Khi sếp lận đận tình duyên

Lương Lương,
Chia sẻ

Để phấn đấu lên sếp, nhiều người phải hao tổn rất nhiều trí lực, công sức và tất nhiên là cả thời gian. Bởi vậy, không phải ít sếp sau khi đã thành công, ngoảnh lại vẫn cô đơn mình ta và hoảng hốt kiếm tìm duyên muộn...

Phụ nữ làm sếp: Càng thành đạt càng khó kiếm bạn trai

Ngân là một trường hợp như thế. 30 tuổi cô đã làm trưởng phòng kho quỹ của một chi nhánh ngân hàng tầm cỡ. Công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian. Hầu như cô luôn về nhà vào lúc 7h tối trong tình trạng mệt mỏi . Cuối tuần, nếu không phải tham gia các khóa học nâng cao trình độ thì thời gian rảnh, cô chỉ muốn lăn ra ngủ bù những ngày làm việc căng thẳng. Rồi thì những cuộc họp hành, những chuyến công tác kéo dài liên miên khiến mấy chàng bạn trai cũ chỉ cố được vài tháng rồi đường ai nấy đi vì "anh không biết làm cách nào để chen được vào kế hoạch làm việc dày đặc của em!".

Khi sếp lận đận tình duyên 1
Ngân cứ mải mê với công việc - (Ảnh minh họa).

Thời gian đầu, Ngân tặc lưỡi cho qua, lại lao vào công việc. Cô thầm nghĩ: "Cứ để công việc ổn ổn một chút rồi tha hồ lựa chọn. Lên sếp thì khó chứ xinh đẹp giỏi giang như mình quơ tay là có cả tá người yêu. Bỏ thêm chút thời gian cho việc nuôi dưỡng tình cảm nữa là lấy chồng xịn ngon ơ".

Xác định như vậy nên cô nàng cứ tểnh tềnh tênh rộng đường tìm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Mải việc quá, Ngân không nhìn lại phía sau những "cái đuôi" cứ rơi rụng dần. Lên chức trưởng phòng được mấy tháng, Ngân liên tiếp nhận được mấy cái thiệp hồng của các chàng người xưa. Giật mình soi gương, giữa mái tóc xoăn nâu bồng bềnh đã xuất hiện một sợi tóc bạc, Ngân bần thần ngắm mãi.

Từ hôm ấy, nhân viên trong phòng Ngân bỗng dưng thấy sếp khó tính hẳn. Làm việc hơi sơ sót một chút đã bị sếp la mắng, phê bình gay gắt. Mọi người bấm tay nhau thì thầm: "Hội chứng chống lầy muộn đây mà".

Một chiến dịch âm thầm nhưng rất sôi động diễn ra với sự tham gia nhiệt tình của các nhân viên trong phòng và cả công ty, được sự ủng hộ 100% của các sếp lớn. Đó chính là chiến dịch tìm đối tác hôn nhân cho Ngân.

Mở hàng là Chi - cấp dưới của Ngân. Một buổi trưa mát mẻ, cô nàng lỏn lẻn mời sếp đi ăn. Ngân và Chi vừa bước vào là đã thấy một anh chàng cao lớn đứng dậy kéo ghế mời hai chị em ngồi. Ngân mừng thầm vì đã thấy hơi ấn tượng với hành động lịch thiệp của chàng. Đó là anh họ của Chi, hơn Ngân dăm tuổi, công việc ổn định và vẫn còn độc thân. Nhưng chỉ nói chuyện vài câu, Ngân đã thất vọng tràn trề. Chàng hùng hồn khẳng định tiêu chuẩn bạn gái của mình:

- Anh tuy thành đạt nhưng không có yêu cầu cao trong việc chọn vợ. Bạn gái anh không cần phải xinh như hoa hậu nhưng phải trẻ trung, cao ráo, trắng trẻo, ưa nhìn. Phải đảm đang biết tề gia nội trợ, đối nội đối ngoại. Công việc ổn định, không cần phải kiếm nhiều tiền nhưng phải đủ chi tiêu và có nhiều thời gian cho gia đình. Ngoài ra phải dịu dàng, lễ phép, biết nghe lời. Em so với tiêu chuẩn của anh thì hơi cứng tuổi nhưng mọi điểm khác thì ok rồi. Có điều, nghe Chi nói công việc của em thường xuyên phải về muộn thì làm sao lo cơm nước cho gia đình được?

Ngân nhìn sang Chi thấy khuôn mặt cô nhân viên của mình thực sự hốt hoảng. Tuy hơi sốc và nản toàn tập nhưng Ngân vẫn cố giữ thái độ lịch sự thêm vài phút nữa trước chào tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại anh chàng "hâm hấp" ấy..

