Không lên phố rước đèn như mọi năm, Trung Thu của con gói trọn trong mâm cỗ "cực chất" của mẹ ở nhà

Bạc Hà ,
Chia sẻ

Các mẹ khoe mâm cỗ chuẩn bị cho bé yêu nhà mình đi nè.


Có lẽ đối với trẻ em Việt Nam, Tết Trung Thu luôn là một trong những ký ức đẹp đẽ và tuyệt vời nhất thời thơ ấu. Vào ngày lễ đặc biệt này, lũ trẻ thường được bố mẹ diện cho những "bộ cánh" xinh xắn rồi đưa lên phố đi chơi. Được hòa mình vào cái không khí náo nhiệt của những màn múa lân đặc sắc, đèn ông sao lấp lánh lóa mắt, hay mâm ngũ quả đủ màu đủ vị trông cực hấp dẫn.

Ấy nhưng, đó là ký ức Trung thu cho các bé của những năm về trước. Còn năm nay, do tình hình dịch bệnh căng thẳng kéo dài, mãi đến 6h ngày 21/9, Hà Nội mới cho phép nới lỏng giãn cách sau 60 ngày "bế quan tỏa cảng". Vì lẽ đó mà đêm Trung Thu rước đèn của lũ trẻ Hà Nội hôm nay cũng khác hẳn, im ắng hơn, đơn giản hơn, ít đèn ông sao mà cũng chẳng có lân… Nhưng chắc chắn không vì thế mà bớt đặc biệt.

Thay vì lên phố rước đèn như mọi năm nhiều gia đình đã bày mâm nhỏ nhỏ xinh xinh để các con phá cỗ ở nhà với phương châm Trung Thu mùa dịch vẫn vui – khỏe - đầm ấm. Đặc biệt trong số đó làm mâm cỗ xinh xẻo, đầm ấm theo phong cách cổ truyền với điểm nhấn là chiếc chăn "rồng phượng huyền thoại" của chị Thùy Dung (Hà Nội) đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Không lên phố rước đèn như mọi năm, Trung Thu của con gói trọn trong mâm cỗ "cực chất" của mẹ ở nhà - Ảnh 1.

Mâm cỗ "cực chất" của chị Thùy Dung chuẩn bị cho các con trong dịp Trung Thu đặc biệt năm nay

Khăn trải bàn được tận dụng từ chiếc "chăn cổ" chị Dung mượn tạm của mẹ để decor cho hợp khiến nhiều người thích thú. 

Chia sẻ với chúng tôi, chị Dung cho biết bình thường như mọi năm chị đều có bé nhà mình lên phố Hàng Mã chơi, có năm thì tham gia nhóm hoạt động trung thu xưa,… nhưng năm nay vì dịch bệnh nên đây là lần đầu tiên chị tổ chức riêng cho 2 bé ở nhà. Còn về mâm cỗ chuẩn bị cho con, chị Dung kể mình làm nhanh lắm. "Nhà có gì thì lôi ra dùng. Để trang trí chị còn lôi cả cái chăn huyền thoại hình "rồng phượng" thời xưa của mẹ chị ra cho hợp không khí. Ai ngờ lại khiến nhiều người thích thú và chú ý tới vậy."

Ngoài ra, chị Dung cũng tâm sự thêm: "2 bé nhà mình thấy mẹ loay hoay trang trí cũng rất thích thú và háo hức chuẩn bị cùng mẹ. Mình cũng giải thích cho các con biết về tình hình dịch bệnh hiện tại, nên con rất hiểu và hợp tác. Dù ở nhà nên mình cũng nghĩ nhiều thứ cho các bạn í chơi và hoạt động nên các bạn í cũng không đòi hỏi phải ra đường đi chơi rước đèn như mọi năm.

Còn về bản thân mình cũng cảm thấy rất vui vì đã làm được một bữa tiệc Trung Thu nho nhỏ mà an toàn cho các con của mình trong tình hình dịch bệnh căng thẳng thế này. Ở nhà nhưng các con vẫn vui và có không khí như mọi năm chứ không hề buồn tẻ. Đây có lẽ là một trải nghiệm Trung Thu đáng nhớ của cả gia đình mình giữa thời điểm dịch covid này". 

Hiện mâm cỗ Trung Thu của chị Dung vẫn đang thu hút rất nhiều sự yêu thích của cộng đồng mạng. Ngoài ra dưới phần bình luận nhiều gia đình cũng góp vui với những mâm cỗ Trung Thu cực sang - xịn - mịn khiến ai cũng trầm trồ. 

Cũng như nhiều bạn nhỏ khác đều vui mừng đón Tết Trung Thu nhưng với bé Nhật Linh (tên thường gọi là Nắng) thì hôm nay là một ngày đặc biệt. Bé nói với mẹ: "Mẹ có biết mong ước của con là gì không?... Là được ở bên mẹ”.

Mong ước tưởng chừng đơn giản ấy mà phải đến tận hôm nay mới thực hiện được, sau 3 tháng xa cách do Covid bé phải ở quê với ông bà, Nắng vừa được mẹ đón lên khi Hà Nội nới lỏng giãn cách. Mẹ cháu chia sẻ: "Cháu vui lắm, vì được ở với mẹ, được mẹ làm mâm cỗ đẹp và đi khoe với các bạn đầy hãnh diện. Dù không được đi rước đèn, xem múa lân như mọi năm nhưng con vẫn rất hạnh phúc".

Hai chị em bé Nắng thật hạnh phúc khi kịp về với mẹ trước ngày Trung Thu và được mẹ chuẩn bị mâm cỗ đầy hãnh diện.

Cùng ngắm thêm những giây phút phá cỗ đêm rằm của các bạn nhỏ trong đêm hội trăng rằm nhé.

Không lên phố rước đèn như mọi năm, Trung Thu của con gói trọn trong mâm cỗ "cực chất" của mẹ ở nhà - Ảnh 6.

Phá cỗ đơn giản nhưng vô cùng đầm ấm của các bé nhà diễn viên Hà Anh. (Ảnh: Facebook Hà Anh)

Mẹ Bình đã tự tay làm bánh, làm đèn lồng và trang trí mâm cỗ tặng em Gạo. (Ảnh: Facebook Vợ Của Tú)

Bé Suti 5 tuổi cũng được mẹ Thanh Huyền chuẩn cho một mâm cỗ rất đầy đủ và đậm chất "công chúa". 

Chia sẻ