Không dại nào bằng khuyên vợ “đối đãi” tốt với sếp

,
Chia sẻ

Ngày nào anh cũng động viên vợ đối đãi tốt với sếp vì “chẳng đi đâu mà thiệt cả, sau này mình sẽ có tất cả”. Dần rà, việc gặp gỡ sếp đã thành sự chủ động của cô.

Tình cờ Mai gặp lại Thịnh - người yêu cũ, giờ lại là sếp trực tiếp của chồng Mai khi đi dự tiệc cuối năm tại công ty chồng cô. Cuộc gặp gỡ bất ngờ đó làm cho cô thấy bối rối vô cùng khi biết Hoàng vẫn chưa hề lấy vợ. Lúc này thì cô cũng được biết là Thịnh rất quý Hoàng và muốn cất nhắc anh trong công việc. Vì vậy mà Hoàng rất biết ơn anh và muốn vợ mình thân thiện hơn với sếp và muốn Mai giới thiệu mấy cô bạn cho Thịnh.

Cô cũng không muốn cho chồng biết về mối quạn hệ này để không làm ảnh hưởng đến công việc của anh cũng như tránh cho vợ chồng những va chạm, tổn thương. Và cũng nhờ có sự trợ giúp của Mai thì Hoàng đã được Thịnh ưu ái nhiều hơn. Công việc suôn sẻ khiến Hoàng thấy vui vẻ và Mai thì cũng phấn chấn hơn.

Mọi chuyện suôn sẻ được một thời gian thì Thịnh hẹn gặp riêng Mai. Anh nói có liên quan đến công việc nhưng Mai biết mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó. Nhưng thấy anh khẩn khoản nói nên cuối cùng cô cũng đồng ý.

Việc gặp gỡ sếp đã thành sự chủ động của cô.

Khi gặp thì Thịnh đã nói với cô là anh không thể quên được cô cho dù thời gian dài đã qua đi. Từng lời nói của Thịnh thốt ra đều làm cho trái tim cô run rẩy. Cô cảm thấy rất có lỗi bởi vì cô mà đến tận bây giờ Thịnh vẫn chưa có một “bóng hồng” nào ở bên.

Thế là tần xuất gặp gỡ của hai người tăng lên, và vì những lần gặp gỡ ngắn ngủi đó mà Mai đã không thể kìm lòng mình trước Thịnh. Cô hay nghĩ đến anh và muốn gặp anh nhiều hơn. Số lần gần gũi giữa Mai và Thịnh càng nhiều thì công việc của chồng cô tại công ty lại càng thuận lợi. Anh hứa với nếu cô trở về với anh, anh sẽ đảm bảo con đường công danh cho Hoàng, không để Hoàng phải thiệt thòi.

Cô biết trong lòng cô vẫn còn hình bóng của Thịnh nhưng không thể vì thế mà từ bỏ Hoàng vì anh là một người chồng, người cha tốt.

Nhưng có giấu diếm thế nào thì chuyện của cô cũng vẫn bị phát hiện ra. Một người bạn của Hoàng nhìn thấy cô đi ra từ nhà nghỉ với Thịnh đã chụp lại ảnh và gửi cho Hoàng. Trước bằng chứng rõ ràng về việc ngoại tình của vợ, anh đã yêu cầu cô phải giải thích. Mai đã phải kể hết sự thật và lòng tự trọng của thằng đàn ông đã khiến cho Hoàng không chấp nhận được sự thật này. Sau đêm ấy là lá đơn li hôn đã được anh viết sẵn và chỉ chờ có chữ kí của Mai nữa thôi là anh sẽ trả tự do cho cô.

Hạnh phúc gia đình lung lay

Chuyện của Tùng thì người đáng trách hơn cả lại là chính anh khi cố tình đẩy vợ vào tay sếp. Là nhân viên marketing cho một công ty, anh rất được lòng trưởng phòng. Sắp tới, công ty cũng tổ chức lại nhân sự và định bổ nhiệm thêm một người vào vị trí phó phòng. Biết đây là cơ hội thăng chức nên anh đã nghĩ nát óc ra cách để lấy lòng sếp. Anh để ý đến sở thích của sếp nhiều hơn để có thể đáp ứng cho ông ta.

Nhiều lần, Tùng mời ông trưởng phòng về nhà để thưởng thức tài nấu nướng của vợ anh. Thấy sếp có vẻ thích sự dịu dàng của vợ mình nên hầu như những lần có tiệc chiêu đãi, anh đều đem vợ đi theo.

Lan có vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng của một phụ nữ Á Đông nhưng lại cực kì năng động, và có gu thẩm mĩ. Lúc đầu, khi thấy chồng cứ suốt ngày phải cung phụng sếp, cô cũng khó chịu. Nhưng khi chồng động viên: "Thôi vì tương lai của anh, em cố gắng chiều ông ta một tí" cô đành chiều lòng. "Dù gì thì có có quyền là có tiền, cuộc sống gia đình sẽ đỡ vất vả hơn", nghĩ vậy, nên cô đối đãi với sếp rất ý nhị, khéo léo và chu đáo.

Ngày nào anh cũng động viên vợ đối đãi tốt với sếp vì “chẳng đi đâu mà thiệt cả, sau này mình sẽ có tất cả”. Vậy là ban đầu có vẻ miễn cưỡng nhưng về sau thì cô đã chủ động hơn trong việc gặp gỡ sếp. Thấy trưởng phòng có vẻ để ý nhiều hơn đến mình, anh lại càng cảm thấy biết ơn tấm lòng của vợ. Nhưng cũng kể từ đó, chuyện chăn gối của hai vợ chồng giảm xuống vì cô lấy lí do mệt mỏi để từ chối.

Và rồi cái tin cô cặp bồ chính thức với sếp đã đến tai anh. Phát hiện ra vợ thường xuyên vào nhà nghỉ với sếp nên anh đã phục sẵn ở trước cửa nhà nghỉ để khi hai người bước ra thì anh nhảy vào đánh ghen.

Sau khi chuyện vỡ lở, cái chức phó phòng cũng đã mất tiêu. Anh lại còn bị vợ đòi li dị. Anh đã cố gắng van xin Lan nghĩ lại nhưng tình cảm vợ chồng đã bị tổn thương rồi nên rất khó có thể hàn gắn lại được. Hai người sống với nhau như hai kẻ xa lạ và rất khó có khả năng quay trở lại như xưa.

Theo Uyển Nhi 
Eva
Chia sẻ