Khám phá Khao San - con phố không ngủ ở Bangkok

Hạt Mềm,
Chia sẻ

Không biết từ bao giờ, con phố Khao San đã trở thành nơi tụ tập của khách du lịch thập phương khi tới Bangkok với rất nhiều hoạt động thú vị suốt đêm.

Khao San là con phố ngủ ngày - thức đêm hay còn được gọi là phố Tây ở Bangkok. Không chỉ riêng con phố Khao San mà cả các con phố xung quanh cũng ăn theo lượng khách du lịch khổng lồ mà trở nên nhộn nhịp sầm uất. Người dân ở đây sống nhờ du lịch, nên lịch sinh học của họ cũng bị điều chỉnh theo những vị khách Tây balo. Du khách phương Tây cũng thích thú với brunch (bữa lỡ ở giữa tầm ăn sáng và ăn trưa) hơn là breakfast (bữa sáng) hay lunch (bữa trưa). Bởi vậy nếu muốn ăn sáng, anh sẽ phải chờ đến 10h, hàng quán mới mở cửa. Chỉ có các quán hàng rong sẽ mở sớm hơn, phục vụ những món Thái quen thuộc như mì nước, cơm rang, mì xào. 

Khám phá Khao San - con phố không ngủ ở Bangkok 1
Một góc Khao San nhộn nhịp.

Khao San không gần bất cứ hệ thống giao thông công cộng nào. Muốn đến đây du khách chỉ có thể đi taxi hoặc tuk tuk. Cuộc sống ở Khao San chỉ thực sự bắt đầu sau 8h tối khi taxi, tuk tuk từ mọi ngả đường chen nhau đưa khách lấp đầy 2 con phố Khao San và Rambuttri. Những chiếc thùng đá đựng bia được đẩy ra vỉa hè như một tiếng kẻng vô hình báo hiệu bữa tiệc sắp bắt đầu và sẽ không kết thúc trước 12h đêm.

Khám phá Khao San - con phố không ngủ ở Bangkok 2
Hình ảnh những chiếc taxi đưa khách đến Khao San đã vô cùng quen thuộc với người dân ở đây.

Khám phá Khao San - con phố không ngủ ở Bangkok 3
Một quầy đồ uống đặc trưng của con phố này.

So với Việt Nam, Bia ở Thái khá đắt đỏ, nồng độ cồn cũng cao hơn, một chai bia có giá 70-110baht, tức là 50 tới 90 ngàn đồng. Chỉ cần một chai bia và một chút tiếng Anh bồi, bạn có thể làm quen với tất cả những con người xa lạ từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây, cởi mở và chia sẻ những câu chuyện có một không hai, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp sôi nổi lan truyền khắp cả con phố.

Khám phá Khao San - con phố không ngủ ở Bangkok 4
Các quán bia đông nghẹt người.

Khao San có đủ các dịch vụ giải trí mà du khách cần: các quầy hàng thủ công san sát nhau, những quán bia với màn hình cực lớn, truyền hình trực tiếp các trận cầu nảy lửa, các quán bar sôi động và những xe đẩy đồ ăn giá bình dân. Người Thái quả là tài tình trong việc nắm bắt nhu cầu tiêu tiền của con người, và quả thực là dù có đi Thái bao nhiêu lần, cũng khó có thể từ chối lời mời chào ngọt và dai như "kẹo kéo" của người bán hàng.

Khám phá Khao San - con phố không ngủ ở Bangkok 5
Khu ăn đêm tấp nập khách.

Khám phá Khao San - con phố không ngủ ở Bangkok 6
Dịch vụ kết tóc siêu nhanh.

Các nhà nghỉ giá rẻ trên phố Rambuttri - con phố song song với phố Khao San - mời chào khách du lịch bụi với mức giá dao động từ 150 đến 300 ngàn đồng/đêm. Khu vực Khao San khá gần với chùa Vàng, ga Hualampong, Chinatown tuy nhiên lại khá xa trung tâm và di chuyển không thuận lợi như các khu vực khác, các bạn nên cân nhắc nếu định lưu trú tại khu vực này.

Một vài hình ảnh tại phố Khao San:

Khám phá Khao San - con phố không ngủ ở Bangkok 7
Một quán bar biểu diễn nhạc sống ngay đầu phố.

Khám phá Khao San - con phố không ngủ ở Bangkok 8
Món mì/bún tiết Nám-tok, hơi giống bún bò viên trong Sài Gòn.

Khám phá Khao San - con phố không ngủ ở Bangkok 9
Pad Thai là món ăn cực phổ biến ở đây. Một suất nhiều rau, trứng, có giá 50 baht, tức là 35 ngàn. 

Khám phá Khao San - con phố không ngủ ở Bangkok 10
Nếu bạn muốn thử thì đừng ngại, họ đã chiên bọ cạp đến độ chỉ còn lớp vỏ giòn tan bên ngoài mà thôi. Các quầy hàng bán côn trùng như thế này sẽ đòi 10 baht phí chụp hình nếu bạn không mua đồ.
Chia sẻ