BÀI GỐC Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

(aFamily)- Những sát thủ đó đều có vẻ ngoài tử tế và được ăn học đàng hoàng. Vậy mà họ giết người tình cũ của mình nhẹ như không, đặc biệt là vụ "cô gái không đầu" gần đây...

11 Chia sẻ

Không phải ai cũng "máu lạnh" như sát thủ Đức Nghĩa và Kim Anh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Làm thế nào để nhận biết được một người đàn ông thật lòng yêu và muốn xây dựng gia đình với mình?

Làm thế nào để nhận biết được một người đàn ông thật lòng yêu và muốn xây dựng gia đình với mình? Đó là mong muốn chính đáng của bất kỳ một bạn gái nào khi bước vào ngưỡng cửa của tình yêu.

Berry thân mến!

Thật lòng mà nói, khi mình đọc được những tin tức kinh khủng như thế về tên Nghĩa và Kim Anh, bản thân mình  là người đã lập gia đình rồi mà còn thấy sốc huống chi là một bạn gái như bạn.

Có lẽ mình cũng là tuýp người hoài cổ nên rất trân trọng và hay tìm hiểu về tình yêu của thế hệ cha ông mình. Họ kín đáo, ngọt ngào mà lãng mạn. Họ chân thực và rất tinh tế. Dù có là chuyện "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy" mà chưa hề có sự quen biết trước, thậm chí chỉ đến lễ thành hôn mới biết mặt nửa kia của mình nhưng họ đã sống với nhau, con đàn cháu đống, tình nghĩa trước sau vẹn toàn, chả bao giờ thấy những chuyện "thất đức" như thời đại chúng mình đang sống. Cũng có chuyện vợ nọ, con kia; cũng có chuyện cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt nhưng ít khi thấy những chuyện nhẫn tâm như bây giờ.

Nhưng, Berry ạ! Không phải bây giờ tất cả đàn ông trên thế giới đều là những kẻ ích kỷ, nhẫn tâm, lạnh lùng như những kẻ mà báo chí vẫn đưa tin hàng ngày đâu. Chỉ là số ít thôi bạn ạ. Chỉ những kẻ không biết trân trọng cuộc sống của mình mới tự mình đẩy mình vào những bước đường cùng như thế. Hối hận ra thì đã quá muộn rồi.

Mình khẳng định với bạn, người đàn ông của bạn vẫn đợi bạn ở một nẻo nào đó trên đường đời mà bạn chưa bước tới. Hãy cứ tin vào cuộc sống. Hãy nhìn vào những người xung quanh bạn, những người tốt xung quanh bạn. Chẳng lẽ bạn lại nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ rung động trước họ.

Mình không khuyên bạn tuyệt đối không nên tin vào những mối quan hệ qua internet. Như vậy thì tiêu cực quá vì đã có nhiều đôi bạn thành hôn nhờ quen nhau qua internet rồi mà. Quan trọng là bạn phải biết tự tin, tự yêu bản thân mình, luôn tỉnh táo trước những cám dỗ, để không bị lợi dụng cả vật chất, tinh thần. Bạn sẽ cảm nhận thấy tình yêu mà người đó dành cho bạn. Bất cứ một  người đàn ông nào cũng có thể không hoàn hảo như bạn mong muốn nhưng bạn có thể chọn được một người có ít những điểm không hoàn hảo hơn.

Bạn mất lòng tin vào đàn ông vì thấy sự biến thái của một số người trong bọn họ. Nó giống như một cái gen đột biến xấu mà thôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn cơ mà. Dòng chảy vô tận của cuộc sống vẫn cứ cuốn con người ta vào guồng với những lo toan, mưu sinh. Hạnh phúc vẫn đến sau những mất mát đau thương.

Những gì đã xảy ra luôn là bài học, để mọi người nhìn vào đó mà tự vạch cho mình một giới hạn nào đó. Những gì tên Nghĩa là đáng bị trả giá. Nhưng bạn gái cũng nên nhìn vào đó mà tự răn mình, đừng có dễ dãi trong quan hệ với bạn trai (quan hệ trước hôn nhân không chỉ một lần), đừng có cả tin, nhẹ dạ (nghe lời ngon ngọt rồi làm theo) để rồi tự đánh mất sinh mạng quý giá của mình. Đời người chỉ sống một lần.

Hãy vì những người thân trong gia đình mình mà lựa chọn sáng suốt. Khi quen một người bạn trai, bạn hãy tìm hiểu từ những người xung quanh anh ta. Nếu biết anh ta là một kẻ ham đỏ đen, mê game online, hay một tật xấu nào đó mà khó từ bỏ được, hãy dũng cảm và dứt khoát tránh xa anh ta dù trong tim bạn có những nhịp đập bất thường.

Bạn sẽ được đền bù xứng đáng nếu biết yêu bằng một trái tim ấm nóng và một cái đầu tỉnh. Chúc bạn sẽ tìm được một nửa thực sự của mình.

Chia sẻ