Không riêng Công nương Diana chịu thiệt thòi, Thái tử Charles cũng đã phải sống trong một cuộc hôn nhân bế tắc

Gem (T.H),
Chia sẻ

Nhiều người không tha thứ cho Charles vì đã yêu Camilla hơn Diana nhưng số khác lại cho rằng Thái tử là người đàn ông đáng ngưỡng mộ bởi sự chung thủy, trước sau như một của mình...

Nhắc đến cuộc hôn nhân mang tầm vóc thế kỷ giữa Thái tử Charles nước Anh và Công nương xứ Wales Diana, thường sẽ có nhiều người ác cảm, chỉ trích Thái tử là người đàn ông vô tình, lạnh lùng, tàn nhẫn. Cụ thể, suốt những năm tháng chung sống với Diana, Thái tử Charles chưa bao giờ thực sự rung động, khiến Công nương phải sống những tháng ngày ngoài mặt "cổ tích" nhưng sâu bên trong là "địa ngục".

Tuy nhiên, liệu có đúng Thái tử là người đàn ông "máu lạnh" hay không khi đối với tình yêu đích thực của cuộc đời mình, chàng lại thủy chung, son sắt trong suốt gần 50 năm trời?

Yêu mà không đến được với người mình yêu

Thái tử Charles gặp "định mệnh" cuộc đời mình - Camilla Shand - vào mùa hè năm 1970 trong một trận đấu bóng polo được tổ chức ở lâu đài Windsor. Ở thời điểm đó, Camilla 23 tuổi, còn Thái tử kém nàng 1 tuổi. Camilla đã để lại trong Charles ấn tượng đặc biệt về một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, duyên dáng, thông minh, hài hước... Chừng đó ưu điểm đủ khiến chàng rung động trước nàng ngay từ giây phút đầu tiên.

Không riêng Công nương Diana chịu thiệt thòi, Thái tử Charles cũng đã phải sống trong một cuộc hôn nhân bế tắc - Ảnh 1.

Thái tử Charles rung động trước Camilla ngay từ lần gặp đầu tiên.

Sau một thời gian tiếp xúc, cặp đôi nhanh chóng nhận ra sự đồng điệu trong tâm hồn, sở thích như thú điền viên, đua ngựa, săn bắn. Tuy nhiên, mối tình vừa chớm nở của họ gặp phải trở ngại đầu tiên đó là việc Charles phải tham gia hải quân hoàng gia và đi làm nhiệm vụ ở Caribbean. Mối quan hệ của cặp đôi trẻ dần nguội lạnh từ đó. Hai năm sau, không thấy tín hiệu gì từ Thái tử, Camilla kết hôn với sĩ quan Andrew Parker Bowles - người đã theo đuổi nàng từ lâu.

Cuộc hôn nhân "đồng sàng dị mộng"

Sau khi thực hiện nghĩa vụ trở về, buồn chán vì người yêu đi lấy chồng, Thái tử Charles quyết định thử bắt đầu với một người mới và ngài đã có cuộc gặp gỡ với Diana - người con gái xinh đẹp, xuất thân danh giá.

Năm 1980, hoàng gia xúc tiến hôn nhân cho thái tử Charles và Diana. Tuy nhiên, đến lúc bước vào lễ đường với vị hôn thê, trong lòng Thái tử Charles nhận ra mình vẫn chưa quên được người yêu cũ dù lúc ấy Camilla đã là gái hai con.

Không riêng Công nương Diana chịu thiệt thòi, Thái tử Charles cũng đã phải sống trong một cuộc hôn nhân bế tắc - Ảnh 2.

Trong lòng Thái tử Charles chưa bao giờ thiếu vắng sự tồn tại của Camilla.

Sau đám cưới, cuộc sống hôn nhân của Charles và Diana không ít lần cơm không lành, canh không ngọt cho dù Thái tử vẫn đảm nhận trọn vẹn nhiệm vụ của một người chồng. Chung quy cũng bởi Thái tử không thể nào quên được Camilla, thậm chí chàng còn lén lút qua lại với tình cũ. Sau này, khi những bức thư Công nương Diana gửi cho cha mình được công bố, người ta thấy được sự đau xót của nàng khi phải thú nhận: dù là vợ chính thức của Thái tử nước Anh, nhưng "không thể chối cãi được là chồng con yêu cô ấy và con chỉ là một phần trong hôn nhân". Công nương còn khẳng định rõ chồng mình có nhân tình.

