BÀI GỐC Từ bỏ chồng đại gia để quay lại với mối tình đầu, thế nhưng khi gặp lại, người tình đề nghị một câu khiến tôi tan nát trái tim

Từ bỏ chồng đại gia để quay lại với mối tình đầu, thế nhưng khi gặp lại, người tình đề nghị một câu khiến tôi tan nát trái tim

Những lời nói ngọt ngào của Đăng gieo vào trái tim trí óc tôi mỗi ngày khiến cho càng ngày càng nhớ mối tình đầu hơn.

2 Chia sẻ

Khi biết rõ trong lòng chồng không có mình, tôi đã ra đi và để lại cho anh một dòng chữ, 2 tháng sau, chồng bỗng tìm đến xin tôi quay về

Thu Trang,
Chia sẻ

Nhìn cái nhếch mép cười coi thường của anh, tôi thấy mình quyết định rời khỏi ngôi nhà này hoàn toàn là đúng.

Tôi từng là cô gái xinh đẹp năng động làm việc trong ngân hàng. Tôi cũng có mối tình đầu rất đẹp nhưng rồi đành phải chia tay vì bố mẹ không thích người ấy.

Để công việc kinh doanh được thuận lợi, bố mẹ bắt tôi lấy một người đàn ông mà mình không có chút tình cảm nào. Lần đầu gặp anh ta tôi cũng không ghét bỏ, nhìn bề ngoại cao ráo đẹp trai chỉ mỗi tội ít nói, hỏi câu nào nói câu đó chứ không nói thừa từ nào.

Tìm hiểu được 2 tháng thì anh ấy ngỏ lời với tôi và đám cưới linh đình được diễn ra trong không khí rất vui. Dù không yêu anh nhưng tôi tin về sống chung với nhau thì sẽ dần dần thích.

Thế nhưng ngay đêm tân hôn anh đã lôi gối ra phòng khách ngủ ném lại sau lưng cho tôi câu: "Chỉ vì sự xuất hiện của cô mà tôi đã mất đi người con gái của mình". Suốt đêm trằn trọc với câu nói đó khiến tôi không tài nào ngủ được, sáng hôm sau khi chồng vào phòng thay đồ tôi đã nói thẳng.

Chồng đi công tác về cả nhà có quà, thậm chí cả giúp việc cũng có phần, thế mà lại để sót mình tôi - Ảnh 1.

Những lời tôi nói không lọt vào lỗ tai anh. (Ảnh minh họa)

Tôi bảo cả mình và anh ấy chỉ là công cụ để bố mẹ liên hôn để hợp tác kinh doanh. Tôi nói là mình cũng không hề yêu chồng một chút nào thậm chí ghét bỏ, nhưng đã lấy nhau rồi thì sống cho tử tế chứ đừng hành hạ nhau cả hai chẳng sung sướng gì.

Những lời tôi nói không lọt vào lỗ tai anh, nhiều ngày sau đó anh vẫn đối xử lạnh lùng ngăn cách với tôi. Mỗi ngày tiếp xúc với anh tôi lại cảm thấy bắt đầu có tình cảm với chồng. Anh lạnh lùng với tôi thì tôi càng khát khao được gần bên chồng hơn.

Sống bên cạnh chồng, tôi thấy anh là người đàn ông rất tốt, biết quan tâm tới mọi người, tính tình điềm đạm chỉ mỗi tội không muốn gần gũi với vợ.

Một hôm chồng đi công tác dài ngày về, mua quà cho tất cả mọi người trong nhà, thậm chí cả giúp việc cũng có quà. Khi phát quà xong em gái chồng ngạc nhiên hỏi tại sao anh trai không mua quà cho chị dâu, anh lại lạnh lùng chuyển chủ đề khác.

Nhìn ánh mắt khinh thường của anh tim tôi đau như bị mũi tên đâm vào. Sống với nhau gần 1 năm trời rồi mà anh vẫn coi tôi như người dưng, không ngờ chồng vẫn ôm chặt mối tình đầu mà ruồng rẫy vợ.

e

Tôi thấy mình quyết định rời khỏi ngôi nhà này hoàn toàn là đúng.(Ảnh minh họa)

Sau một đêm suy nghĩ tôi quyết định chia tay chồng, trước khi đi tôi để lại cho anh ta tờ đơn ly dị đã có chữ ký và nói một câu: "Cả đời này anh sẽ chẳng tìm được người con gái nào tốt hơn em đâu, nếu hôm nay anh không giữ em lại thì cả đời này sẽ phải hối hận".

Nhìn cái nhếch mép cười coi thường của anh, tôi thấy mình quyết định rời khỏi ngôi nhà này hoàn toàn là đúng.

Sau 2 tháng chia tay chồng tôi cũng nhanh chóng quen một người đàn ông khác yêu mình thật lòng. Đúng lúc tôi đang say tình mới thì chồng cũ xuất hiện và cầu xin tôi quay về nhà. Anh ấy bảo suốt 2 tháng đã suy nghĩ rất nhiều về tôi, anh nghĩ tôi nói đúng, dù không yêu thì cũng nên sống tử tế với nhau. Anh mong tôi sẽ quay về để anh có cơ hội vun vén tình cảm và gia đình.

Hiện tại hai người đàn ông đang ở thế cân bằng trên bàn cân, tôi thực sự không biết nên trở lại với chồng cũ hay đi theo tình yêu mới. Mọi người ơi tôi phải làm sao đây?

Chia sẻ