Khoảnh khắc của bé trong ngày Gia đình Việt Nam

Hải Anh,

Nhân ngày Gia đình Việt Nam, hãy cùng ngắm những khoảnh khắc hồn nhiên, hạnh phúc của các bé khi được cha mẹ đưa đi chơi nhé!

Cuộc sống gia đình hiện đại với bộn bề lo toan, bận rộn với công việc, học hành, nên thời gian quan tâm lẫn nhau của các thành viên trong gia đình có phần giảm đi. Cha mẹ vì bận rộn với công việc mà đôi khi cũng quên mất việc dành thời gian vui chơi với con mình.

Đa số các ông bố, bà mẹ khi được hỏi đều cho rằng, hạnh phúc không phải là cái gì lớn lao mà nhiều khi chỉ là những điều giản dị. Đó có thể là lúc cả gia đình quây quần trò chuyện, cùng nhau chăm sóc con, ca hát hoặc đi bộ trong công viên vào mỗi sáng hay đưa con đi chơi vào dịp cuối tuần… Những điều nhỏ nhoi ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng với một số gia đình lại là khoảnh khắc hiếm hoi.

Nhân ngày Gia đình Việt Nam, hãy cùng ngắm những khoảnh khắc hồn nhiên, hạnh phúc của các bé khi được cha mẹ đưa đi chơi nhé!
 

Mỗi cuối tuần, Soju (19 tháng tuổi) lại được ba mẹ dẫn đi chơi công viên...
 
... hoặc đi chơi ở Lăng Bác.
 
Bé Ben tuy mới hơn 9 tháng tuổi nhưng đã được bố mẹ cho đi chơi trò chơi ở Vincom.
 
Mỗi lần được đi thang cuốn, Ben thích lắm. Lần nào cu cậu cũng bỡ ngỡ như được đi lần đầu.
 
Bé Bon Bon được mẹ cho đi chơi ở KFC.
 
Có lúc Bon lại được đi công viên...
 
... hay đi xem triển lãm ảnh thiếu nhi.
 
 
Vì rất thích chụp ảnh nên đôi khi Bi được ba mẹ cho "thỏa mãn ước mơ".
 
Bé Minh Châu trong một lần được bố mẹ cho đi chơi xa.
 
Hầu hết các ông bố, bà mẹ khi được hỏi đều cho rằng, nuôi con không chỉ là chăm con mà còn cần dành thời gian đưa con đi chơi bởi đó là những khoảnh khắc hạnh phúc vô giá của gia đình.
 
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!

Phần thưởng của tuần này là một combor trị giá 500 nghìn đồng, gồm:
- 01 gối chặn và gối lõm cho bé yêu
- 01 bộ chăn và gối ngộ nghĩnh cho giường cũi

 

Chia sẻ