Không khí lạnh tăng cường, người dân Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Những ngày cuối cùng của năm cũ tiết trời ở Thủ đô Hà Nội giảm mạnh. Dọc các tuyến phố, những người lao động mưu sinh đã phải đốt lửa sửa ấm nhằm chống chọi lại cái lạnh những ngày này.

Sáng sớm nay (19/01), không khí lạnh đã tăng cường đến sát biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo trong ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tại khu vực Thủ đô Hà Nội thời tiết ngày hôm nay cũng chịu ảnh hưởng, có mưa và mưa nhỏ, trời rét đậm, nhiệt độ trong khoảng 13-17 độ C. Đốt lửa sưởi ấm, mặc áo mưa, trùm chăn... người dân tìm đủ mọi cách để chống chọi lại với cái lạnh những ngày cuối năm.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt - Ảnh 1.

Nhiệt độ xuống thấp, gió lạnh kèm mưa nhỏ khiến người dân cảm nhận rõ đợt giá rét những ngày cận Tết.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt - Ảnh 2.

Người dân khi ra đường đã cẩn thận mặc thêm ám phao để chống trọi với gió rét.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt - Ảnh 3.

Trong hai ngày tới, đợt không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu vào nước ta, nhiệt độ giảm mạnh kèm theo mưa và gió rét vẫn tiếp diễn.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt - Ảnh 4.

Mọi người đi ra đường chuẩn tâm lý đón gió lạnh, khoác lên mình những chiếc áo ấm.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt - Ảnh 5.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt - Ảnh 6.

Em bé nép mình giữa bố mẹ khi chờ đèn đỏ trên phố Hà Nội.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt - Ảnh 7.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt - Ảnh 8.

Nhiệt độ giảm mạnh vì thế mà những đống lửa dọc đường cũng dễ bắt gặp mọi người đang co ro.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt - Ảnh 9.

Những người buôn bán cũng tranh thủ đốt củi để sưởi ấm, tiếp tục cho công việc cả ngày của mình.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt - Ảnh 10.

Tranh thủ đợi xe về quê, người phụ nữ này ngồi hơ tay bên đống lửa trên đường Khuất Duy Tiến.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt - Ảnh 11.

Những người đứng chờ xe buýt cảm nhận rõ cái lạnh khi ai nấy dù mặc áo ấm đều co ro.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt - Ảnh 12.

Thời tiết trong những ngày tới dự báo vẫn tiếp tục lạnh do đó người già, trẻ em khi ra đường nên mặc thêm áo ấm.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt - Ảnh 13.

Quán trà đá này nhờ có đống lửa sưởi ấm mà hút khách.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt - Ảnh 14.

Đang đi đường hai bố con tranh thủ dừng xe ngồi sưởi ấm.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt - Ảnh 15.

Để ngồi bán hàng được cả ngày trong thời tiết gia lạnh, người đàn ông này cũng phải nhóm lửa lên để sưởi ấm.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro bên đống lửa trong tiết trời lạnh buốt - Ảnh 16.

Chia sẻ