Khiến người xem vừa tức vừa ức, đâu là giới hạn cho bộ phim này?

HNguyen,
Chia sẻ

Những diễn biến tiếp theo của "Mặt nạ quân chủ" khiến khán giả tức muốn "hộc máu".

Tập 27 - 28 của Mặt nạ quân chủ (Ruler: Master of the Mask) vừa lên sóng tối qua trên đài MBC, Hàn Quốc. Sau nhiều tập phim gây ức chế với cách xây dựng nhân vật nữ chính, đồng thời để cho nam chính quá lụy tình, ở 2 tập mới nhất, Mặt nạ quân chủ tiếp tục làm khán giả "tức hộc máu" với các tình tiết "ngược".

2 tập phim này đã giới thiệu một kẻ phản bội mới mà không ai ngờ tới, đó chính là tên cận vệ thân cận của Lee Sun giả. Tên này hóa ra lại chính là tay sai của Dae Mok. Chính hắn là người đã chia rẽ Lee Sun giả và Lee Sun thật bằng cách dâng lên Lee Sun giả 2 viên thuốc giải độc hoa anh túc, lấy danh nghĩa là Lee Sun thật đưa cho.

Tuy nhiên, khi thấy một thượng cung chết sau khi uống viên thuốc này, Lee Sun giả lầm tưởng rằng Lee Sun thật định hại chết mình. Hắn ta nổi điên và bất chấp tất cả, đã thông báo cho Dae Mok biết chuyện công tử Bảo Phụ Thương chính là Thái tử còn sống, đồng thời bày tỏ dã tâm muốn thực sự bước lên ngai vàng như một vị vua chân chính.

Khiến người xem vừa tức vừa ức, đâu là giới hạn cho bộ phim này? - Ảnh 1.

Đồng thời, Lee Sun giả cũng bỏ mặt nạ và thú nhận thân phận trước Ga Eun (Kim So Hyun), ngay khi nàng định trốn đi cùng Lee Sun thật. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn kể với Ga Eun rằng công tử Bảo Phụ Thương chính là Thái tử thật đã hại chết cha nàng. Chính Thái tử là người bắt hắn đeo mặt nạ và bỏ trốn.

Ga Eun thì chẳng cần biết đúng sai, nghe vậy đã lập tức quay đầu lại với Lee Sun thật. Sau khi đối diện với Lee Sun thật và nghe chàng thú nhận mình chính là Thái tử, Ga Eun cũng chẳng thèm nghe lời giải thích nào khác. Nàng đuổi người yêu đi và hận là mình đã không thể ra tay giết chết chàng.

Khiến người xem vừa tức vừa ức, đâu là giới hạn cho bộ phim này? - Ảnh 2.

Ga Eun - Lee Sun đau đớn chia tay nhau.

Trong khi đó, Lee Sun giả đã kết hợp với Dae Mok bày binh bố trận, quyết giết chết Lee Sun thật. May mắn là sau đó Thái tử đã được vị tổng quản thái giám ra tay cứu nên mới thoát khỏi kiếp nạn này.

Khiến người xem vừa tức vừa ức, đâu là giới hạn cho bộ phim này? - Ảnh 3.

Nhưng sóng gió vẫn chưa yên. Sau khi để lọt lưới Thái tử, Dae Mok tiếp tục giáng đón thứ 2. Hắn cho người bắt cóc Ga Eun và gửi thư tới Thái tử đòi mạng đổi mạng. Nếu Thái tử không đến, hắn sẽ giết Ga Eun.

Nhận được thông điệp của Dae Mok, bất chấp thân phận là vua một nước, Thái tử đã lập tức đòi đi cứu Ga Eun, trong khi tay không một thanh gươm, người chẳng một manh giáp. Sự nóng vội của nam chính một lần nữa khiến người xem thất vọng, vì vốn khán giả tưởng rằng sau chừng ấy sóng gió, chàng đã trưởng thành mạnh mẽ hơn, nhưng không ngờ sau cùng, giang sơn cũng có thể đánh đổi chỉ vì một người con gái.

Tất nhiên những người thân cận với Thái tử đều đã can ngăn chàng vì họ đều cho rằng Ga Eun là quan trọng, nhưng không thể đổi mạng Ga Eun lấy toàn thể bách tính.

Tập 27 - 28 kết thúc bằng tình tiết Thái tử bất ngờ xuất hiện trong dinh thự của Dae Mok. Chàng đã đến để cứu Ga Eun thật. Liệu có bí mật nào phía sau hành động này? Thái tử đang âm mưu điều gì? Liệu chàng có thể đưa Ga Eun an toàn thoát khỏi tổng hành dinh của Pyun Soo hội?

Khiến người xem vừa tức vừa ức, đâu là giới hạn cho bộ phim này? - Ảnh 4.

Khiến người xem vừa tức vừa ức, đâu là giới hạn cho bộ phim này? - Ảnh 5.

Với những tình tiết quá "ngược", 2 tập mới của Mặt nạ quân chủ đón nhận không ít cơn thịnh nộ từ phía khán giả. Nhiều khán giả bày tỏ sự tức giận dành cho nhân vật nam phụ và nữ chính, bên cạnh sự thất vọng dành cho thái độ lụy tình của nam chính.... Hẳn là biên kịch sẽ phải sớm cải thiện các tập phim sau nếu không muốn nhận đủ "gạch đá" để xây nhà!

Tạp 29 - 30 của Mặt nạ quân chủ sẽ tiếp tục lên sóng MBC vào tối thứ Tư, thứ Năm tuần sau.

Chia sẻ