BÀI GỐC Anh hứa cưới tôi nhưng vẫn tính chuyện... quay lại với vợ cũ

Anh hứa cưới tôi nhưng vẫn tính chuyện... quay lại với vợ cũ

Anh bảo tôi chờ anh hai năm rồi chúng tôi làm đám cưới nhưng trong khi đó anh vẫn tính chuyện quay lại với vợ cũ...

15 Chia sẻ

Không phải đàn ông nào cũng thích hứa hẹn suông

,

(aFamily)- Nếu người đàn ông nào cũng giống anh thì tôi nghĩ chắc sẽ chẳng một phụ nữ nào dám lấy chồng nữa đâu...

Thân gửi anh Tô Quốc Biên,

Khi đọc tâm sự của anh tren diễn đàn aFamily, tôi thấy tự ái quá. Cũng là đàn ông với nhau, khi anh khẳng định rằng: "Với đàn ông, hứa hẹn giống như một thói quen", tôi thực sự rất sốc. Ở một góc độ nào đấy thì anh nói như vậy không hẳn là sai. Nhưng tôi cảm giác có phải anh đang cho rằng bất kể lời hứa nào của đàn ông cũng đều vô giá trị cả? Tôi dám chắc với anh rằng có không ít cánh mày râu nếu đọc được câu chuyện của anh cũng sẽ có những phản ứng giống tôi thôi.

Anh không lấp liếm những thói quen xấu của mình, đó là một người dũng cảm. Nhưng tôi thấy hình như anh đang cố tình đánh đồng tất cả chúng tôi "là một" và "giống anh" thì phải? Không thể tù suy nghĩ và câu chuyện trong tình trường của một mình anh để có thể phiến diện kết luận "Đàn ông là 1" được, anh hiểu chứ, anh Biên?

Không biết trên đời có bao nhiêu gã đàn ông hứa cưới suông như anh nhỉ? Lời hứa với anh dễ dàng đến thế sao? Và với cô gái nào anh cũng có thể tuôn ra thoái mái và vô tư như thế? Như vậy có công bằng cho vợ con anh hay không? Và cả những cô gái dại khờ, si tình kia nữa?

Với tôi, phản bội trong lời hứa giống như sự xúc phạm chính bản thân mình vậy. Nếu như vợ anh đọc được tâm sự của anh trên diễn đàn, chị ấy biết anh đã và đang lừa dối chị ấy, liệu chị ấy còn yêu và tin anh như lúc này? Có thể nói là anh đang "lộng ngôn" thì phải. Anh đừng cho rằng thế mạnh của mình là một cái gì đấy đáng tự hào lắm để có thể đánh đổi lấy những trò chới tình ái tầm thường

Anh kết luận như vậy có phải là hơi sớm hay không? Bởi như vậy sẽ là không công bằng cho những ông chồng coi lời hứa của mình như sự sống còn của danh dự? Không phải tôi tự hào về bản thân nhưng những gì tôi hứa là sẽ làm chứ không phải là "hứa lấy hứa để" rồi để đấy cho mốc meo ra?

Nếu như người đàn ông nào cũng có tư tưởng và hành động giống anh, có vợ con rồi mà vẫn bồ bịch và hứa bỏ vợ để cưới người tình thì tôi nghĩ chắc sẽ chẳng một phụ nữ nào còn dám lấy chồng nữa đâu. Họ sẽ "bỏ của chạy lấy người" hết đấy. Và tất cả chúng tôi sẽ ế vợ hết?

Tôi thấy lời hứa với đàn ông không phải là thói quen mà chỉ có  riêng ở những người có thói quen trăng hoa như anh thôi. Không đúng sao?

Tôi cũng là đàn ông và tôi cũng yêu cái đẹp như bao người. Tuy nhiên với tôi, cái gì cũng có chừng mực nhất định. Khi chưa cưới vợ, tôi cũng đã từng là một anh chàng đào hoa chẳng kém ai. Được nhiều cô gái thương thầm nhớ trộm nhưng tôi không xem đấy là một sự"sĩ diện hão". Dù yêu hay không yêu, tôi vẫn tôn trọng những tình cảm ấy, tôn trọng những cô gái đã dành cho  mình những ái ưu. Nhưng không phải vì thế mà tôi cứ nhắm mắt làm liều.

Thường thì các cô ấy toàn thư từ rồi ngỏ lời trước. Tôi cũng đã yêu đôi ba người rồi. Nhưng nếu như trong một thời gian tìm hiểu thấy hai người không hào hợp được, không thể sống dưới một mái nhà trong tương lai thì tôi sẽ lựa lời để những cô gái ấy hiểu là nếu lấy nhau mà không hợp tình hợp tính thì khó sống êm đềm lắm.

Tôi không bao giờ lấy lời hứa cưới, hứa xin của mình để hòng lừa bịp hay để lợi dụng người ta. Và tuyệt nhiên tôi cũng mới chỉ hứa cưới với một người duy nhất là vợ của tôi bây giờ.

Có vợ rồi nhưng trong mắt của các cô gái, tôi vẫn có sức hấp dẫn riêng, đôi khi còn hơn cả trai tân vì phong độ, đẹp trai và trải đời.

Có những hôm tôi đi ăn cưới một mình mà không có vợ đi theo, vẫn có cô đến gần hỏi han làm quen với tôi trước. Ngoài công việc và bạn bè ra thì tôi không bao giờ "sấn" đến các cô gái để làm quen và cho số điện thoại tùy tiện. Với tôi, đó là nguyên tắc.

Tôi từng nghe một anh bạn nói thế này, ở người vợ nên có đầy đủ "3 cái tí" là "Ngoan một tí", "ngon một tí" và "ngu một tí". Vợ chồng tôi yêu rồi cưới trong vòng chưa đầy một năm. Tuy chưa  hiểu nhiều về nhau nhưng chúng tôi đã bắt đầu tạo lập niềm tin cho cả hai ngay từ ngày đầu tiên tỏ tình chứ chảng đợi đến khi cưới.

Vợ tôi thường đùa: "Nhìn chồng em đẹp trai ngời ngời thế này thì ra đường chắc có khối em chết đứ đự. Nhưng anh mà léng phéng, đi tắt vào nhà ai thì về em xử".

Nói vậy cho vui thôi chứ cô ấy hiểu tôi là người thế nào mà. Tôi thường chúa ghét người nào, dù là nam hay nữ cứ hứa làm việc gì đó rồi lại để đấy "mặc ai". Dù là trong công việc hay các mối quan hệ nam nữ, tôi đều đề cao chữ"tín" vì "một lần mất tín là vạn lần mất tin" mà. Tôi không muốn đem chuyện hứa hẹn ra để làm chuyện cười hay để nói cho "xong chuyện". Vì thế khi nghe anh nói hứa hẹn với đàn ông giống như một thói quen, tôi thấy như vậy là không thỏa đáng.

Anh Biên ạ, Trong cuộc đời con người , ai cũng phải hứa không chỉ một lần. và không phải lần nào cũng có thể thực hiện được lời hứa ấy nguyên vẹn như mong muốn của mình. Tuy nhiên cũng không thể hứa hẹn một cách bừa bãi được.Nhất là hưa những chuyện lớn như cưới xin, là việc lớn của đời một con người. Tôi không đồng lõa với những lời hứa suông. Có phải anh đã đi hơi quá hay không khi đánh đồng tất cả cánh đàn ông con trai là một loại chỉ biết hứa hẹn suông và vô giá trị hết? Mong anh xem xét lại cách nghĩ của mình.

Chia sẻ