Khốn khổ người phụ nữ phải nhảy lầu vì bị chồng đánh
Trên cơ thể người phụ nữ này chi chít sẹo do những lần bị đánh trước, cộng thêm vết thâm tím, bầm dập và toàn bộ một bên tay, vai đang bị nẹp cố định bởi cú ngã từ lan can tầng 2 đêm 14/5 vừa qua, khi không chịu nổi trận đòn thừa sống thiếu chết từ "đức lang quân".
Say rượu về quấy phá vợ không được, ông chồng thẳng tay “phang” luôn cả chai Vodka men vào đầu vợ mình... 20 năm qua chị Trần Thị Thu Hằng (47 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn âm thầm cắn răng chịu đựng những trận đánh đập, bạo hành vô lý như thế từ người chồng tàn nhẫn.
Sau hạnh phúc đầu tiên tan vỡ, kết hôn với người chồng thứ hai Lưu Nguyễn Tân (49 tuổi) cứ tưởng sẽ mở ra một cuộc sống mới cho mình, song đã 20 năm nay chị Hằng luôn phải chịu đựng những trận đòn “thừa sống thiếu chết” từ người chồng vẫn thường đầu gối tay ấp.
Khó khăn nuốt mấy thìa cháo loãng, giọng yếu ớt chị kể lại với chúng tôi cái đêm ác mộng hôm 14/5 vừa rồi: “Không biết ông ấy uống rượu ở đâu về, người nồng nặc mùi men, tôi đang nằm trên giường thì tự nhiên xồng xộc chạy vào lôi dậy, vừa mắng mỏ vừa lấy nguyên cả chai Vodka men đánh tới tấp vào đầu.” Qúa hoảng loạn và sợ hãi, chị lao thẳng ra cửa nhảy từ trên tầng 2 xuống đất và ngất xỉu. Chị Hằng được láng giềng gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện trong tình trạng đầu bê bết máu, người đầy vết thâm tím, xây xước quần áo rách bươm. Đến giờ chị vẫn không khỏi hãi hùng khi nhắc lại.
Sau trận đánh kinh khủng ngày hôm qua, đầu chị được khâu nhiều mũi còn cánh tay phải bị trồi lên, trật xương bả vai, bác sĩ phải dùng nẹp để cố định lại. Ngồi nói chuyện với chúng tôi nhưng tay chị luôn ôm đầu, nhăn mặt đầy đau đớn. Trên tay và chân của người phụ nữ này chi chít những vết sẹo do những lần bị đánh trước công thêm với những vết thâm tím, bầm dập từ trận đòn tối qua.

Nhìn cô em gái thương tích đầy mình, chị Trần Thu Hà, chị gái nạn nhân đau đớn chia sẻ: “Nhiều lần Hằng đang ngồi rửa bát, chẳng vì nguyên cớ gì Tân liệng nguyên một phích nước nóng, hay có khi còn dùng cả gạch ném tới tấp vào người. Gần như tuần nào dì Hằng cũng bị ăn đòn không nặng thì nhẹ. Gia đình cũng nhiều lần khuyên nên dứt khoát đi, đừng cam chịu, nhẫn nhục mãi nhưng dì ấy nào có chịu nghe.” Chịu từng ấy trận đòn trong từng ấy năm trời nhưng người đàn bà này vẫn nín nhịn bỏ qua tất cả cho chồng. Cũng có lúc, không chịu được chị đã quyết tâm bỏ sang Nga sinh sống với cô con gái thứ 2. Nhưng chỉ được ít bữa người ta lại thấy chị về và tiếp tục hứng chịu những trận mưa đòn “thừa sống thiếu chết” của chồng.

Những vết sẹo "dấu tích" để lại sau những lần bị bạo hành. Và đây không phải lần đầu tiên chị Hằng phải vào viện vì bị chồng đánh
Nước mắt chỉ chực trào ra, chị nghẹn nghào kể: “Tất cả cũng chỉ vì cô con gái út 9 tuổi, vì muốn cho nó có một gia đình đầy đủ, có bố có mẹ, nếu không thì,…”. Trước đó 1 năm, do nghi ngờ vợ “tằng tịu” với cậu nhân viên, ông Tân còn xích sắt trói, treo tay lên trần nhà, đánh đập vợ suốt nhiều tiếng liền. Khi được giải cứu, nạn nhân đã ngất xỉu vì đói và đau đớn. Một ngày sau, người chồng vũ phu bị bắt tạm giam. Nhưng sau đó ông Tân đã được công an thả về. Vụ hành hạ vợ như thời trung cổ này đã bị báo chí lên án kịch liệt, nhiều người vẫn tưởng sau vụ bạo hành dã man đó, chị Hằng đã quyết dứt tình với lão chồng "đồ tể". Có ai ngờ...

