Khóc không được mà cười cũng chẳng xong trước nỗi khổ của bà mẹ có con biếng ăn

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Những cuộc chiến trong bữa ăn là có thật, và đôi khi chúng trở thành ác mộng mỗi đêm của các bà mẹ, nhất là các bà mẹ có con biếng ăn.

Bạn đã bao giờ có cảm giác như mình phải ngồi mọc rễ ở một chỗ chỉ để cố nhét cho nhóc con nhà mình một thìa đồ ăn chưa? Đã bao giờ bạn tốn công chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn ngon còn bọn nhóc lại nhìn chúng như kiểu có độc chưa? Đã bao giờ bạn phải nhìn những suất ăn trưa ở trường mình cẩn thận gói ghém cho bọn trẻ lúc sáng quay trở về nhà nguyên trạng  không xây xước một cách vi diệu chưa? Và đã bao giờ nhóc nhà bạn lắc đầu nguầy nguậy với lý do “con không đói” rồi 45 giây sau lại đòi ăn vặt chưa? Nếu bạn đã từng trải qua những tình huống này thì bạn hẳn là hiểu rõ sự vật vã mỗi lần tới giờ ăn với bọn trẻ.
 
Có thể bạn đã từng nghe kể nhiều đứa trẻ luôn vui sướng ngoan ngoãn chén sạch những bát đầy cháo xay với súp bí đỏ, nhưng có rất nhiều đứa trẻ không nằm trong danh sách kể trên. Và nếu ai chăm lướt Twitter thì sẽ biết ngay rằng những cuộc siêu chiến tranh này không lạ lẫm gì cả trong các gia đình có con biếng ăn. Và dưới đây là những cuộc chiến đã và đang xảy ra trên những bàn ăn ở khắp thế giới:
 
Món ăn độc đáo nhất thế giới chính là đây chứ đâu!!!

Tại sao bọn trẻ lại cứ coi rau xanh như kẻ thù thế nhỉ?

Thật là một kỳ tích đáng để khoe mà...

Bà mẹ cứng nhất của năm.

Đôi lúc chúng có những yêu cầu siêu vô lý như thế này đây.

Có ai thấu nỗi khổ này của các bà mẹ bỉm sữa không trời?

Cu cậu sẽ nhem nhuốc không thể tả đây.

Cách ăn của cu cậu là ăn hết phần diềm rồi mới đến bên trong cơ.

Nhưng mẹ đích thực là quản gia mà....

Nghe quá hợp lý ấy chứ. Haha

Ước mơ nhỏ nhoi của một ông bố.

Haizz, nhưng biết làm thế nào bây giờ?????

Trận chiến không hồi kết.

Con có cần phải thế không hả baby?

Mẹ có thấy không, mẹ đang sai lầm đấy. Món ăn của mẹ - nó là một sai lầm đối với con đấy, mẹ có nhận ra khônggggggggggg?
 
Nguồn: Babycenter
 
Chia sẻ