Khoe nhà mình: Mẹ cu Đất chia sẻ kinh nghiệm dạy con nhanh biết nói

,
Chia sẻ

Cu Đất mới tròn 20 tháng nhưng đã có sở thích đặc biệt hay nói, hay cười và hay hát. Bé biết đếm thành thạo từ 1 – 10, gọi tên các đồ vật xung quanh, gọi ông gọi bà.

Tuần này, chương trình Khoe nhà mình của aFamily đến thăm nhà cu Đất – bé Bùi Minh Quân, con bố Hùng, mẹ Hà ở Thị trấn Khoái Châu – Hưng Yên. Cu Đất mới tròn 20 tháng nhưng đã có sở thích đặc biệt hay nói, hay cười và hay hát.

Khi sinh con ra, bố mẹ gọi con ở nhà là Đất. “Chỉ đơn giản là bố mẹ rất yêu quý con. Ông bà nội vẫn bảo đất còn quý hơn vàng nhiều. Tên Đất lại nghe khá giản dị và đáng yêu. Thế là bố mẹ gọi con là thằng cu Đất”.

Thế nhưng cu Đất chả “hiền” như cục đất đâu nhé! Bé rất hiếu động và lém lỉnh. Hàng xóm xung quanh vẫn đặt cho Đất cái tên “Cười toe toét”. Bé thế nhưng Đất đã biết đếm thành thạo từ 1 – 10, chỉ và nói tên các bộ phận cơ thể, các đồ vật xung quanh, gọi ông gọi bà.

Chưa đi học mẫu giáo, Đất đã biết hát rất nhiều bài. Từ nhỏ, bé đã được bà nội chăm sóc, ở với bà nhiều nên thích hát nhất là bài: “Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm”. Cứ mỗi  lần nghe Đất bi bô hát, vòng tay ôm cổ bà thơm thơm là bà chẳng thấy mệt tí nào.

Mẹ Đất cho biết: “Từ khi chuẩn bị sinh con, mình đã đọc và tham khảo rất nhiều tài liệu, giúp con mau biết nói. Vì đơn giản, ai chẳng thích con mình biết nói sớm. Bà nội còn bảo: “Trẻ con đứa nào biết nói sớm trước khi biết đi thì sau này số sướng. Mồm miệng đỡ chân tay mà”. Nhưng bản thân mình, mình thấy bé nói được sẽ giúp mình hiểu nhu cầu và tâm tư của bé nhiều hơn. Bé biết nói sớm cũng giúp bé phát triển trí não nhiều hơn”.

Đất bắt đầu bập bẹ từ tháng thứ 8, thứ 9. Đến khi một tuổi đã nói được nhiều từ đơn và từ đôi. Đến 13 tháng thì gọi tên, chỉ tên đồ vật xung quanh một cách khá rành rọt.

Ngay từ khi mang bầu, mẹ Hà và bố Hùng đã thường xuyên nói chuyện với con, âu yếm con. Chỉ đơn giản là kể cho con nghe hôm nay bố mẹ có điều gì vui, bố chăm sóc hai mẹ con như thế nào...

Khi con lọt lòng, cả bố mẹ và ông bà, các cô các chú suốt ngày đã ở bên Đất, trò chuyện với Đất. Bất kể làm việc gì, mẹ cũng nói chuyện với con. “Mình vừa làm, vừa nói với con, vui lắm. Mặc dù là biết lúc mới sinh ra, con còn nhỏ quá, chưa hiểu hết lời mẹ nói. Ví dụ, trước khi tắm cho con, mình sẽ bảo: “Mẹ chuẩn bị tắm cho con nhé. Tắm cho sạch sẽ thơm tho, lấy quần áo đẹp mặc, rồi ra sân chơi...”. Cu cậu cứ tít mắt ra cười thôi.

Bố Đất nhiều lúc lại cứ bảo: “Con đã biết đâu mà em nói thế”. Nhưng bây giờ anh ấy cũng  phải công nhận là phương pháp của mẹ rất hiệu quả. Nhà mình hạn chế đến mức tối đa để con nằm một mình khi đang thức. Tránh để con nằm một mình quá lâu, con sẽ chậm nói. Điều này cũng không tốt cho sự phát triển trí não trong 3 năm đầu đời của bé”. - Mẹ Đất chia sẻ.

