Khát vọng ánh sáng của bé gái 4 tuổi mang gương "mặt quỷ"

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

"Mẹ ơi sao con không có mũi? Sao các bạn nhìn thấy con lại sợ? Sao con không được đi học?"... Hàng trăm câu hỏi vô tư của bé gái 4 tuổi mang gương mặt dị dạng như ngàn lưỡi dao đâm vào trái tim người mẹ, đau nhói.

Bé gái mang gương "mặt quỷ"

Cứ chiều chiều, bé Tôn Nữ Hoàng Dung (4 tuổi, ngụ thôn Diêm Tân, xã Đức Ninh Đông, huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) lại đứng ở đầu ngõ nhìn các bạn cùng lứa đi học về. Khuôn mặt đứa trẻ biến dạng hoàn toàn vì không có sống mũi, đôi mắt toét, nằm cách xa nhau cả một gang tay, không chân mày, trán dài, rộng, cái đầu to quá cỡ.

Khát vọng ánh sáng của bé gái 4 tuổi mang gương mặt quỷ - Ảnh 1.

Khuôn mặt bé Dung không hình hài do dị tật bẩm sinh.

Thấy những đứa trẻ đi học ngang qua nhà, bé Dung cất tiếng gọi nhưng chúng tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy Dung, có đứa gào khóc chạy thật nhanh về nhà.

Tối đến, nằm bên cạnh mẹ, bé Dung luôn miệng hỏi "Tại sao các bạn nhìn thấy con lại sợ? Sao không ai chơi với con? Sao con không được đi học? sao con không có mũi giống mẹ?..."

Khát vọng ánh sáng của bé gái 4 tuổi mang gương mặt quỷ - Ảnh 2.

Bé Dung không có sống mũi, đôi mắt toét, không nhắm được.

Mỗi lần nghe con vô tư hỏi, hai dòng nước mắt của chị Hoàng Thị Thùy Linh (34 tuổi, mẹ bé Dung) lại chảy dài. Chị không biết nói sao, chỉ ôm con vào lòng như để vỗ về, an ủi.

Bé Dung là con gái đầu lòng của vợ chồng chị Linh và anh Tôn Thắng Dũng (34 tuổi). Trong suốt thời gian mang thai, chị vẫn đi thăm khám đều đặn theo định kỳ và rất an tâm khi bác sĩ cho biết thai nhi phát triển bình thường.

"Ngày con chào đời, chưa kịp vui mừng thì gia đình tôi sốc nặng khi nhìn thấy khuôn mặt con như vậy. Bác sĩ cho biết con bị dị tật bẩm sinh nặng, có thể không qua khỏi.

Sau một tháng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, con gái tôi may mắn sống sót trở về. Với vợ chồng tôi lúc đó, chỉ cần con còn sống thôi, hình hài như thế nào không quan trọng", chị Linh chia sẻ.

Khát vọng ánh sáng của bé gái 4 tuổi mang gương mặt quỷ - Ảnh 3.

Bác sĩ cho biết bé Dung bị đục giác mạc, nếu không kịp thời chữa trị sẽ bị mù vĩnh viễn.

Thế nhưng, càng lớn bé Dung lại có những câu hỏi vô tư về hình hài của mình khiến vợ chồng chị Linh đau đớn. Nhìn khuôn mặt con không có sống mũi, hai mắt bị mờ, không thể nhắm lại bình thường được.

Cũng vì hình hài khiếm khuyết của mình mà bé Dung không có cơ hội được đến trường, không có bạn. Những đứa trẻ gặp bé Dung đều tỏ ra sợ hãi, gào khóc, gọi "ma", "con quỷ".

Cháu bé chỉ biết chơi thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ, làm bạn với chiếc ti vi, những con búp bê do mẹ mua ở ngoài chợ về.

Khát vọng ánh sáng

Chị Linh từng là giáo viên tiểu học. Từ ngày sinh con bệnh tật, chị xin nghỉ hẳn việc để ở nhà chăm sóc con. Cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào tiền công bấp bênh từ nghề cơ khí của người chồng.

Nghĩ đến tương lai mịt mù của con phía trước, vợ chồng chị Linh lại càng quyết tâm kiếm tiền chữa trị cho con.

Khát vọng ánh sáng của bé gái 4 tuổi mang gương mặt quỷ - Ảnh 4.

Bé Dung chỉ có cơ hội cứu đôi mắt khi qua nước ngoài phẫu thuật nhưng chi phí lên đến hàng tỉ đồng.

"Bác sĩ cho biết con tôi bị đục giác mạc. Muốn phẫu thuật khuôn mặt thì trước hết phải chữa trị đôi mắt thành công. Mắt trái của con nếu không chữa trị kịp thời sẽ mù vĩnh viễn. Mắt phải không thể nhắm được, nếu để tình trạng này kéo dài thì mắt sẽ bị khô, nguy cơ hỏng mắt rất cao. Sau khi phẫu thuật mắt thành công sẽ tiến hành chỉnh sửa khuôn mặt", anh Dũng cho biết.

Khát vọng ánh sáng của bé gái 4 tuổi mang gương mặt quỷ - Ảnh 5.

Chị Linh đau đớn nhắc đến số phận bất hạnh con gái đang phải gánh chịu.

Hành trình cứu đôi mắt cho con của cặp vợ chồng bất hạnh trở nên khó khăn khi bác sĩ kết luận căn bệnh của bé Dung rất phức tạp, trong nước không thể can thiệp. Khuyên gia đình nên đưa sang nước ngoài phẫu thuật để tránh được những hậu quả đáng tiêc xảy ra. Thế nhưng, chi phí cho ca phẫu thuật phải hàng tỉ đồng.

"Số tiền quá lớn, tôi biết lấy đâu để cứu con bây giờ đây. Sau này con lớn, ý thức được hình hài của mình, liệu con có đủ nghị lực để vượt qua số phận. Con sẽ sống thế nào khi lại bị bạn bè gọi là "mặt quỷ". Con sẽ sống thế nào khi phải chìm trong bóng tối.

Cầu xin mọi người dang rộng vòng tay giúp đỡ, cứu lấy đôi mắt của con, cho con cơ hội nhìn thấy ánh sáng ", ôm con vào lòng, chị Linh khóc nghẹn.

Mọi giúp đỡ cho bé Dung xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Hoàng Thị Thùy Linh, thôn Diêm Tân, xã Đức Ninh Đông, huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, hoặc STK của chị Linh: 0311000690018, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Quảng Bình. ĐT: 0918.699.210.


Chia sẻ