Để xua tan cơn ghen tuông của vợ, ban đầu Thái tử Charles cố gắng phủ nhận mọi nghi ngờ, nói rằng chàng chỉ coi Camilla là người bạn thân nhất. Nhưng thực tế, chàng đã mua một căn biệt thự gần nơi ở của Camilla để tiện gặp gỡ người tình. Thái tử thậm chí còn lén lút hẹn hò Camilla trên một chuyến tàu và cả hai cùng đi du lịch nước ngoài, đến những nơi chỉ có riêng họ. Charles và Camilla càng gắn bó, mặn nồng thì mối quan hệ giữa chàng với công nương Diana càng trở nên bế tắc, ngột ngạt. 

Hơn 30 năm yêu mới được ở bên người yêu nhưng sóng gió vẫn chưa dừng lại

Năm 1992, nước Anh rúng động vì đoạn băng thu âm ghi lại cuộc trò chuyện thân mật qua điện thoại giữa Thái tử Charles và Camilla. Trong cuộc điện thoại, Thái tử Charles nói chàng ao ước được gần gũi với Camilla hơn.

Cuối năm đó, cung điện Buckingham công bố về cuộc hôn nhân đổ vỡ của Thái tử Charles và công nương Diana. Sau đó Thái tử và Camilla công khai xuất hiện cùng nhau. Tháng 6/1994, trên một chương trình truyền hình, Thái tử thừa nhận cuộc hôn nhân của mình với Công nương Diana đã hết cách cứu vãn. Đồng thời ông cũng không ngần ngại ông khai người mình thật sự yêu, dù với cương vị và tình hình lúc bấy giờ, hành động đó sẽ khiến Thái tử phải chịu đả kích lớn: "Giờ đây người tôi yêu là bà Camilla. Cô ấy là bạn của tôi một thời gian dài và mãi mãi kể từ bây giờ".

Không riêng Công nương Diana chịu thiệt thòi, Thái tử Charles cũng đã phải sống trong một cuộc hôn nhân bế tắc - Ảnh 3.

30 năm yêu mới được ở cạnh người mình yêu, tình cảm giữa Thái tử Charles và Công nương Camilla quả thật không đơn giản.

Tháng 11/1995, Camilla ly dị chồng. Khoảng gần 1 năm sau, vào tháng 8/1996, Diana và Charles cũng chính thức ly hôn. Sau khi cả hai không còn vướng bận gì bởi cuộc hôn nhân của riêng mình, tưởng như họ sẽ tự do sống với tình yêu dành cho nhau nhưng đây cũng là khoảng thời gian bắt đầu quá trình đầy khó khăn của Thái tử bởi dư luận không dễ gì chấp thuận Camilla.

Nhưng rồi sau tất cả, bấp chấp vô vàn sóng gió, Thái tử Charles cũng chèo lái thành công con thuyền tình yêu của mình và Camilla. Nhiều người không tha thứ cho Charles vì đã yêu Camilla hơn Diana. Một số khác lại cho rằng đã đến lúc câu chuyện tình đầy sóng gió của họ xứng đáng được hưởng một cái kết có hậu sau hơn 30 năm đấu tranh và chờ đợi.

Không riêng Công nương Diana chịu thiệt thòi, Thái tử Charles cũng đã phải sống trong một cuộc hôn nhân bế tắc - Ảnh 4.

Dù không dễ dàng nhưng Thái tử Charles đã cố gắng hết sức để khiến công chúng chấp nhận Công nương Camilla. Đối với người vợ cũ, Thái tử cũng cảm thấy vô cùng áy náy và khó xử.

Cuối cùng, vào ngày 9/4/2005, Thái tử Charles kết hôn với Nữ công tước xứ Cornwall - Camilla Parker Bowles - trong sự chúc mừng của hoàng tộc, gia đình và công chúng. Tình yêu của họ đã có một cái kết hạnh phúc dẫu muộn màng.

Có thể Thái tử Charles đáng trách bởi ngài đã để Công nương Diana chịu thiệt thòi. Song tình cảm vốn là thứ khó lý giải và điều khiển bậc nhất. Dù không yêu thương Diana nhưng từ đầu tới cuối Thái tử chỉ hướng về người phụ nữ trái tim mình lựa chọn chứ không hề có tư tưởng "một chân đạp hai thuyền". Sự chung thủy và nhất quán của Thái tử nước Anh chẳng phải cũng là điều mà mọi người phụ nữ trên thế giới này đều mong có được hay sao?

Theo cuốn "Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life"

Chia sẻ