Khoe nhà mình: Mẹ Kiến chia sẻ kế hoạch cuối tuần tuyệt vời cho con

Thu Hằng,
Chia sẻ

Tuần này, bố mẹ Kiến chia sẻ với aFamily những kế hoạch cuối tuần đặc biệt dành riêng cho Kiến.

Kiến tên thật là Kiều Trần Ngọc Linh, con bố Thắng, mẹ Hồng. Nhà Kiến ở phố Trần Cung (Cầu Giấy – Hà Nội). Vì bố Thắng làm kiến trúc nên mẹ mới quyết định gọi con là Kiến.

Kiến mới có 2 tuổi thôi nhưng rất nhiều “hoa chân”. Bởi Kiến được bố mẹ đưa đi chơi rất nhiều nơi. Đến cuối tuần, con không phải ngồi ở nhà xem tivi, chơi với bạn gấu hay em búp bê. Đi về quê này, đi công viên Bách Thảo, thăm bảo tàng Dân tộc học, đi vào Đà Nẵng...

Cũng vì "đi chơi nhiều", nên trộm vía, Kiến học hỏi và nhận biết được nhiều điều so với các bạn cùng tuổi. Bố Thắng định gọi Kiến là “Vì sao”, vì lúc nào Kiến cũng đặt rất nhiều câu hỏi: “Vì sao thế nọ, vì sao thế kia?” cho bố mẹ.

Cuối tuần, nhà Kiến thường đi chơi công viên. Tới công viên, mẹ thường dạy Kiến về các loài hoa, các loại cây. Bé Kiến bây giờ đã biết cây hoa râm bụt, hoa hồng, cây thông, cây xà cừ. Hầu như cây gì bây giờ con cũng biết.
 
Bạn hoa này thơm thế!
 
Thích nhất, tới công viên, có không gian rộng, con có thể thỏa thích ngắm cây, ngắm hoa và đàn bướm tung tăng. Nhiều lúc, hai mẹ con còn chơi đùa trên bãi cỏ, nhìn ngắm những đám mây và tha hồ tưởng tượng những hình thù trong đó. Điều này sẽ giúp con phát triển trí tưởng tượng của mình rất nhiều” - mẹ Hồng chia sẻ.
 
Hai mẹ con thích nhất là ngồi chơi đùa với nhau trên thảm cỏ

Sau khi đi chơi về, mẹ Hồng tập cho con mô tả cảnh vật mà con đã xem hoặc vẽ bạn lá, bạn hoa theo ý của Kiến. Nhờ thế, Kiến còn nhận biết các màu sắc rất nhanh và linh hoạt.

Bố Thắng kể: “Có lần, bố mẹ ngạc nhiên nhất là  Kiến mở quyển sách về các loại màu ra và chỉ: “Màu hồng là màu mẹ. Màu xanh là màu bố và màu xanh nước biển là màu Kiến”. 

Nếu bố mẹ nào có điều kiện, hãy trồng cho con một chậu hoa nhỏ, hay nuôi một bể cá hoặc chú mèo con. Tất cả những điều này khiến con sẽ gần gũi với thiên nhiên, học tính kiên trì và biết cách chăm sóc. Chỉ cần thêm một chút sáng tạo của mình, bố mẹ giúp con yêu thiên nhiên và phát triển trí tưởng tượng hơn đấy. Đừng bắt con suốt ngày ngồi nhà với những máy vi tính hay chơi game”. - Mẹ Hồng bổ sung.
 
Cuối tuần, mẹ đưa Kiến đi bảo tàng Dân tộc học ngắm chú Tễu.
 
Bố Thắng cho biết thêm: “Đó là chưa kể, đi chơi và khám phá thiên nhiên sẽ giúp các con phát triển kỹ năng xã hội. Các con sẽ học cách giao tiếp và trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Kiến không còn e dè nhút nhát mà còn tự mình làm quen được với nhiều bạn”.
 
Kiến đã tự làm quen với rất nhiều bạn mới!
 
Thêm một bí quyết giúp con gần gũi với thiên nhiên của bố mẹ Kiến là cho con “được phép” sờ và ngửi mùi của các loài hoa, lá, thậm chí là được nghịch đất. Trong khi hầu như các bố mẹ đều cấm con làm điều đó vì sợ bẩn! Nhưng theo mẹ Kiến, đó mới là cách để con cảm nhận thiên nhiên một cách thật nhất và học được nhiều điều nhất với những trải nghiệm thú vị.
 
Một cách cảm nhận thiên nhiên rất đặc biệt của Kiến
 
Khi đưa con đi chơi, bố mẹ cũng đừng quên dặn các con phải yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, không được ngắt hoa bẻ cành hay vứt rác ra đường.
 
Bố mẹ hãy dành thời gian nghỉ cuối tuần để đưa con ra ngoài dạo chơi, gần gũi với thiên nhiên và tiếp xúc với các bạn nhỏ khác. Điều này sẽ giúp con phát triển một cách tự nhiên và hoàn thiện nhất.
 
aFamily trân trọng cảm ơn Tập đoàn bơ sữa Namyang Hàn Quốc (http://namyangi.com.vn/vi-VN/default.cco), nhãn hàng sữa bột cao cấp Imperial Dream XO đã tài trợ cho chương trình "Khoe nhà mình, rinh quà tặng".

Để tham gia chương trình "Khoe nhà mình, rinh quà tặng", xin vui lòng gửi đăng ký tới địa chỉ email: banbientap@afamily.vn với các thông tin về gia đình bạn như: Họ tên bố mẹ và bé, tuổi của bé, địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ.
Với mỗi một gia đình được chọn để "khoe nhà", các bé sẽ nhận được quà tặng là 2 hộp sữa XO, trị giá 500.000 đồng.

Thông tin cụ thể vui lòng xem chi tiết tại đây.

Nhanh tay đăng ký, các mẹ nhé!
Chia sẻ