Khổ như shipper mùa nắng nóng: Cánh tay 2 màu đen trắng rõ rệt, "đặc thù công việc là vậy, nắng gắt hơn nữa vẫn phải đi"

Mạn Ngọc - Thanh Hiền,
Chia sẻ

Shipper - những người làm cái nghề "lạ đời", càng nắng nóng lại càng phải lao ra đường!

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay (ngày 21/5) có nhiệt độ cao nhất lên đến gần 40 độ. Tuy nhiên, do hiệu ứng đô thị và mật độ các tòa nhà, cao ốc và dàn cục nóng điều hòa nên nhiệt độ thực tế tại đường phố Hà Nội có thể lớn hơn rất nhiều.

Có lẽ cái nghề phải lăn lộn trong thời tiết nắng nóng như thế này nhiều nhất là nghề vận chuyển hàng hoá, các tài xế xe gắn máy... những người chủ yếu làm việc ngoài trời. Nếu như dân văn phòng cứ mỗi khi phải di chuyển trên đường thì chỉ mong sao cho thật nhanh đến được địa điểm cần thiết thì các shipper, lại luôn sẵn sàng tinh thần chiến đấu với nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến trên 40 độ kia.

Khổ như shipper mùa nắng nóng: Cánh tay 2 màu đen trắng rõ rệt, "đặc thù công việc là vậy, nắng gắt hơn nữa vẫn phải đi" - Ảnh 2.

Công việc shipper có đặc thù phải "sống chung" với thời tiết khắc nghiệt.

Bởi đặc thù của công việc, thu nhập của họ đến từ việc thay khách hàng di chuyển trên các tuyến đường. Thời tiết càng khắc nghiệt, nắng nóng càng cao thì cũng thời điểm công việc của họ bận rộn nhất.

Anh T.N (shipper, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: "Đặc thù công việc của tôi là làm ngoài trời, nên nắng thế này chứ gắt hơn nữa thì cũng vẫn phải đi. Nhiều hôm, đi làm về thấy người bỏng rát, da sạm đi. Tôi chỉ mặc áo dài tay, đeo kính và khẩu trang, không dám đeo gang tay vì tay tôi hay ra mồ hôi".

Shipper phần lớn là nam giới vì đây là công việc yêu cầu khá cao về thể lực, sức khoẻ. Chính vì vậy, dưới cái nắng gắt này họ cũng không quá cầu kỳ trong việc chuẩn bị các phụ kiện tránh nắng. Hậu quả của việc này là không ít chàng trai có cánh tay 1 nửa đen 1 nửa trắng.

Những cánh tay chia rõ mảng trắng-đen thường thấy ở cánh mày râu ra đường nhưng không chống nắng kĩ càng.

Cũng có công việc không khác mấy với các shipper, các nhân viên điều phối hàng hoá tại các siêu thị, khu trung tâm thương mại... cũng dành phần lớn thời gian lao động của mình dưới cái nắng nóng như đổ lửa này.

Để đảm bảo sức khoẻ chiến đấu với nhiệt độ cao, anh Trung  thường xuyên bổ sung nước để suy trì thể lực suốt thời gian làm việc không mấy nhàn hạ này.

Khổ như shipper mùa nắng nóng: Cánh tay 2 màu đen trắng rõ rệt, "đặc thù công việc là vậy, nắng gắt hơn nữa vẫn phải đi" - Ảnh 3.

"Trời nóng thế này ai cũng dễ mệt mỏi. Sau khi xong việc, tôi vội về nhà ngay, được phút nào sớm phút đấy. Là đàn ông, tôi chỉ mặc áo dài tay chứ không nhiều "phụ kiện" như chị em phụ nữ. Tôi uống thật nhiều nước để bớt khát trước khi ra khỏi nhà", anh Trung chia sẻ.

Khổ như shipper mùa nắng nóng: Cánh tay 2 màu đen trắng rõ rệt, "đặc thù công việc là vậy, nắng gắt hơn nữa vẫn phải đi" - Ảnh 5.

Sau khi xong việc, anh Trung sẽ về nhà ngay để tránh nóng

Cái nắng cháy da cháy thịt đi kèm với nhiệt độ cao ngất chẳng ngại ngần mà chừa ai ra, những nhân viên văn phòng lại gặp phải vấn đề khá nan giải. Đó là việc thay đổi nhiệt độ liên tục giữa ngoài trời và phòng điều hoà sẽ dẫn đến hiện tượng "sốc nhiệt".

Không chỉ những shipper - những người vốn ngày ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mới cần phải che chắn mỗi khi ra đường vào những ngày này. Nhiệt độ ngoài trời nhiều lúc lên tới trên 40 độ C khiến ngay cả nhân viên văn phòng cũng phải điều chỉnh sinh hoạt để thích nghi với thời tiết.

Anh Đinh Tuấn Anh (24 tuổi, Q. Hoàng Mai) – lập trình viên tại một công ty phần mềm công nghệ chia sẻ: "Dân văn phòng như mình chủ yếu ngồi điều hòa nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu khi thời tiết nắng nóng. Sáng đi làm, trời oi nồng cộng với "đặc sản" kẹt xe ở Hà Nội là đủ để khiến mình thấy uể oải. Đến công ty, mồ hôi đẫm áo, gặp ngay điều hòa đang mở ở nhiệt độ thấp khiến mình sốc nhiệt. 

Thời tiết này, ăn gì cũng chẳng ngon, càng mệt mỏi hơn. Nhưng đáng sợ nhất là khi về đến phòng trọ - nơi chẳng còn điều hòa mát lạnh. Anh em tôi không ít lần mất ngủ cả đêm, đành nghĩ đến giải pháp đi làm về là đi bơi, hoặc ra quán café cho đỡ bí bách".

Khổ như shipper mùa nắng nóng: Cánh tay 2 màu đen trắng rõ rệt, "đặc thù công việc là vậy, nắng gắt hơn nữa vẫn phải đi" - Ảnh 4.

Ai ra đường cũng phải che chắn kín mít

Trong thời tiết oi bức, mỗi người dân - đặc biệt là những người thường xuyên phải làm việc ngoài trời như xe ôm, shipper cần trang bị những vật dụng cần có khi ra ngoài đường, đồng thời cố gắng thu xếp công việc để chỉ ra đường vào lúc thực sự cần thiết. Ngoài ra, chế độ ăn uống và ngủ nghỉ điều độ cũng sẽ giúp chúng ta "chiến đấu" thật tốt với nắng nóng dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Chia sẻ