Khi vợ được vây quanh bởi… 3 người “đàn ông”

Bảo Hoa ,
Chia sẻ

Có những người phụ nữ, vì mình là người duy nhất thuộc phái yếu trong nhà bên cạnh 3 người đàn ông khác mà bỗng dưng được trao vương miện hoa hậu. Với vị trí “hoa hậu” bất đắc dĩ ấy, có rất nhiều những đặc quyền ưu tiên nhưng cũng không ít những lúc dở khóc dở cười…

“Hoa hậu” bất đắc dĩ đầu tiên mà chúng tôi trò chuyện là chị T.H (Quận 6, TP HCM). “Mình là mẹ của 2 cu cậu: một 10 tuổi và một 6 tuổi, vị chi là nhà có mỗi mình là phụ nữ. Bao năm nay mình đã nắm chắc vương miện hoa hậu trong nhà, không bao giờ sợ có ai tranh, thậm chí á hậu 1, á hậu 2 cũng chẳng có nốt!” - chị cười nói.

“Khiến mình dương dương tự đắc nhất là vào mỗi dịp 8-3 hàng năm. Không một ai cạnh tranh nên vào ngày này mình là nữ hoàng, là chúa tể, tha hồ ngồi rung đùi để 3 bố con nhà ấy nịnh nọt và cung phụng.

Này nhé, tối ấy mình đi làm về là chỉ việc ung dung nằm ngâm người trong bồn tắm nước ấm. Còn 3 chàng trai ấy rộn ràng bàn nhau đi siêu thị mua đồ thế nào, nấu các món ra sao rồi thì hì hục chiến đấu trong bếp. 3 người đàn ông với cái bếp đúng là thành một đám hỗn loạn. Có mỗi mấy món ăn đơn giản thôi mà hò hét nhau, tranh cãi rồi cáu gắt cứ loạn cả lên. Bếp trưởng là chồng thì ức chế vì 2 cu cậu kia chẳng làm nên trò trống gì, động đâu hỏng đấy. Mình trong nhà tắm cười thầm đợi cơm, mâm cơm ấy tuy là đầy ắp các món đấy nhưng mùi vị cứ gọi là… khủng khiếp.

Nhưng được cái có lọ hoa trên bàn ăn rất đẹp kéo lại, đó là do giai lớn nhà mình chọn. Cu cậu từ bé đã thích vẽ, có vẻ rất có khiếu thẩm mĩ đấy! Cộng thêm đó là bao lời chúc tụng tốt đẹp tới tấp đến từ 3 người: 1 lớn và 2 nhỏ cũng khiến mình vui ngất ngư cả đêm” - chị hạnh phúc kể lại tối ngày 8/3 ở nhà mình.

Khi vợ được vây quanh bởi… 3 người “đàn ông” 1
"Với hẳn 3 người đàn ông thô kệch, vụng về và lóng ngóng thì cả 3 người xông vào giúp mình mà vẫn không xong. Không những thế lần nào mình cũng phải chịu đựng những lời bình luận phũ phàng" (Ảnh minh họa)

Nhưng có vẻ hoa hậu là chị không phải lúc nào cũng được tôn vinh và săn đón. “Có một việc vô cùng đáng buồn là mỗi khi có trận bóng hay hoặc giải đấu gay cấn là 3 bố con nhà ấy dính lấy nhau và ôm cứng lấy cái ti vi mặc cho mình nài nỉ ỉ ôi xem tập phim hay đang chiếu dở. Con giai bé bình thường hay đứng về phe mẹ, bênh mẹ nhưng trong hoàn cảnh ấy cũng lờ lớ lơ mình đi, vào hùa với 2 người kia, hồ hởi coi bóng đá bất chấp mình buồn thỉu buồn thiu”.

“Những lúc phải diện áo dài đến trường mình chỉ mong có bàn tay mềm mại bé xinh của cô con gái cài giúp đống cúc áo dài mà thôi (những cái nút mà có khi thở mạnh cái là bung như chơi). Nhưng với hẳn 3 người đàn ông thô kệch, vụng về và lóng ngóng thì cả 3 người xông vào giúp mình mà vẫn không xong. Không những thế lần nào mình cũng phải chịu đựng những lời bình luận phũ phàng. Ví dụ như: ‘Mẹ dạo này béo lắm rồi đấy nhé! Y như con heo trong sách của con ấy!” - chị T.H cười khổ nói.
 
Cũng là một hoa hậu bất đắc dĩ trong nhà, chị N.A (Bình Thạnh, TP HCM) đã chia sẻ với chúng tôi khá nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến tình hình hết sức đặc thù ở gia đình chị khi một mình chị được vây quanh bởi 3 người đàn ông.

