Khán giả cũng phát mệt khi 2 người đàn ông không có việc gì làm chỉ đi tranh nhau nữ chính Kim So Hyun

HNguyen,
Chia sẻ

Trong 2 tập mới nhất của "Mặt nạ quân chủ", chuyện phim xoay đi xoay lại cũng chỉ là 2 người đàn ông tranh nhau 1 cô gái.

2 tập 25 - 26 của Mặt nạ quân chủ đã lên sóng tối qua trên đài MBC, Hàn Quốc. Nội dung của 2 tập phim này không có gì nhiều ngoài việc cả nam chính lẫn nam phụ đều bấn loạn vì nữ chính bị bắt, sau đó thì tranh giành nhau nảy lửa. Chuyện quốc gia đại sự hay đấu với Pyun Soo hội tạm thời dẹp hết qua một bên!

Trở lại với đoạn kết tập trước, Thái phi và bầu đoàn thê tử bất ngờ bị đầu độc trong quá trình tuyển chọn trung điện. Cứ ngỡ Pyun Soo hội ra tay nhưng không phải, chính là Thái phi tự mình dùng khổ nhục kế để có thể giành lấy quyền tuyển chọn. Về phía Pyun Soo hội, bằng trí thông minh của mình, Hwa Goon nhanh chóng phán đoán mọi việc là do Thái phi sắp xếp. Lấy tư cách đại biên thủ, nàng ta oai phong lẫm liệt tiến vào cung và đề nghị được cùng Thái phi tuyển chọn trung điện sau sự cố đầu độc.

Khán giả cũng phát mệt khi 2 người đàn ông không có việc gì làm chỉ đi tranh nhau nữ chính Kim So Hyun - Ảnh 1.

Khi Hwa Goon đặt ra các câu hỏi cho cô tiểu thư cháu Thái phi, cô này hầu như chẳng thể trả lời nổi một câu nào. May nhờ có Ga Eun ở cạnh mách nước, tiểu thư này mới vượt qua các câu hỏi của Hwa Goon. Rõ ràng trong cuộc đấu trí, Ga Eun và Hwa Goon người tám lạng kẻ nửa cân. Nhưng sau cùng, Hwa Goon đã chiếm thế thượng phong hơn khi đề cập đến chuyện tội nhân mưu phản, nhằm ám chỉ cha của Ga Eun năm xưa, khiến Ga Eun vô cùng đau khổ.

Lúc Hwa Goon bước ra từ cung điện, nàng ta đã chạm mặt Thái tử Lee Sun. Đã biết Hwa Goon là người của Pyun Soo hội nên Lee Sun lảng tránh. Khi Hwa Goon đề nghị nói chuyện, Lee Sun đã thẳng thắn tuyên bố rằng giữa chàng và Pyun Soo hội chỉ có 1 bên được sống, nên Lee Sun đề nghị từ giờ 2 người không gặp nhau nữa.

Trước sự lạnh lùng của Lee Sun, Hwa Goon nức nở bày tỏ lòng mình. Nàng cũng thẳng thừng gọi Lee Sun là điện hạ, và nói rằng trước giờ mọi việc nàng làm đều là vì tình yêu dành cho chàng. Kể cả việc trở thành đại biên thủ, cũng là vì để Dae Mok không truy sát điện hạ nữa.

Khán giả cũng phát mệt khi 2 người đàn ông không có việc gì làm chỉ đi tranh nhau nữ chính Kim So Hyun - Ảnh 2.

Khán giả cũng phát mệt khi 2 người đàn ông không có việc gì làm chỉ đi tranh nhau nữ chính Kim So Hyun - Ảnh 3.

Sau khi Hwa Goon bỏ đi, Lee Sun vô cùng sững sờ. Chàng cay đắng nhận ra chính tính mạng của mình còn được đến bây giờ đều là do sự giúp đỡ của cháu gái Dae Mok, kẻ thù lớn nhất đời chàng...

Ngoài ra, để đấu lại Thái phi, phe Dae Mok quyết định sẽ làm bung bét vụ đầu độc mà Thái phi vốn định ém nhẹm đi. Thế nên Ga Eun đã bị bắt vì tội đầu độc. Vừa thấy Ga Eun bị giải đi, Lee Sun đã nổi khùng lên và hành động thiếu kiểm soát mặc dù thân phận thật sự bây giờ của chàng chẳng là gì. Lee Sun cũng tìm đến Thái phi, đòi bà giải cứu Ga Eun nhưng tất nhiên, Thái phi chẳng có lý do gì để nghe theo yêu cầu của Lee Sun.

Cuối cùng, Lee Sun tương kế tựu kế bắt vị thượng cung vốn nhận lệnh đầu độc của Thái phi. Sau đó Lee Sun giả đã dùng vị Thượng cung này để đổi lấy Ga Eun. Nhờ thế, Ga Eun được thả khỏi nhà lao. Tuy nhiên, sau đó, nàng ta lại trúng tuyển và trở thành phi thần của điện hạ. Sững sờ vì Ga Eun vừa được giải thoát lại rơi vào một nhà ngục lớn hơn, Lee Sun thật tiếp tục nổi điên tới tìm Lee Sun giả.

Lee Sun giả lúc này cũng chẳng ngại ngần đối đầu với Thái tử thật. Chàng ta tuyên bố rằng mọi thứ, chàng ta đều có thể đưa cho Thái tử, nhưng riêng Ga Eun thì không bao giờ. Xem cảnh 2 gã đàn ông sửng cồ, tranh nhau mỹ nữ, nhiều khán giả hẳn sẽ thốt lên rằng thật nực cười. Yêu ai, rõ ràng là chuyện do nữ nhân đó quyết định, cớ làm sao mà 2 gã đàn ông lại có quyền định đoạt trái tim của người con gái khác?

Khán giả cũng phát mệt khi 2 người đàn ông không có việc gì làm chỉ đi tranh nhau nữ chính Kim So Hyun - Ảnh 4.

Tập 27 - 28 của Mặt nạ quân chủ sẽ tiếp tục lên sóng tối nay trên đài MBC, Hàn Quốc.

Chia sẻ