Khi Đất được khoảng 6 tháng trở đi, bà nội thường bế con đi chơi và dạy con tập nói. Đơn giản thôi, ra ngoài sân, gặp con gà, bà bảo: “Đất ơi, đây là con gà. Con gà đấy. Con gọi con gà đi”. Cứ lặp lại nhiều lần, tự nhiên ấn tượng về “con gà” cả về âm thanh và  hình ảnh sẽ in dần trong đầu con. Và cứ thế, mấy tháng sau, Đất đã gọi bà bà, gà gà. Bà nội của Đất cũng là cô giáo đấy nhé nên rất có kinh nghiệm trong chuyện dạy con.

Bà cho biết: “Bố mẹ phải cực kỳ kiên nhẫn khi dạy con nói. Chứ cứ nói mấy từ, đã thấy mỏi miệng thì con chẳng bao giờ biết nói. Bố mẹ và người lớn trong gia đình phải nói đúng, phát âm đúng khi con học nói. Bởi con sẽ nhìn miệng người lớn để học nói.

Người lớn cũng không nên nói  nhịu, nói lóng, nói ngọng, nói tiếng địa phương. Điều này sẽ khiến con học theo rất nhanh và ảnh hưởng đến cách phát âm, giọng nói của con sau này”.

Mẹ Hà còn bổ sung thêm: “Ở nhà mình, chẳng bao giờ có chuyện nói to quát to. Điều này cũng gây ảnh hưởng không tốt với đứa trẻ. Khi nói với con, bố mẹ ông bà chỉ cần nói bằng giọng vừa phải, dễ nghe, âu yếm với bé. Bé sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Lúc nào bé không nghe lời, mẹ chỉ cần nghiêm nét mặt, nói bằng giọng vừa phải. Mình nghe nói nếu quát bé nhiều, sau này bé sẽ hay nóng tính”.

Tối nào trước khi đi ngủ, mẹ Hà và bố Hùng cũng thay phiên nhau đọc truyện, kể chuyện cho Đất nghe. Sáng sớm ngủ dậy, điều đầu tiên  là Đất đi tìm quyển truyện đưa cho bố mẹ để đọc cho con nghe.
 
Chẳng biết sau này Đất có ham sách vở không, nhưng bây giờ, con thích đọc sách lắm. Mình cũng cho con làm quen với sách vở từ bé. Các câu chuyện, hình ảnh giúp khơi dậy trí tưởng tượng phong phú, gieo vào lòng trẻ một hình ảnh về cuộc sống tốt đẹp và nhiều lợi ích khác mà chắc là ba mẹ nào cũng biết. Đặc biệt, đọc sách truyện khiến bé sẽ phát triển về ngôn ngữ, từ vựng và nhanh biết nói hơn rất nhiều”. Mẹ Hà tâm sự.

Không biết di truyền hay năng khiếu chiếm bao nhiêu % để con biết nói sớm. Nhưng bố mẹ và gia đình hãy nói chuyện thật nhiều với con để con mau biết nói nhé.
 
aFamily trân trọng cảm ơn Tập đoàn bơ sữa Namyang Hàn Quốc (http://namyangi.com.vn/vi-VN/default.cco), nhãn hàng sữa bột cao cấp Imperial Dream XO đã tài trợ cho chương trình "Khoe nhà mình, rinh quà tặng".

Để tham gia chương trình "Khoe nhà mình, rinh quà tặng", xin vui lòng gửi đăng ký tới địa chỉ email: banbientap@afamily.vn với các thông tin về gia đình bạn như: Họ tên bố mẹ và bé, tuổi của bé, địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ.
 
Với mỗi một gia đình được chọn để "khoe nhà", các bé sẽ nhận được quà tặng là 2 hộp sữa XO, trị giá 500.000 đồng.

Thông tin cụ thể vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Nhanh tay đăng ký, các mẹ nhé!
 
Thu Hằng
Chia sẻ