“Hình như bản năng của đàn ông là thích ngắm phụ nữ đẹp! 2 cu con nhà mình (một nhóc 11 tuổi, một nhóc 5 tuổi) tuy vẫn còn con nít nhưng mỗi khi mẹ diện đồ mới là cả 2 đều chạy lại xuýt xoa khen đẹp rồi nịnh nọt không tiếc lời. Chẳng biết thói quen này có từ khi nào nhưng bây giờ, mỗi sáng khi mình mặc đồ đi làm là cả 2 cậu chàng đều bắt mình đứng xoay vài vòng cho chúng ngắm và duyệt. Thi thoảng còn nổi hứng chê bai và bình phẩm, bắt mình đổi cái áo này hay thay cái váy khác nữa chứ! Tuy mình đề cao sự quan tâm và lòng nhiệt tình của 2 người ‘đàn ông’ ấy nhưng gu thẩm mĩ của các chàng ấy thì mình không mê nổi!” - chị cười tít mắt chia sẻ.

Chị đùa rằng, nếu chị có một cô con gái thì có khi giờ này cô nhóc ấy còn nhặng xị bắt chị chọn váy vóc, vòng vèo cho nàng ấy làm điệu đi học chứ thời gian đâu mà tư vấn làm đẹp cho chị!

“Hoa hậu bất đắc dĩ là mình hiện tại vẫn đang trong thời kì hoàng kim, luôn được săn đón và chiều chuộng hết mực từ 3 người đàn ông của mình. Mình được nâng niu và ưu tiên nhất là vào các dịp mùng 8/3 và 20/10 hàng năm. Vào những ngày ấy, hoa của chồng có thể không có nhưng hoa của 2 cậu nhóc thì không bao giờ mình bị … thất thu. Mình chỉ mong được làm hoa hậu lâu lâu chút. Không ít năm nữa, vị thế của mình có lẽ sẽ bị xuống dốc một cách thảm hại khi mà các fans nhí của mình bắt đầu tò mò và để ý đến những cô gái bên ngoài!” - chị hóm hỉnh nói.
 
Chị Q.N (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng là một người mẹ của hẳn 2 cậu nhóc: một 7 tuổi và một mới 5 tuổi.  Chị bảo, tuy “chíp hôi” là thế thôi nhưng các chàng trai của chị luôn muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông với mẹ, vì mẹ là phụ nữ, là phái yếu trong nhà - các cậu ấy nói thế.

“Có khi mình bị đứt tay, nhóc bé đứng cạnh thấy mình kêu ‘úi da’ thì chạy đến xoắn xít hỏi thăm. Mình giả vờ khóc thì cu cậu ôm mình, vỗ vỗ vai mình ra vẻ chuyên nghiệp lắm rồi an ủi: ‘Mẹ đừng khóc nữa, đã có con ở đây bảo vệ mẹ!Con là đàn ông mà!’. Ôi, nghe câu nói ấy mà mình thấy trong lòng rộn ràng lắm, tim đập thình thịch như thể được tỏ tình lần đầu ấy!" - chị cười vui nói.

Khi vợ được vây quanh bởi… 3 người “đàn ông” 2
 Cũng là một người mẹ của hẳn 2 cậu nhóc: một 7 tuổi và một mới 5 tuổi. Chị bảo, tuy “chíp hôi” là thế thôi nhưng các chàng trai của chị luôn muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông với mẹ (Ảnh minh họa)

 “Xã mình rất mê đá bóng. 2 nhóc con cũng mê không kém. Thế là cứ chiều đi học về 2 cu cậu lại đòi bố đưa đi xem với tập đá bóng. Còn 1 mình ở nhà, mình phở phơ relax bằng việc lên mạng, xem phim rồi tắm gội tinh tươm mới đủng đỉnh nấu cơm tối đợi 3 bố con nhà ấy về ăn. Rồi trước bữa ăn thể nào mình cũng được chứng kiến tiết mục tắm tập thể của 3 người ‘đàn ông’ ấy và nghe họ ì xèo bàn tán, so vì kích cỡ cái dụng cụ để đi tiểu ấy xem ai to ai nhỏ” - chị kể về những buổi tối ở nhà mình với 3 người đàn ông bên cạnh.

Nhưng cũng có không ít lần khiến chị phải xấu hổ đỏ cả mặt với các chàng trai của mình. “Có lần mình soạn quần áo đi tắm, đúng lúc 2 nhóc nhà mình chạy vào. Và các cu cậu bắt gặp ngay mình đang dán … băng vệ sinh vào quần lót. Cu cậu lớp 2 đang tuổi khám phá và quan sát ấy còn hồn nhiên hỏi mình: ‘Sao mẹ lại dán lót giầy vào quần?’. Mình chỉ có nước lấp liếm cho qua chuyện rồi đuổi ngay con ra ngoài” - chị kể lại.
Chia sẻ