Đã 20 năm nay, người phụ nữ này vẫn âm thầm chịu đựng những trận đánh vô lý từ người chồng vũ phu
Hiện ông Lưu Nguyễn Tân (49 tuổi, chồng chị Hằng) đang bị tạm giam ở cơ quan điều tra. Tuy nhiên, cũng như lần trước, lần này chị lại khẩn khoản nói với cơ quan điều tra xin viết đơn không khởi tố để tha cho chồng, “thả anh ấy ra để còn có người chăm sóc mình.” Câu nói ấy khiến tất cả chúng tôi đều phải ái ngại, vì không biết một người chồng tàn nhẫn sẵn sàng đánh vợ ra nông nỗi ấy thì có thể “chăm sóc” chị thế nào đây?
Sau hạnh phúc đầu tiên tan vỡ, kết hôn với người chồng thứ hai Lưu Nguyễn Tân (49 tuổi) cứ tưởng sẽ mở ra một cuộc sống mới cho mình, song đã 20 năm nay chị Hằng luôn phải chịu đựng những trận đòn “thừa sống thiếu chết” từ người chồng vẫn thường đầu gối tay ấp.
Khó khăn nuốt mấy thìa cháo loãng, giọng yếu ớt chị kể lại với chúng tôi cái đêm ác mộng hôm 14/5 vừa rồi: “Không biết ông ấy uống rượu ở đâu về, người nồng nặc mùi men, tôi đang nằm trên giường thì tự nhiên xồng xộc chạy vào lôi dậy, vừa mắng mỏ vừa lấy nguyên cả chai Vodka men đánh tới tấp vào đầu.” Qúa hoảng loạn và sợ hãi, chị lao thẳng ra cửa nhảy từ trên tầng 2 xuống đất và ngất xỉu. Chị Hằng được láng giềng gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện trong tình trạng đầu bê bết máu, người đầy vết thâm tím, xây xước quần áo rách bươm. Đến giờ chị vẫn không khỏi hãi hùng khi nhắc lại.
Sau trận đánh kinh khủng ngày hôm qua, đầu chị được khâu nhiều mũi còn cánh tay phải bị trồi lên, trật xương bả vai, bác sĩ phải dùng nẹp để cố định lại. Ngồi nói chuyện với chúng tôi nhưng tay chị luôn ôm đầu, nhăn mặt đầy đau đớn. Trên tay và chân của người phụ nữ này chi chít những vết sẹo do những lần bị đánh trước công thêm với những vết thâm tím, bầm dập từ trận đòn tối qua.

Chị Hằng bị chồng đánh trật xương bả vai
Nhìn cô em gái thương tích đầy mình, chị Trần Thu Hà, chị gái nạn nhân đau đớn chia sẻ: “Nhiều lần Hằng đang ngồi rửa bát, chẳng vì nguyên cớ gì Tân liệng nguyên một phích nước nóng, hay có khi còn dùng cả gạch ném tới tấp vào người. Gần như tuần nào dì Hằng cũng bị ăn đòn không nặng thì nhẹ. Gia đình cũng nhiều lần khuyên nên dứt khoát đi, đừng cam chịu, nhẫn nhục mãi nhưng dì ấy nào có chịu nghe.” Chịu từng ấy trận đòn trong từng ấy năm trời nhưng người đàn bà này vẫn nín nhịn bỏ qua tất cả cho chồng. Cũng có lúc, không chịu được chị đã quyết tâm bỏ sang Nga sinh sống với cô con gái thứ 2. Nhưng chỉ được ít bữa người ta lại thấy chị về và tiếp tục hứng chịu những trận mưa đòn “thừa sống thiếu chết” của chồng.

Những vết sẹo "dấu tích" để lại sau những lần bị bạo hành. Và đây không phải lần đầu tiên chị Hằng phải vào viện vì bị chồng đánh
Nước mắt chỉ chực trào ra, chị nghẹn nghào kể: “Tất cả cũng chỉ vì cô con gái út 9 tuổi, vì muốn cho nó có một gia đình đầy đủ, có bố có mẹ, nếu không thì,…”. Trước đó 1 năm, do nghi ngờ vợ “tằng tịu” với cậu nhân viên, ông Tân còn xích sắt trói, treo tay lên trần nhà, đánh đập vợ suốt nhiều tiếng liền. Khi được giải cứu, nạn nhân đã ngất xỉu vì đói và đau đớn. Một ngày sau, người chồng vũ phu bị bắt tạm giam. Nhưng sau đó ông Tân đã được công an thả về. Vụ hành hạ vợ như thời trung cổ này đã bị báo chí lên án kịch liệt, nhiều người vẫn tưởng sau vụ bạo hành dã man đó, chị Hằng đã quyết dứt tình với lão chồng "đồ tể". Có ai ngờ...

Đã 20 năm nay, người phụ nữ này vẫn âm thầm chịu đựng những trận đánh vô lý từ người chồng vũ phu
Hiện ông Lưu Nguyễn Tân (49 tuổi, chồng chị Hằng) đang bị tạm giam ở cơ quan điều tra. Tuy nhiên, cũng như lần trước, lần này chị lại khẩn khoản nói với cơ quan điều tra xin viết đơn không khởi tố để tha cho chồng, “thả anh ấy ra để còn có người chăm sóc mình.” Câu nói ấy khiến tất cả chúng tôi đều phải ái ngại, vì không biết một người chồng tàn nhẫn sẵn sàng đánh vợ ra nông nỗi ấy thì có thể “chăm sóc” chị thế nào đây?