Khi nhà tạo mẫu tóc mang tên anh trai trổ tài cắt tóc cho em và cái kết ngoài sức tưởng tượng

H.H,
Chia sẻ

Có lẽ muốn trở thành nhà tạo mẫu tóc nên cậu anh trai 3 tuổi đã quyết định chọn cô em gái là khách hàng đầu tiên của mình.

Breana Naylor và chồng cô, Michael, đã rất kinh hoàng khi họ phát hiện ra con trai mình, Colt (3 tuổi) đã cắt tóc cho em gái Kimber (2 tuổi) của mình. Breana đến từ Queen's Creek, Arizona (Mỹ) kể rằng vợ chồng cô đang ăn trưa ở trong bếp, trong khi Colt và Kimber chơi xung quanh nhà. Chợt cô nhận ra hai đứa trẻ sao lại im lặng một cách bất thường thì thấy bọn trẻ đã ở trên lầu. Thế là, Breana quyết định đi lên xem và nhìn thấy Colt đang cầm một cái kéo, trong khi Kimber đang sở hữu một mái tóc nham nhở. Cả hai đang ngồi ở bên trong tủ quần áo trong phòng ngủ.

"Chết cười" với nhà tạo mẫu tóc mang tên anh trai, và cái kết ngoài sức tưởng tượng của cha mẹ - Ảnh 1.

Mái tóc của Kimber dưới bàn tay của nhà tạo mẫu tóc mang tên "Anh trai".

Breana kể: "Khi tôi nhìn thấy lũ trẻ, tôi đã bị sốc, nhưng tôi nghĩ điều đó thật buồn cười. Tôi bắt đầu cười lớn. Còn chồng tôi khi vừa bước vào thì trông anh ấy có vẻ hơi tức giận, nhưng rồi rất nhanh sau đó, anh ấy cũng nhìn thấy sự hài hước nên cũng cười giống tôi. Chỉ là anh ấy buồn vì tóc của cô con gái bé bỏng đang nằm rải rác trên sàn nhà".

"Lúc đó, tôi nhìn thấy Colt đang cầm kéo trên đầu em mình, còn Kimber ngồi rất ngoan và kiên nhẫn chờ đợi trong khi anh trai cắt tóc. Con bé hoàn toàn bình tĩnh và yên lặng để anh làm điều đó. Chúng tôi đã giải thích với các con là không được chơi với kéo và nói cho chúng biết là chúng tôi đã lo lắng như thế nào khi thấy chuyện này xảy ra. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu Colt dọn sạch tóc mà thằng bé đã cắt ra. Tôi nghĩ rằng cậu bé đã học được bài học của mình. Colt sẽ không lặp lại điều này một lần nữa", cô kể tiếp.

"Chết cười" với nhà tạo mẫu tóc mang tên anh trai, và cái kết ngoài sức tưởng tượng của cha mẹ - Ảnh 2.

Sau vài phút kinh hoàng, Breana đã gửi tin nhắn cầu cứu cho Jen Bullock, hàng xóm đồng thời là thợ làm tóc, nhờ anh đến cắt lại tóc cho con gái.

Sau vài phút kinh hoàng, Breana đã gửi tin nhắn cầu cứu cho Jen Bullock, hàng xóm đồng thời là thợ làm tóc, nhờ anh đến cắt lại tóc cho con gái. May mắn thay, Jen đã sửa cho Kimber có một kiểu tóc đáng yêu. Mái tóc mới này khiến Breana cảm thấy hài lòng. "Colt chắc chắn là muốn cắt cho em gái của mình một mái tóc đẹp, nhưng Jen đã đến và làm nốt phần việc còn lại. Tôi nghĩ rằng mái tóc này phù hợp với con bé", cô cho biết.

Không chỉ vậy, Breana còn phát hiện ra những chiếc váy của cô cũng có những vết rách lớn, vì vậy, có thể kết luận rằng Colt không những cắt tóc của Kimber, mà cậu bé còn cắt luôn cả những chiếc váy của mẹ.

"Chết cười" với nhà tạo mẫu tóc mang tên anh trai, và cái kết ngoài sức tưởng tượng của cha mẹ - Ảnh 3.

Từ một cô bé đáng yêu với mái tóc búp bê.

Mặc dù không thể cứu được những chiếc váy, nhưng ít nhất Breana thích kiểu tóc mới của con gái. Cô nói: "Hóa ra tóc mới cũng thật tuyệt. Tôi yêu mái tóc này. Và tôi hơi ghen tị một chút và ước mình có đủ dũng cảm để làm điều đó. Kimber rất hạnh phúc và tôi cũng vậy. Ngay cả chồng tôi cũng thích nó. Anh ấy nghĩ nó thật đáng yêu. Kimber đã nhận ra những gì mình và anh mình đang làm là sai và tôi nghĩ con bé thích dành tất cả sự chú ý cho việc cắt tóc".

"Kimber rất độc lập và cô bé biết mình muốn gì. Là một người mẹ, tôi đã từng có khoảng thời gian khủng hoảng với cô bé, nhưng con tôi cũng đang dạy tôi rất nhiều. Cô bé biết bản thân muốn gì và làm thế nào để có được nó. Tôi không chắc chắn là Colt có định trở thành thợ cắt tóc hay không. Nhưng mỗi khi tôi cắt tóc cho Michael thì cậu bé luôn cầu xin tôi hãy để cho nó được thử".

"Chết cười" với nhà tạo mẫu tóc mang tên anh trai, và cái kết ngoài sức tưởng tượng của cha mẹ - Ảnh 4.

Dưới bàn tay khéo léo của Jen, cô bé đã trở nên cá tính với mái tóc mới.

Là thợ cắt tóc chuyên nghiệp, Jen cho biết thêm: "Khi nhận được tin nhắn khẩn cấp về việc cắt tóc của Kimber, tôi đã hứa là sẽ tìm cho cô bé một kiểu tóc dễ thương. Và khi nhìn thực tế, tôi nghĩ chỉ còn có cách cắt nó theo kiểu "vắt chanh". Tôi không dám chắc vợ chồng Breana có thích không, vì vậy tôi rất lo lắng khi nói ra ý tưởng của mình, nhưng may mắn là họ hoàn toàn vui mừng vì thảm họa này sẽ kết thúc với một kết quả vui vẻ. Thế là tôi bắt đầu sửa lại những vết cắt nham nhở ở bên phải thành những hàng xếp tầng, còn bên trái thì giữ nguyên như cũ". 

Chia sẻ