Khi con là "thần giữ của"

HN ,

Cũng có tính tham nhưng không tham ăn như Hiếu, bé Bông Mai được cả khu tập thể đặt cho biệt danh… thần giữ của, vì cái gì của nhà bé là bé giữ rịt không cho ai chạm tay vào.

Tham ăn, “thần giữ của”
 
Hiếu nổi tiếng cả khu tập thể vì … dễ ăn uống. Bất cứ bà mẹ nào nhìn thấy cảnh mẹ Hiếu cho con ăn thì đều… thèm muốn vì con nhà mình giục mỏi mồm chẳng chịu ăn. Không những dễ ăn, ăn nhanh mà cái gì Hiếu cũng ăn, không kén chọn đồ ăn như nhiều đứa trẻ khác.
 
Nhưng có ở cùng nhà với Hiếu thì mọi người mới biết, không phải Hiếu dễ ăn mà phải nói chính xác là tham ăn. Ở nhà, Hiếu tranh giành đồ ăn của tất cả mọi người, từ ông bà, bố mẹ đến đồ ăn của anh trai. Vốn là út ít nên mọi người thường có ý nhường cho Hiếu đồ ăn ngon, bất kể đó là đồ ăn gì. Nhưng Hiếu ăn hết phần của mình rồi mà vẫn thèm thì thế nào cu cậu cũng đòi ăn của những người khác.
 
Lúc đầu, thấy con hay ăn, cả nhà Hiếu mừng lắm, vì ít ra cũng không rơi vào cảnh bố bế chạy khắp khu tập thể, mẹ vác bát chạy theo để nịnh con ăn từng thìa như nhiều nhà. Nhưng dần dần, nết ăn của Hiếu càng tỏ ra xấu, đòi ăn không được thì lăn đùng ra ăn vạ, đến khi nào được cho mới thôi. Bố mẹ Hiếu đâm ra phát sợ vì con.
 
 
Cũng có tính tham nhưng không tham ăn như Hiếu, bé Bông Mai được cả khu tập thể đặt cho biệt danh… thần giữ của, vì cái gì của nhà bé là bé giữ rịt không cho ai chạm tay vào.
 
Khu tập thể nhà Bông Mai có khá nhiều trẻ con, đến chiều, các bạn mang đồ chơi của mình ra sân chung của tập thể để cùng chơi. Riêng Bông Mai không bao giờ mang cái gì của nhà mình ra cả. Bông Mai thường chỉ ra xem các bạn chơi và xin các bạn cho chơi ké mà thôi. Mẹ thấy vậy thì bảo Bông Mai mang đồ chơi ra chơi cùng các bạn, nhưng Bông Mai bảo, “…để các bạn chơi cùng thì đồ chơi sẽ nhanh hư lắm, Bông Mai để ở nhà chơi một mình cho nó mới”. Có lần thấy con cứ đứng nhìn các bạn chơi bán đồ hàng, mẹ liền mang ra cho Bông Mai túi trái cây bằng nhựa để Bông Mai chơi. Các bạn thấy thế thì thích lắm nhưng Bông Mai thì vội bảo: “Túi đồ chơi này bị hỏng rồi, không chơi được đâu, mẹ mang về đi”. Mặc cho mẹ bảo là không hỏng, Bông Mai vẫn khăng khăng và gào toáng lên: “Mẹ mang về đi, con không thích mang đồ chơi của mình ra đây chơi”.
 
Từ sau hôm đó, các bạn cũng ít rủ Bông Mai chơi cùng và cũng không cho Bông Mai mượn đồ chơi nữa.
 
Cái gì cũng là của mình
 
Bé Mika cũng được gọi là tham nhưng lại là tham theo kiểu của ai cũng vơ làm của mình. Cho dù bố mẹ có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Mika vẫn cứ một mực nhận tất cả mọi thứ, kể cả đồ chơi, cả đồ ăn, cả quần áo…
 
 
Đi học, nếu cố giáo không nhắc nhở thì Mika sẽ xí hết đồ chơi và bảo rằng đó là đồ chơi của mình. Ở nhà, bất cứ ai muốn lấy thứ gì đều phải hỏi ý kiến Mika, nếu chẳng may ăn một cái bánh trước mặt Mika mà không hỏi thì thế nào Mika cũng đòi bằng được và bắt phải bỏ ra không được ăn tiếp. Nhìn thấy bạn nào có đồ chơi đẹp mà cùng ngồi chơi với Mika là lúc đứng lên Mika sẽ nằng nặc bảo đó là đồ chơi của mình và đòi mang về nhà. Không ít lần Mika đã bị bố mẹ đánh đòn vì tội này nhưng vẫn chưa chừa.

Dạy con không có tính tham lam
 
Bản tính của con trẻ không phải ngay từ khi sinh ra đã có mà được hình thành trong môi trường sống. Để con không có tính tham lam, cha mẹ và người lớn xung quanh phải chứng tỏ mình cũng phải là người tham lam trước mặt con, nên cư xử tử tế để trẻ lấy đó làm gương.

Từ khi con còn nhỏ, cần dạy con biết chia sẻ đồ chơi với bạn, ngay cả đồ ăn cũng vậy.

Bé Mít cùng tuổi với Hiếu và Bông Mai nhưng lại tỏ ra rất biết nhường nhịn các bạn. Ngay từ hồi còn nhỏ, cứ mỗi lần bé Mít ăn gì là bố mẹ lại bảo bảo: “Con ra mời ông bà đi”, “Con chia cho các bạn với”, “Con biếu ông bà đi”… Vậy nên, dần dần hình thành cho Mít tính nhường nhịn và chia sẻ. Cứ hễ ăn gì là Mít lại hỏi: “Cháu mời ông bà, ông bà có ăn với cháu không?”, hoặc nếu có bạn nào xin thì Mít sẽ bảo: “Chúng mình ăn chung nhé”.
 
Đối với những em bé đã lớn, tính xấu của bé trong vấn đề ăn uống hay chơi đồ chơi càng cần phải “khắc phục” ngay, tránh để sau này sẽ trở thành tính ích kỷ, dễ dẫn đến việc trẻ sẽ bị cô lập với môi trường sống xung quanh. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cũng cần đặc biệt quan tâm rằng trẻ có một vài thứ không bao giờ chia sẻ. Tìm cơ hội để trẻ có thể tham gia giúp đỡ cộng đồng có hoàn cảnh sống khó khăn, đó là cách để trẻ trực tiếp nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của người khác và trải lòng mình ra dễ dàng hơn.
Chia sẻ