Khi người yêu cầu hôn, em rất cảm động nhưng lại bật ra một câu hỏi khiến anh giận dỗi bỏ về

Hướng dương,
Chia sẻ

Mới chiều qua, anh lại cầu hôn em ở quán cà phê. Anh đeo nhẫn vào tay em, nói sẽ yêu thương em cả đời...

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Thân gửi chị Hướng Dương

Em và người yêu quen nhau đã hơn một năm nay. Người yêu rất tốt, anh chiều chuộng, chăm sóc em kĩ càng. Hơn thế, anh không bao giờ tính toán với gia đình em. Khi thấy gia đình em thiếu thốn thứ gì, anh lại lén đi mua. Khi người ta chở đồ lên rồi, em với bố mẹ mới hay nhưng không làm gì được nữa. Anh đối với bố mẹ em cũng lễ phép, thương yêu. Bố mẹ em cũng quý mến anh lắm.

Chỉ là mỗi lần anh đề cập đến chuyện cưới hỏi, em lại thấy phân vân nên vẫn chưa đồng ý. Chẳng là anh đã có một đời vợ và một đứa con trai rồi chị ạ. Nghe đâu vợ chồng anh ly hôn vì vợ anh hỗn hào, ngỗ nghịch với bố mẹ chồng. Anh thương con nên níu kéo một thời gian rồi quyết định dứt khoát, đường ai nấy đi.

Khi người yêu cầu hôn, em rất cảm động nhưng lại bật ra một câu hỏi khiến anh giận dỗi bỏ về - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Không phải em lo lắng chuyện con riêng của anh đâu. Vì đứa bé rất dễ thương. Tháng nào em với anh cũng đi thăm nó, nó gọi em bằng mẹ.

Nhưng em ghen với vợ cũ của anh. Chị ấy rất đẹp, dáng người thon gọn, ăn mặc cũng sành điệu. Mỗi khi anh quan tâm, nói những lời yêu thương với em, em lại nghĩ ngày trước anh cũng từng làm thế với vợ cũ nên không vui. 

Đi ăn ở đâu, em cũng hỏi anh ngày trước có dẫn chị ấy đến đây chưa? Nếu như hai người đi rồi thì em không đến nữa. Hay váy áo anh mua cho em, em lại nghĩ ngày trước anh cũng mua cho vợ cũ  như thế nên không muốn mặc.

Anh cũng biết em ghen với chị ấy nên hay nói chuyện xưa đã qua rồi, mong em đừng bới móc lại nữa. Anh nói thế, em càng khó chịu vì nghĩ anh đang nhớ đến chị ấy.

Mới chiều qua, anh lại cầu hôn em ở quán cà phê. Anh đeo nhẫn vào tay em, nói sẽ yêu thương em cả đời. Em hỏi lại: "Ngày xưa anh cũng nói thế, làm thế với chị ấy hả?".

Anh giận đùng đùng, mắng em khùng, sao cứ đem chuyện cũ ra dày vò anh. Rồi anh bỏ em ở quán luôn. Em tức khủng khiếp, chỉ biết ngồi khóc.

Em phải làm sao để gạt bỏ quá khứ của anh ấy ra khỏi đầu đây chị? Cứ thế này, em với anh ấy sẽ chia tay nhau mất. (Em gái Ngọc Quyên)

Khi người yêu cầu hôn, em rất cảm động nhưng lại bật ra một câu hỏi khiến anh giận dỗi bỏ về - Ảnh 3.

Ngọc Quyên thân mến,

Tâm sự của em, Hướng Dương hiểu. Bất cứ người nào đến sau đều sẽ không bao giờ thoải mái với người cũ cả. Bởi mối lo ngại "tình cũ không rủ cũng đến" quá lớn. Hướng Dương thấy em và người yêu rất yêu nhau nhưng chuyện cũ của anh ấy giống như rào cản giữa hai người. Một người muốn quên, một người cứ cố khơi gợi. Lâu dần chính điều đó sẽ khiến em và người yêu có khoảng cách và xa cách nhau.

Em đừng bao giờ nhắc về chuyện cũ nữa. Dù lòng em muốn biết, muốn hỏi nhưng hãy đứng ở vị thế của anh ấy mà suy ngẫm. Bị hỏi, bị nhắc hoài chuyện cũ, ban đầu sẽ là bực mình, chán chường. Sau đó, những chuyện mà anh ấy không muốn nhớ nữa sẽ bị chính em nhắc cho nhớ lại. 

Đi ăn, em nhắc về chị ấy, vô tình nhắc lại cho người yêu nhớ đã từng đưa vợ cũ đi những đâu. Em đang để người cũ chen chân vào mối quan hệ giữa em và người yêu đấy. Vì thế, em hãy cố dằn lòng. Biết càng nhiều càng khổ, biết càng ít, tâm càng thư thái em ạ.

Em cũng đừng bao giờ so sánh bản thân với người cũ. Mỗi người trên thế giới này đều là một cá thể duy nhất với những bản sắc duy nhất. Thay vì thấy người cũ xinh đẹp, em hãy khiến mình xinh đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Hãy cuốn hút người yêu bằng chính "cái tôi" riêng biệt của em.

Hơn hết, Hướng Dương mong em hãy nhận thấy tình cảm, sự quan tâm của người yêu là xuất phát từ tình cảm chân thành dành cho em. Đừng vì "một ai đó đã cũ" mà đánh mất tương lai của mình.

Chúc em mau làm hòa với người yêu.

Chia sẻ