Không dám nhận lời yêu vì gia đình "không ra gì"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Người con trai này đến với em cũng chân thành và thật lòng, nhưng lúc nào em cũng từ chối anh, em không dám nhận lời yêu anh. Em sợ mình bị tổn thương lần nữa vì dù sao gia đình mình cũng không ra gì.

Hỏi:

Chị Tâm An thân mến,

Gia đình em không hề êm ấm, ba em uống rượu suốt ngày và cứ mỗi lần ông say là ông lôi má con em ra chửi mắng. Càng ngày ông uống rượu càng nhiều, má con em bị chửi mắng đánh đập nhiều hơn. Chán quá, má bỏ ba con em đi về ngoại ở miền Bắc và má đã lấy một người khác. Em vẫn ở với ba và chịu đựng những cơn bạo hành thường xuyên của ba như vậy.

Năm nay em 22 tuổi chị ạ, ba em cũng già và yếu rồi nên giờ ông uống ít rượu hơn. Còn em đã đi làm ở một khu công nghiệp, nhan sắc của em cũng không đến nỗi nào. Có một anh cùng làm với em, anh làm quản đốc của em, anh để ý và bày tỏ tình cảm với em, nhưng em từ chối chị ạ. Chắc chị đang hỏi vì sao, chị nhỉ? Chị ơi, trước đây cũng có một người con trai yêu em thật lòng lắm, nhưng đến khi họ biết gia cảnh của em, ba mẹ họ đã bắt họ phải chia tay vì em gia đình em lục đục rồi sợ em giống tính má.

Người con trai này đến với em cũng chân thành và thật lòng, nhưng lúc nào em cũng từ chối anh, em không dám nhận lời yêu anh. Em sợ mình bị tổn thương lần nữa vì dù sao gia đình mình cũng không ra gì.

Em không biết mình nên làm thế nào chị ơi?

(Y.M)

Không dám nhận lời yêu vì gia đình
Em sợ mình bị tổn thương lần nữa vì dù sao gia đình mình cũng không ra gì (Ảnh minh họa).

Chị Tâm An trả lời:

Em thân mến!

Sau những biến cố của gia đình, em vẫn vững vàng vượt qua chứng tỏ em là cô gái thật giàu nghị lực. Em đã một lần đối diện với sự mất mát tình cảm vì vậy nên trái tim em phần nào đã bị tổn thương. Và bây giờ, khi đối diện với một tình cảm mới, em lo lắng rằng mọi thứ có thể lại giống như bi kịch trước.

Nhưng em  ạ, mẹ em không hề có lỗi, sống với một người thường xuyên bạo hành  như bố, chắc chắn mẹ em đã quá sức chịu đựng. Giải pháp bỏ ra ngoài Bắc và lập gia đình với người khác cũng là điều  bất đắc dĩ mà thôi. 

Chuyện tình cảm trước đây của em, một phần cũng đã thuộc về quá khứ, khi yêu nhau không phải lúc nào mọi việc cũng thuận lợi, và tất nhiên, cũng không có khó khăn nào ràng buộc mãi. Người bạn trai cũ của em đã không vượt qua được rào cản của gia đình nên họ đã dừng lại. Nhưng mọi việc đã qua rồi.

Bây giờ em đang có một tình cảm mới, chị không rõ là em đã tìm hiểu anh ấy được đến đâu, và có sẵn lòng chia sẻ khó khăn hay không, các em đã tâm sự hết hoàn cảnh của nhau hay chưa, tuy vậy, về điều này em có thể lựa chọn thời điểm thích hợp để chia sẻ câu chuyện của gia đình mình cho anh ấy biết trước để anh ấy chuẩn bị tâm lý. Nếu họ yêu em thật lòng họ sẽ nhìn em là một cô gái giàu nghị lực và tốt bụng, chứ không thể lấy bất cứ điều gì để đánh giá con người của em được.

Hãy tự tin lên em, chị nghĩ rằng anh ấy sẽ yêu con người em chứ không phải bất kỳ điều gì khác. Nếu em có tình cảm với anh ấy, hãy thử cho mình một cơ hội, bởi không phải lúc nào hạnh phúc cũng gõ cửa, và không phải bất cứ ai cũng có thể mang đến hạnh phúc cho mình.

Chúc em tự tin và sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Chia sẻ