Khoảnh khắc những em bé há miệng chờ ăn mà bị bố mẹ "bơ" không thương tiếc

Trà My,
Chia sẻ

Còn gì đau lòng hơn khi bé thèm thuồng há miệng như chú chim non đợi mồi mà lại chịu cảnh phũ phàng bị phớt lờ.

Còn cảm giác nào tồi tệ hơn khi trước mắt là một đĩa thức ăn yêu thích, miệng há ra như chú chim non, cố đến mấy cũng toàn bị  hụt, đau đớn chứng kiến người khác đưa thìa vụt qua, nhồm nhoàm ngon lành. Đấy chính xác là “oan trái xót xa” mà những em bé này phải chịu đựng. Buồn lòng hơn nữa, khi người gây ra “nỗi đau” này lại là bố hoặc mẹ, những người đang ôm chặt mình trong vòng tay đầy yêu thương.

Em bé đáng thương cứ "há mỏ như chim non" thèm thuồng nhìn mẹ ăn.

Đoạn video em bé mặc áo hồng, đội mũ được mẹ bế trong tay nhìn đĩa hạt lựu phía trước, thèm thuồng há miệng muốn xin một miếng mà không được đáp ứng này đã khiến cư dân mạng dậy sóng vì vừa thương vừa buồn cười. Em bé miệng còn chóp chép nhai không, gương mặt buồn rầu ngước nhìn miệng mẹ ăn mà người mẹ lạnh lùng không hề cho con ăn lần nào.

Khổ nỗi là lại còn chưa biết nói, chẳng biết như nào để thể hiện nỗi “khát khao” của mình nên cứ ngậm ngùi lặng thinh ngắm đĩa thức ăn đầy hấp dẫn trước mặt vơi dần đi. Cứ lần lượt mỗi lần mẹ xúc thêm một thìa là em bé lại nuôi tiếp hi vọng, không ngừng nỗ lực há mỏ ra, rồi lại đành câm nín tiếp tục chịu đựng nỗi đau “hụt”.

em-be-nhin-me-an

Video này đã đạt đến hơn 94 triệu lượt xem, hơn 2 triệu lượt chia sẻ chỉ trong một thời gian ngắn vì sự thú vị, hài hước có một không hai. Hầu hết những bình luận để lại đều thấu hiểu và đồng cảm chung với “nỗi đau” trái khoáy của em bé và cũng có nhiều người khác tỏ vẻ trách móc mẹ bé đã quá vô tâm khi không để ý, khiến con gái bé nhỏ trở nên hụt hẫng, đáng thương.

Những tưởng hoàn cảnh đặc biệt của em bé áo hồng chỉ xảy ra duy nhất trên đời thôi, nhưng không, còn có một em bé khác cũng đáng thương không kém phần. Và người "đóng vai ác" khi cho con ăn này lại là bố chứ không phải mẹ. Bố bế con ấm áp trong lòng, thích thú vừa xem ti vi vừa ăn snack mà cũng chẳng hề hay biết có cái miệng đang "nhỏ dãi" phía dưới trong lòng mình.

Một em bé khác cũng đáng thương không kém, hụt hẫng, chơi vơi theo mỗi miếng snack bố đưa lên.

Em bé được bố đặt lên một bên đùi, mắt cứ háo hức nhìn theo miếng snack bố cầm, miệng há ra đầy hi vọng, thèm thuồng, chầm chậm đưa từ dưới lên trên theo hướng miếng snack và bất lực nhìn bố ăn mất. Chu kỳ này cứ lặp đi lặp lại, đôi mắt của em bé còn dáo dác mang vẻ buồn rầu, hụt hẫng đến là thương. Trong khi đó bố lại chẳng có gì là nhớ đến con trai, cứ kệ em bé chơi vơi với “nỗi niềm” riêng như vậy.

Chắc hẳn khi xem xong những trường hợp thú vị này, các bậc phụ huynh sẽ có thêm chút ý thức trong việc để ý đến con và không vô tình đẩy con mình vào trạng thái đáng thương như những em bé trong video. 
Chia sẻ