Khoe giọng hát ngọt ngào, "ông bố câm" Huỳnh Đông gây xúc động

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Sau khi đăng quang ngôi vị Á quân Tình Bolero 2017, Huỳnh Đông lại tiếp tục “lấy lòng” khán giả khi thể hiện nhạc phim của "Mặt trời, con ở đâu".

Không chỉ đảm nhận vai diễn người cha câm trong bộ phim Mặt trời, con ở đâu, nam diễn viên Huỳnh Đông còn kiêm nhiệm luôn việc trình bày ca khúc nhạc phim. Ca khúc này là sáng tác mới do Tăng Nhật Tuệ chắp bút.

Huỳnh Đông khoe giọng ngọt ngào trong ca khúc nhạc phim "Mặt trời, con ở đâu".

Khoe giọng hát ngọt ngào, ông bố câm Huỳnh Đông gây xúc động  - Ảnh 2.

Khoe giọng hát ngọt ngào, ông bố câm Huỳnh Đông gây xúc động  - Ảnh 3.

Huỳnh Đông.

Trong MV nhạc phim vừa được tung ra, Huỳnh Đông xuất hiện với tạo hình người cha tần tảo, thương yêu con hết lòng. Việc thể hiện nhạc phim theo Huỳnh Đông là không gặp mấy khó khăn, bởi trước đó anh đã tham gia cuộc thi Tình Bolero 2017 và giành chức Á quân. 

Khoe giọng hát ngọt ngào, ông bố câm Huỳnh Đông gây xúc động  - Ảnh 4.

Khoe giọng hát ngọt ngào, ông bố câm Huỳnh Đông gây xúc động  - Ảnh 5.

Huỳnh Đông vào vai người cha câm nhưng nhất mực yêu thương con cái.

Huỳnh Đông chia sẻ: "Việc có con khiến cho tôi thể hiện vai diễn A Tẻo trong phim được tốt hơn, chân thật hơn bởi ở ngoài đời, tôi thương con như thế nào thì khi vào phim, tôi cũng sẽ thương đứa con trong phim của mình cũng giống như vậy. Nó mang đến cho tôi nhiều cảm xúc khó mà có thể diễn đạt bằng lời. Việc hát ca khúc này cũng vậy, tôi xem lời bài hát như những dòng tâm sự mình muốn gửi gắm đến con trai, nên tôi đặt rất nhiều tình cảm của mình vào đó để có thể truyền đạt ý nghĩa bài hát đến khán giả tốt nhất. Nếu có cơ hội, tôi mong muốn phim về đề tài gia đình sẽ ngày càng phát triển hơn".

Hằng năm, những bộ phim dành cho gia đình, thiếu nhi được sản xuất rất nhiều nhưng hầu hết đều là phim hoạt hình hoặc là phim nước ngoài, còn ở thị trường phim Việt thì đây dường như là một đề tài bị khan hiếm. Huỳnh Đông chia sẻ rằng, anh mong muốn sẽ có nhiều phim dành cho gia đình, đặc biệt là các em nhỏ hơn.

Khoe giọng hát ngọt ngào, ông bố câm Huỳnh Đông gây xúc động  - Ảnh 6.

Khoe giọng hát ngọt ngào, ông bố câm Huỳnh Đông gây xúc động  - Ảnh 7.

Khoe giọng hát ngọt ngào, ông bố câm Huỳnh Đông gây xúc động  - Ảnh 8.

Khoe giọng hát ngọt ngào, ông bố câm Huỳnh Đông gây xúc động  - Ảnh 9.

Mặt trời, con ở đâu kể về hành trình chạy trốn khỏi nhóm bắt cóc và tìm đường về nhà của Á - một cậu nhóc bán vé số dạo (10 tuổi) và bạn đồng hành là cô bé tiểu thư Xuka (9 tuổi). Không chỉ là một bộ phim hấp dẫn dành cho gia đình, bộ phim còn mang một thông điệp mạnh mẽ đến cho những người lớn, những người đang ngày đêm bận rộn công việc mà đôi khi quên đi mất con cái cũng rất cần sự quan tâm chăm sóc trực tiếp từ cha mẹ.

Bộ phim do Nguyễn Hữu Tuấn đảm nhiệm vai trò đạo diễn, dự kiến khởi chiếu ngày 07/12/2018.

Chia sẻ