Khởi tố bị can, bắt tạm giam "mẹ mìn" bắt cóc bé trai 1 ngày tuổi

Theo Kênh 14/PLXH,
Chia sẻ

Công an quận 7 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi) để điều tra về hành vi Chiếm đoạt trẻ em.

Chiều ngày 15/1, thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an quận 7, TP HCM cho biết, tại cơ quan điều tra, Lê Thị Bích Trâm, 25 tuổi, thừa nhận bắt cóc bé trai - con của sản phụ Nguyễn Thi Minh Tâm - tại Bệnh viện quận 7 vào sáng 9/1, qua đó công an quận 7 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Bích Trâm để điều tra về hành vi Chiếm đoạt trẻ em.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam
Trâm tại cơ quan công an.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trâm khai có thai với người yêu nên tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, cô ta chỉ giữ được 3 tháng thì bị sảy thai. Sợ chồng bỏ rơi vì chưa đăng ký kết hôn nên Trâm rất lo lắng. Từ những suy nghĩ đó, Trâm đã nảy sinh ý định bắt cóc em bé để nói với chồng là con của hai người.

Để thực hiện được ý định trên, thời gian gần đây, Trâm lân la đến nhiều bệnh viện phụ sản để dò la, khảo sát tìm cơ hội ra tay.

Chiều 8/1, Trâm vào phòng hậu sản bệnh viện quận 7 làm quen với chị Tâm, đồng thời giả vờ là người đến chăm sóc người nhà đang sinh tại bệnh viện này rồi xin tá túc qua đêm để tiếp cận đứa bé trai 3,2 kg - con của chị Tâm vừa mới sinh.

Nhận thấy an ninh tại bệnh viện quận 7 lỏng lẻo nên khoảng 8h sáng 9/1, khi thấy chồng chị Tâm về nhà lo cơm nước, còn chị Tâm ra ngoài để rửa bình sữa cho con, Trâm đã bế bé trai đi mất.

Trâm khai đã bế cháu bé di chuyển qua 5 chặng xe trước khi về nhà chồng ở xã Bình Hưng, Bình Chánh. Theo đó, từ Bệnh viện quận 7, Trâm thuê xe ôm của ông Hồng đi đến cầu Tân Thuận 2 (quận 7). Từ đây, cô ta đón xe ôm khác đi vòng xoay ngã sáu Cộng Hòa (Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai...). Sau đó, nghi phạm này thuê xe ôm đến khu vực chợ Trần Nhân Tông, quận 10.

Sau khi mua quần áo sơ sinh mới thay cho cháu bé, Trâm thuê xe ôm di chuyển về Chợ Lớn, quận 5. Từ đây, cô ta đi thêm một chặng xe taxi về nhà chồng, ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Tiếp tục đấu tranh khai thác, Trâm khai nhận tiếp với cơ quan điều tra, khoảng 10h sáng 9/1, Trâm bồng đứa bé về nhà. Tại đây, gia đình chồng hỏi thì Trâm nói đây là con của Trâm mới sinh ở bệnh viện Từ Dũ, không phải là con gái như những lần siêu âm trước.

Đến ngày 13/1, Trâm bị các trinh sát vây ráp nên đã bồng bế đứa trẻ ra đầu thú.

Theo công an điều tra quận 7, trong quá trình Trâm khai nhận vẫn có một số vấn đề mâu thuẫn, nhiều ý kiến cho rằng Trâm bắt cóc trẻ để bán.

Hiện công an quận 7 vẫn đang tiếp tục làm rõ nghi vấn trên.

Chia sẻ