Khi anh rể công khai ngoại tình, ai cũng sốc ngoại trừ tôi

Q.Q,
Chia sẻ

Nhìn chị gái ôm con khóc nức nở, tôi vừa giận vừa thương.

Chị gái tôi lấy chồng đã được 5 năm. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi thấy anh chị thường hay chụp những tấm ảnh hạnh phúc và đưa lên mạng xã hội. Anh rể tôi làm bên ngân hàng, tiền bạc không thiếu. Chị tôi sau khi sinh con thì nghỉ làm để chăm con, dọn dẹp nhà cửa.

Nhiều lần đến nhà chị chơi, nhìn căn nhà bóng lộn, sạch sẽ tinh tươm, tôi không khỏi ngưỡng mộ. Nhưng rồi nhìn qua chị mình, tôi lại thấy xót xa. Chị gái tôi trước khi có chồng cũng là một cô gái đẹp, biết cách ăn mặc nên nhìn khá quyến rũ. Thế mà giờ có khác gì một cô ô-sin đâu. Chị cũng không đọc các tạp chí làm đẹp nữa mà thay vào đó là những cuốn sách dạy nấu ăn được xếp gọn gàng trên kệ.

Khi anh rể công khai ngoại tình, ai cũng sốc ngoại trừ tôi - Ảnh 1.

Chị nói chị còn phải giữ con nên không thể váy áo là lượt được. (Ảnh minh họa)

Tôi hay bảo chị phải biết cách làm đẹp thì mới mong giữ chồng được. Nhưng chị phớt lờ với lí do: “Ảnh không có cái tính đó đâu”. Hay mỗi khi tôi bàn với chị về việc đi làm lại, tự chủ về kinh tế, chị đều bàn lùi: “Lương anh đưa hết cho chị cũng dư dả dùng rồi. Chị không muốn bỏ bê con cái, cũng không muốn cả nhà phải đi ăn ngoài mỗi đêm”. Tôi chỉ biết lắc đầu trước những lí lẽ của một người phụ nữ của gia đình như chị nữa.

Mỗi khi đi ra ngoài, chị gái tôi thường chọn những bộ quần áo đơn giản nhất có thể. Chị nói chị còn phải giữ con nên không thể váy áo là lượt được. Tôi hỏi sao chị không đưa con cho bố nó, chị cười nói bố nó sao giữ nó được, bố nó là đàn ông mà. Thế đàn ông thì không giữ con được sao?

Nhiều khi thấy chị đi bên cạnh anh, tôi lại cảm thấy chênh lệch thay chị. Nhìn chị già đi cả chục tuổi, lại ăn mặc xề xòa, không trang điểm nên càng xuống sắc hơn. Trong khi đó, chồng chị lại trẻ trung, ăn mặc bảnh bao, thơm phức.

Khi anh rể công khai ngoại tình, ai cũng sốc ngoại trừ tôi - Ảnh 2.

Chị ôm con về nhà mẹ đẻ, khóc cạn nước mắt, bỏ cả ăn uống chỉ để khóc. (Ảnh minh họa)

Tôi tìm đủ mọi cách để bức chị ra khỏi cái suy nghĩ sai lầm "là phụ nữ phải biết hi sinh" nhưng gần như không có kết quả. Chị có thể mua đồ bạc triệu cho chồng con nhưng lại ngại ngùng, trả giá cả tiếng cho cái áo hơn trăm nghìn của mình. Son phấn chị cũng không dùng nữa vì ở nhà không thôi thì dùng làm gì. Và chị luôn có một niềm tin vững chắc rằng anh không thể phản bội một người vợ quá hoàn hảo như chị.

Cho đến khi cô bồ nhí của anh rể tôi ngang nhiên gửi ảnh cho chị, chị mới sụp đổ. Chị ôm con về nhà mẹ đẻ, khóc cạn nước mắt, bỏ cả ăn uống chỉ để khóc. Nhìn cảnh ấy, tôi vừa thương vừa giận chị mình. Chị đã quá dại dột để rồi phải nhận một cái kết quá thê thảm.

Giờ gia đình tôi đang rối bời vì anh rể tôi không những không nhận sai mà còn quay sang trách chị không biết yêu thương, chăm sóc bản thân. Tôi phải làm gì để giúp chị mình đây? Thấy chị, tôi xót xa quá.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