình dục lúc nhỏ"). Với trường hợp của cô bé đó thì dúng là không ai có quyền phê phán cô ấy cả mà hãy động viên an ủi để cho cô ấy sống tốt hơn (em thấy thương và đồng cảm với những cô gái như vậy, xin lỗi chị nhé!).

Và em cũng muốn nói với các chị em rằng mình là người Việt Nam có truyền thống văn hóa lâu đời, các chị em nên giữ gìn trinh tiết. Nếu như ai yêu rồi cũng bị mất trinh thì còn gì cái đẹp, phẩm hạnh của người con gái nữa. Như các chị nói đấy học thức mà lại không hiểu được phẩm hạnh của người con gái là gì sao? Nó là cái bên trong đấy, là lối sống cách nghĩ.

Và các bạn à, mình ảnh hưởng nhiều của đạo giáo vốn có những cái cổ hủ nhưng có những điều là mẫu mực mà đã thành nét đẹp của văn hoá Việt Nam rồi. Vì thế, chúng ta nên giữ gìn và nhân rộng nó.

Em cũng muốn gửi lời tới chị Thanh Hằng ("Phẫn nộ với suy nghĩ nông cạn về trinh tiết của anh Thành") là phẩm hạnh của con gái nằm ở giá trị thật nhưng lối sống buông thả, cứ yêu mà mất trinh thì cũng có vấn đề đó chị à. Em chưa QHTD nhưng cũng ham muốn như ai thôi. Tuy nhiên, em biết tranh xa và làm thế nào để không bị cám dỗ. Em xin viết lời kết: Hãy học tập tấm gương đạo đức  HCM để sống tốt và giữ mình trước những cám giỗ của cuộc sông.

Rất mong nhận được ý kiến của mọi người đặc biệt của chị Thanh Hằng.

Chia sẻ