Khi mẹ đơn thân lựa chọn đứa con và một cuộc sống như ý mình

Quang Vũ,
Chia sẻ

Tôi đã yêu anh, quyết định ra đi, giữ lấy đứa con một mình… cũng đồng nghĩa với lựa chọn sống như ý mình nhưng phải thật mạnh mẽ.

Đó là lời tâm sự của một người mẹ đơn thân rất trẻ với đứa con trai 2 tuổi tên Sóc xinh xắn và lém lỉnh, đang sống hạnh phúc cùng ba mẹ mình tại Đà Nẵng. Khi chỉ còn 4 tháng là tốt nghiệp Đại học, Vân Lan phát hiện mình mang thai với bạn trai. Người lớn thường bảo "Con là lộc trời cho" nhưng với cô đó là một cái duyên quá bất ngờ và không đúng lúc. Trong lúc chênh vênh và lo lắng nhất, Lan đã gọi điện thông báo cho người yêu nhưng không ngờ đầu dây bên kia chỉ vỏn vẹn hai từ sắc lạnh: "Bỏ đi".

Khi mẹ đơn thân lựa chọn đứa con và một cuộc sống như ý mình - Ảnh 1.

Sau cuộc gọi, Vân Lan đã nhìn ra "sự tử tế" của người mình từng hết lòng yêu thương. Nhiều ngày vùi đầu vào suy nghĩ, cô đã quyết định giữ lại đứa bé. Điều khó khăn nhất của cô gái trẻ 22 tuổi lúc này là việc phải lên giảng đường khi đứa con trong bụng ngày một lớn lên.

Dù xã hội đã rất hiện đại và cởi mở, nhưng dư luận vẫn là điều đáng sợ nhất. Mỗi cô gái khi gặp tình cảnh như Vân Lan đều rất lo sợ. Đôi lần bắt gặp những ánh mắt dò xét từ bạn bè, Lan không khỏi tự ti mặc cảm. Nhưng tự nhủ nếu bỏ học thì tương lai của cô và con sẽ ra sao? Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc 4 năm Đại học với biết bao nhiêu dự định và kế hoạch chinh phục những ‘thử thách’ mới: đi làm, kiếm tiền... Những suy nghĩ đó động viên Lan kiên định trên con đường riêng mình đã lựa chọn.

Một mình kiên cường đến tam cá nguyệt thứ 3, Lan quyết định về nhà chuẩn bị cho sinh nở. Trước khi về, Lan đã chọn cách thông báo tin này với ba mẹ qua điện thoại. Ba mẹ Vân Lan là giáo viên trường cấp 2, nguyên tắc nề nếp vẫn là truyền thống của gia đình. Biết con gái như vậy, ông bà rất buồn và xót xa. Nhưng có lẽ xót xa thì nhiều hơn khi ba mẹ vẫn là những người yêu thương con mình nhất. Ngày trở về, mẹ cô đã dang rộng vòng tay, vỗ về một câu khiến mãi đến bây giờ khi bé Sóc đã 2 tuổi cô vẫn còn rưng rưng trong tâm khảm: "Cứ về đây với mẹ! Miễn là lòng con yên!". Được bên con, được bên cha mẹ, được đón nhận chở che là món quà vô giá mà Vân Lan nhận được.

Khi mẹ đơn thân lựa chọn đứa con và một cuộc sống như ý mình - Ảnh 2.

Vốn dĩ ba mẹ Lan là người truyền thống với những quan niệm khá khắt khe về chuẩn mực hôn nhân gia đình. Ba mẹ cô cũng từng kỳ vọng con gái sẽ tốt nghiệp ra trường, có một công việc ổn định tại một công ty nước ngoài, gặp một người đàn ông tử tế và yêu thương cô. Một đám cưới đàng hoàng trước bà con họ hàng, bạn bè khối phố đã từng được mong mỏi trong suy nghĩ của họ nhiều năm.

Vì sự kỳ vọng từ gia đình cùng những định kiến của xã hội, Vân Lan lúc đầu rất tuyệt vọng và lo sợ. Những người trẻ tuổi như Lan cảm thấy hổ thẹn khi có con mà không có chồng hay khi tan vỡ hạnh phúc dẫn đến ly thân, ly hôn mà không dám thổ lộ, chia sẻ cùng gia đình, bạn bè.

Nhưng với suy nghĩ rất mạnh mẽ của một bà mẹ trẻ, hiện đại, và quan trọng hơn cả là sự yêu thương, che chở của ba mẹ, gia đình, Vân Lan đã kiên cường vượt qua sóng gió. Với tấm bằng đại học cô có được khi "gan lì" đến trường lúc mang thai, giờ cô có được một công việc khá tốt. Lan còn nhận thêm việc về nhà làm. Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi và cần chỗ dựa nhưng cứ về nhà thấy mẹ đang cưng nựng cháu là cô quên hết mọi ưu phiền. Đêm nhìn con say ngủ, cô thấy mình thật may mắn khi có con bên cạnh, càng biết ơn vòng tay bao la và sự bao dung của ba mẹ.

Khi mẹ đơn thân lựa chọn đứa con và một cuộc sống như ý mình - Ảnh 3.

Thời trẻ, ai cũng có những giây phút bồng bột, những trải nghiệm chưa thực sự được như ý. Những quyết định khó khăn đối với một người con gái, như chia tay người yêu, giữ lại đứa bé và chọn làm mẹ đơn thân là điều không hề dễ dàng. Đặc biệt là khi họ nghĩ về cha mẹ và áp lực dư luận đặt lên gia đình và bản thân họ. Từ phía người thân và những bậc phụ huynh, sự yêu thương, cởi mở, đón nhận và tạo điều kiện hỗ trợ con mình là điều vô cùng ý nghĩa. Khi con cái được tôn trọng với quyết định và con đường đã lựa chọn, họ sẽ cảm nhận rất trọn vẹn tình yêu thương và niềm tự hào trong chính ngôi nhà của mình.

Mỗi người có một cuộc đời để sống và một con đường để đi. Nếu yêu thương, hãy đón nhận và sẻ chia để ai cũng được "sống đúng như ý muốn" của mình – can đảm, mạnh mẽ sống cuộc sống mình mơ ước với nhiệt huyết và đam mê.

Chia sẻ