BÀI GỐC Tôi đã vô cùng hạnh phúc với chiếc dây chuyền chồng tặng cho đến khi biết được nguồn gốc của sợi dây ấy

Tôi đã vô cùng hạnh phúc với chiếc dây chuyền chồng tặng cho đến khi biết được nguồn gốc của sợi dây ấy

Tôi đọc từng chữ mà mắt nhòe đi lúc nào không biết. Cho đến khi chồng tôi đi ra khỏi nhà tắm. Anh lao đến và giật chiếc điện thoại trên tay tôi.

4 Chia sẻ

Không thể ngờ người vợ đã "hóa điên" của tôi lại có ngày trở về và trả thù tôi đau đớn thế này (Phần cuối)

Trung Thành,
Chia sẻ

Lúc ấy tôi nghĩ mình sẽ mượn cớ muốn gặp con để sang hàn gắn với vợ cũ. Vì thế, tôi đã viết giấy giao con cho Thảo.

Nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được. Thảo thật sự đã lột xác. Cô ấy ăn mặc trẻ trung. Ở Thảo toát lên vẻ đẹp mặn mà khiến người đàn ông nào cũng muốn có được. Tôi vô tình gặp Thảo ở một nhà hàng có quán bar. Khi gặp tôi, Thảo là quản lý xinh đẹp của nhà hàng ấy, thông minh lại ứng biến với khách hàng khéo léo, tôi cảm thấy Thảo như một người xa lạ mà tôi chưa bao giờ biết vậy.

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, Thảo nói với tôi là muốn được gặp con. Chúng tôi nói chuyện với nhau, Thảo cũng rất buồn khi ly hôn. Và mọi chuyện xảy ra như vậy, cô ấy cũng gánh một phần trách nhiệm.

Tin những lời nói đó là thật, tôi dẫn con đến gặp mẹ. Từ ngày cho mẹ con họ gặp nhau, tôi thường xuyên lấy cớ đưa con đến gặp mẹ để được nhìn Thảo. Có lần tôi đến không báo trước, Thảo từ phòng tắm đi ra, lúc ấy trong lòng tôi lại mong muốn có được cô ấy.

Một thời gian sau, Thảo thủ thỉ với tôi. Cô ấy nói cô ấy rất lo cho con trai của tôi. Nếu như tôi thương con thì không nên để con sống với người phụ nữ lạnh lùng như Lan. Lúc ấy tôi nghĩ mình sẽ mượn cớ muốn gặp con để sang hàn gắn với vợ cũ. Vì thế, tôi đã viết giấy giao con cho Thảo.

Không thể ngờ người vợ đã hóa điên của tôi lại có ngày trở về và trả thù tôi đau đớn thế này (Phần cuối) - Ảnh 1.

Ở Thảo toát lên vẻ đẹp mặn mà khiến người đàn ông nào cũng muốn có được. (Ảnh minh họa)

Thấy tôi có biểu hiện đáng nghi, Lan cũng ngờ vực nhưng không thể cấm tôi qua lại với con trai mình. Hơn nữa việc tôi qua lại với vợ cũ cũng chưa bị cô ấy bắt tại trận nên chưa thể xem là tôi đã ngoại tình. Mà kể ra thì khi ấy tôi lại mong sớm ly hôn với Lan. Sau tất cả, tôi chỉ hy vọng mình sẽ bình yên bên Thảo và con trai mà thôi.

Tôi đã nói dự định ấy với Thảo. Tôi mong cô ấy nhận ra tình yêu của tôi là thật. Nhưng cô ấy không tin, vì quá khứ đã khiến Thảo tổn thương. Cô ấy bắt tôi phải chứng minh là mình yêu cô ấy. Thảo nói cô ấy đã mở một nhà hàng riêng. Nhưng khi bắt đầu kinh doanh, cô ấy vay mượn rất nhiều. Nếu tôi thật lòng không tư lợi thì hãy giúp cô ấy một khoản tiền để cô ấy trả hết nợ.

Để tạo dựng lòng tin, Thảo còn nói một khi tôi đưa tiền cho cô ấy thì cô ấy cũng sẽ cho tôi cùng đứng tên nhà hàng. Khi yêu, tôi thường rất mù quáng. Vì thế, tôi đã vay ngân hàng, bạn bè để đưa tiền cho vợ cũ mà không có một tờ giấy vay nợ hay người làm chứng.

Hôm cầm tiền, Thảo ôm chầm lấy tôi và nói tôi về chuẩn bị ly hôn đi, cô ấy sẽ dọn về sống chung với tôi. Tôi mang chuyện này nói với mẹ, mẹ tôi mừng lắm. Thế là chẳng cần tra khảo, tôi nói hết mọi chuyện cho Lan nghe. Nghe xong, Lan bỏ đi khỏi nhà cùng tờ đơn ly hôn ký sẵn.

Không thể ngờ người vợ đã hóa điên của tôi lại có ngày trở về và trả thù tôi đau đớn thế này (Phần cuối) - Ảnh 2.

Đôi lúc tôi còn nghĩ, cái chết là điều duy nhất giải thoát cho tôi. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, tôi đến nhà Thảo để báo tin vui thì chủ nhà nói cô ấy đã dọn đi từ chiều hôm trước. Đoán có chuyện không hay, tôi về nhà Thảo ở quê cũng thấy cửa đóng im lìm. Tất cả những gì Thảo để lại cho tôi là một mảnh giấy nhớ. Trong đó, cô ấy nói số tiền kia là số tiền sẽ nuôi con tôi đến khi học đại học. Còn tôi không xứng để nuôi dạy con.

Tôi biết là mình đã bị lừa rồi nhưng quả thực không có tư cách gì đòi nợ. Lan đã bỏ đi, Thảo và con trai tôi cũng không còn ở đây nữa. Tôi không thể đòi lại con vì chính tôi làm giấy đưa con cho cô ấy. Tiền cũng là tôi tự nguyện cho, bây giờ tôi bế tắc lắm. Chẳng tha thiết với điều gì, mẹ tôi thì nhớ thương cháu, suốt ngày trách móc tôi khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Chẳng lẽ Thảo nói đúng, tôi đang phải gánh chịu những điều này để trả giá cho sai lầm của tôi hay sao?

Chia sẻ