Khỏi cần ghen tỵ người ta khoe nhà đẹp hay sống ảo giỏi, bởi hội chị em “gái đoảng” đã có nơi để tung hoành, hot rần rần trên Facebook suốt cả ngày nay

T.B,
Chia sẻ

Chán ngắm những ngôi nhà trong mơ và món ăn nhìn thôi đã muốn ăn, hội gái đoảng rủ nhau xây dựng "ngôi nhà chân ái" để an ủi nhau trong những ngày cách ly toàn xã hội.

Thời gian gần đây, hội chị em mê mẩn một diễn đàn mạng xã hội có tên là Yêu bếp. Thế nhưng bên cạnh việc mở mang tầm mắt, phê pha, ngất lịm với những món ăn trông thôi đã thèm ấy thì nhiều cô gái cũng "ôm gối khóc ròng" khi rơi tõm xuống hiện thực phũ phàng của mình.

Nếu việc phải ngắm quá nhiều món ăn ngon hay những ngôi nhà đẹp làm bạn thấy áp lực, tự ti thì cũng đừng vội tuyệt vọng. Hãy cứ nghĩ rằng cái đẹp chỉ là vài hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc rộng lớn còn những người ghét bếp cũng chẳng yêu nhà như mình thì nhiều vô kể. Không tin ư? Hãy cùng ngắm loạt ảnh được hội chị em trong "ghét bếp, không nghiện nhà" dưới đây bạn sẽ chẳng thể nào phủ nhận điều đó đâu.

Quên mấy hội yêu bếp nghiện nhà đi, vì đây mới chính là chân ái của chị em "gái đoảng" chúng mình! - Ảnh 1.

Đây gọi là cách luộc gà cánh tiên hay gà "khóc thét" của nàng dâu đảm đây.

Quên mấy hội yêu bếp nghiện nhà đi, vì đây mới chính là chân ái của chị em "gái đoảng" chúng mình! - Ảnh 2.

Đừng vội giật mình nhé, đây chính là món kem chuối mà một cô nàng đã bỏ bao tâm huyết làm đến tận 2 lần, đầu tư tới mấy trăm ngàn tiền nguyên liệu nhưng vẫn bất thành.

Quên mấy hội yêu bếp nghiện nhà đi, vì đây mới chính là chân ái của chị em "gái đoảng" chúng mình! - Ảnh 3.

Món trứng ngâm nước tương nổi tiếng trong truyền thuyết nhưng thực tế không thể phũ phàng hơn.

Quên mấy hội yêu bếp nghiện nhà đi, vì đây mới chính là chân ái của chị em "gái đoảng" chúng mình! - Ảnh 4.

Này thì Dalgona với cả bọt biển, đánh đến phồng cơ tay cũng chẳng thấy bọt đâu.

Quên mấy hội yêu bếp nghiện nhà đi, vì đây mới chính là chân ái của chị em "gái đoảng" chúng mình! - Ảnh 5.

Siêu phẩm Tart trứng bóng đêm có 1-0-2.

Quên mấy hội yêu bếp nghiện nhà đi, vì đây mới chính là chân ái của chị em "gái đoảng" chúng mình! - Ảnh 6.

Hy vọng món canh chua gợi đòn này sẽ được chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.

Quên mấy hội yêu bếp nghiện nhà đi, vì đây mới chính là chân ái của chị em "gái đoảng" chúng mình! - Ảnh 7.

Chồng bảo thèm món cá rô phi rán giòn nhưng tất cả chỉ tại... cái chảo.

Quên mấy hội yêu bếp nghiện nhà đi, vì đây mới chính là chân ái của chị em "gái đoảng" chúng mình! - Ảnh 8.

Sao mấy chị bảo làm món gà nướng bằng nồi chiên không dầu ngon bất bại mà mình thấy cứ sai sai gì đâu.

Quên mấy hội yêu bếp nghiện nhà đi, vì đây mới chính là chân ái của chị em "gái đoảng" chúng mình! - Ảnh 9.

Quên mấy hội yêu bếp nghiện nhà đi, vì đây mới chính là chân ái của chị em "gái đoảng" chúng mình! - Ảnh 10.

Nhà là nơi để bầy bừa như thế này thì có nghiện nổi không mấy chị.

Quên mấy hội yêu bếp nghiện nhà đi, vì đây mới chính là chân ái của chị em "gái đoảng" chúng mình! - Ảnh 11.

Nghe nói đây là món bánh cuốn handmade đang mê hoặc chị em lắm, nhưng có ai nhìn ra món của em là gì không ạ.

"Hội ghét bếp chẳng yêu nhà" đúng là chân ái đích thị dành riêng cho "gái đoảng" chứ chẳng phải đâu khác. Có lẽ chính sự bình dị, mộc mạc của hội "gái đoảng" tìm được tiếng nói chung để cùng chia sẻ thành quả lao động của mình. Tuy nhiên chia sẻ cho nhau những món ăn thảm họa này, hội chị em chúng mình cũng nên bảo nhau sửa đổi để tay nghề nấu nướng ngày một hoàn thiện hơn. Và ngôi nhà của tụi mình cũng trở nên gọn gàng, đẹp mắt, phải không nào?

Chia sẻ