BÀI GỐC Nuôi mẹ già mấy năm, tôi sốc tận óc khi nghe bản di chúc và lý do phân chia tài sản của mẹ chồng

Nuôi mẹ già mấy năm, tôi sốc tận óc khi nghe bản di chúc và lý do phân chia tài sản của mẹ chồng

Tôi thật không ngờ mẹ chồng lại đối xử với vợ chồng tôi như thế.

4 Chia sẻ

Khi đọc bản di chúc của bố chồng, tôi đã lường trước sẽ sống không yên ổn với chị em chồng nhưng vẫn không nghĩ mọi chuyện tồi tệ thế này

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi đâu có muốn và cũng đâu ép buộc bố chồng điều gì.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Xin chào Hướng Dương.

Tôi đang rơi vào tình thế đi không được mà ở chẳng xong Hướng Dương ạ! Bố chồng tôi mới qua đời và để lại bản di chúc. Khi chồng tôi công khai bản di chúc ấy, tôi đã lường trước mình sẽ sống không yên ổn với chị em chồng. Nào ngờ mọi chuyện còn tồi tệ thế này.

Chồng tôi là con thứ nhưng là con trai duy nhất của gia đình. Vì thế tôi về nhà chồng là làm dâu cho cả bốn chị em chồng nữa chứ chẳng phải chỉ làm dâu bố mẹ chồng thôi. Được cái bố mẹ chồng tôi hiểu chuyện, biết phân biệt đúng sai nên tôi mới sống qua ngày được.

Năm nay, bố chồng tôi đổ bệnh nặng. Ông nằm liệt giường suốt một năm trời nhưng người chăm sóc chỉ có mỗi tôi. Các chị em chồng hoặc có ghé qua hỏi han vài câu hoặc cả tháng mới thấy mặt một lần. Một mình tôi nghỉ làm, chăm ông từ vệ sinh cá nhân đến ăn uống.

Dù liệt giường nhưng bố chồng tôi vẫn còn minh mẫn lắm. Ông hay kể tôi nghe những chuyện cũ về chồng tôi. Tình cảm tôi dành cho bố cũng không còn là tình bố chồng con dâu mà là tình cảm cha con ruột thịt.

390a8973801977

Ảnh minh họa

Ngày ông mất, tôi không sao tin được. Bố chồng tôi ra đi nhẹ nhàng sau bữa cơm tối. Cả nhà chồng tôi nhanh chóng tụ họp lại để lo tang lễ. Xong đám tang rồi, chồng tôi mới đọc bản di chúc.

Trong bản di chúc ấy, bố chồng tôi để lại toàn bộ nhà cửa, đất đai, vàng và chiếc xe ô tô cho tôi. Vâng, cho tôi chứ không cho chồng hoặc mấy chị em chồng tôi. Tôi sửng sốt. Mấy chị em chồng thì một mực vu oan tôi bắt ép bố chồng ghi di chúc nên mới được nhận hết toàn bộ. Trong khi tôi chẳng biết bản di chúc ấy được lập khi nào.

Giờ chị em chồng đòi bắt mẹ chồng tôi vào viện dưỡng lão ở vì sợ tôi bòn rút thêm tiền của bà. Tôi thương mẹ bao nhiêu thì hận chị em chồng bấy nhiêu. Họ nói hoặc tôi đi hoặc mẹ chồng tôi đi. Chồng tôi nhu nhược lại không bảo vệ được mẹ và vợ. Tôi buồn quá Hướng Dương ơi! (Thủy)

hd-15318002329831754028357

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn Thủy,

Đầu tiên, Hướng Dương xin chia buồn cùng gia đình bạn về sự mất mát quá lớn này. Con người sinh ra đã tuân theo quy luật sinh-lão-bệnh-tử, Hướng Dương mong bạn nhanh chóng vượt qua nỗi đau này.

Hướng Dương thấy bạn là người con dâu rất hiếu thảo. Tình cảm bạn dành cho bố mẹ chồng xuất phát từ trái tim chân thành đáng quý. Tiếc là sự hiếu thảo ấy lại đem đến cho bạn quá nhiều rắc rối. Càng buồn hơn khi những rắc rối đó lại đến từ những người thân trong gia đình chồng bạn.

Căn cứ theo bản di chúc ấy, bạn có quyền được ở lại nhà mà không cần phải đi đâu cả. Bạn càng không phải sợ các chị em chồng vì họ không có quyền gì đuổi bạn đi cả. Bạn hãy mạnh mẽ đứng dậy vì quyền lợi của mình và mẹ chồng. Nếu chồng bạn không bảo vệ được mẹ và vợ, bạn hãy là người làm điều đó.

Bạn nói rõ ràng bạn sẽ nuôi mẹ chồng thì chẳng ai tranh giành với bạn cả đâu. Bởi khi bố chồng bạn đổ bệnh, các chị em chồng đã bỏ mặc ông rồi. Bây giờ tới lượt mẹ chồng, chắc chắn họ cũng sẽ không quan tâm đến.

Vì thế, bạn cần mạnh mẽ. Đừng sợ những người sai khi mình làm đúng bạn nhé. Nếu cần, bạn có thể nhờ pháp luật bảo vệ bạn. Hãy nhớ lưu cất bản di chúc thật kĩ càng.

Thân gửi bạn, Hướng Dương.

Chia sẻ