Sau Chi là một loạt các bà mối khác giới thiệu những đối tượng mà theo họ là "tuyệt vời"; "rất phù hợp"; "quá tốt". Nhưng Ngân tổng kết lại và chua chát nhận ra, cô đang trong tình trạng cao không tới, thấp không thông. Những đối tượng được coi là phù hợp với tuổi tác và địa vị của cô thì đã bị các cô nàng thông minh khác nhanh tay vợt trước từ lâu rồi. Còn lại nếu không thuộc trường phái "hâm quá hóa ế" thì cũng đã qua một lần đò. Những người địa vị hoặc bằng cấp thấp hơn cô, họ lại không dám tiến mà lỡ có tiến tới thì chưa chắc Ngân đã nhận lời. Ngân loay hoay trong mớ áp lực từ cơ quan, gia đình , bạn bè, họ hàng... Cô nàng cứ mãi lận đận tình duyên.

Khi sếp lận đận tình duyên 2
Tới một ngày ngoảnh lại, Ngân đã thành gái lỡ thì tự bao giờ - (Ảnh minh họa).

Cho đến một ngày, cô bị hỏng xe ngay trước tiệm chữa xe và tình cờ gặp An - ông chủ hàng sửa xe tốt bụng. Bỏ qua áp lực dư luận và định kiến ngay từ chính bản thân mình, cuối cùng, sếp Ngân đã lên xe hoa. Cả phòng kho quỹ mừng hơn bắt được vàng. Sếp từ nay sẽ lại dễ chịu như xưa. Bản thân Ngân cũng đã giải tỏa được áp lực, cô tâm sự: "Cả nhà chỉ một người làm sếp là được rồi. Nếu chồng không kiếm được tiền mà chu đáo việc gia đình để vợ rộng đường sự nghiệp thì cũng có sao. Miễn là biết thông cảm và chia sẻ cho nhau là được".

Đàn ông làm sếp: Biết tìm đâu tri kỷ thật lòng?

Tự thân vận động mở một công ty máy tính, ròng rã vật lộn kinh doanh 8 năm trời, 36 tuổi, Long đã trở thành một sếp bự trong ngành công nghệ thông tin. Nhà có, xế hộp có, tiền không thiếu nhưng trải qua kha khá mối tình ngắn ngày, Long nhận ra, tìm được một người đủ tiêu chuẩn làm vợ anh không hề dễ.

Vây quanh Long không thiếu các cô chân dài từ teen đến băm đủ cả, luôn nhiệt tình chăm sóc anh. Nhưng Long thừa biết đó chỉ là ánh hào quang do túi tiền của anh mang lại. Nhớ lại thời kỳ năm 2008, anh lao đao vì mon men tham gia thị trường chứng khoán khiến công việc đình đốn, nhà cầm cố, xe phải bán trả nợ thì tịnh chả thấy bóng em nào đến an ủi. Nếu anh có gọi cũng luôn trong tình trạng bị từ chối khéo: em bận, em đang đi du lịch, em phải ôn thi cao học...

Khi sếp lận đận tình duyên 3
Bên cạnh Long không thiếu bóng hồng, nhưng tất cả chỉ nhìn vào ánh hào quang từ số tài sản kếch sù của anh - (Ảnh minh họa).

Khi anh gắng sức hồi phục lại công ty, tiền nong rủng rẻng thì các bóng hồng lại tới tấp xuất hiện. "Các cô thích tiền thì tôi cũng phải vui chơi cho công bằng". Nghĩ vậy Long thản nhiên đùa cợt với chuyện tình cảm. Nhưng khi bố mẹ giục chuyện cưới vợ, anh nhận ra rằng, tìm được một người yêu mình chân thành đúng là quá khó khăn. Với cái đầu có sỏi và con mắt đầy cảnh giác, anh nhìn đâu cũng thấy những cô gái đang lóa mắt vì nhà, vì xe, vì cái chức giám đốc của anh. Vậy nên, dù vật vã kiếm tìm nhưng Long vẫn phòng không khi tuổi sắp tứ tuần, đến nỗi bố mẹ anh phải tuyên bố: "Mày cưới ai tao cũng bằng lòng miễn nó là phụ nữ là được".

Tiêu chuẩn các cụ đặt ra quá ư đơn giản nhưng Long vẫn thấy rất gian nan để tìm được một cô gái yêu anh vì chính bản thân anh chứ không phải yêu vì một "sếp Long đại gia".

Chia sẻ